Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Ông bố bật khóc khi người lạ tặng xe đạp để không phải đi bộ vất vả

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-08 06:07

Món quà bất ngờ từ người đàn ông chỉ tình cờ gặp vài lần khiến ông bố 3 con sống tại Mỹ không giấu được những giọt nước mắt xúc động.


Ông bố trẻ bật khóc khi được người lạ tặng xe đạp Johnnie Phillips (người Mỹ) phải đi bộ 4 tiếng mỗi ngày tới chỗ làm và trở về nhà. Anh không giấu được niềm xúc động khi nam nhân viên lái xe anh tình cờ gặp vài lần tặng xe đạp.

Theo Distractify, hàng ngày, Johnnie Phillips - ông bố 3 con sống tại thành phố Springfield, tiểu bang Illinois, Mỹ - phải đi bộ 2 tiếng để tới trạm xăng, nơi anh làm ca tối và từ đó trở về nhà lúc 22h.

Jim Copeland - lái xe cho cơ quan Bưu điện Hoa kỳ - thường tới trạm xăng, nơi Phillips làm việc và tình cờ biết hoàn cảnh của anh. Jim quyết định dành cho người đàn ông không hề thân thiết món quà bất ngờ để anh đi làm đỡ vất vả.

Trong clip được chia sẻ tại Twitter, Jim ghi lại cảm xúc của Phillips khi nhận chiếc xe đạp. Ban đầu, ông bố 3 con không tin vào mắt mình, chỉ biết thốt lên đầy ngạc nhiên, rồi sau đó lấy tay lau giọt lệ trên khóe mắt khi được ân nhân bảo đi thử.

"Chiếc xe sẽ giúp tôi tới nơi làm việc nhanh và đỡ vất vả hơn. Cảm ơn anh rất nhiều", Phillips xúc động nói.

Ông bố người Mỹ nhớ lại những lần đi làm dính mưa, mắc kẹt trong tuyết hay mệt lả đi, người đầm đìa mồ hôi, cố tìm kiếm xung quanh xem có ai để nhờ giúp đỡ không... và để mặc nước mắt tuôn rơi.

Ong bo bat khoc khi nguoi la tang xe dap de khong phai di bo vat va hinh anh 1
Phillips quá bất ngờ trước món quà mà vị khách hay tới đổ xăng ở nơi mình làm việc dành tặng. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với News Channel 20, Phillips cho hay anh lâm vào cảnh "không nhà, không cửa" khá nhiều lần. Sau nhiều lần tưởng như buông xuôi, anh mới bắt đầu vực dậy bản thân. Sự giúp đỡ của Jim thật sự khiến anh xúc động và biết ơn.

"Tấm lòng của anh ấy thật đáng quý. Tôi cảm thấy may mắn vẫn mỉm cười với cuộc đời mình. Tôi không nghĩ đã chia sẻ với anh ấy nhiều điều. Món quà anh dành cho tôi thắp lên niềm tin vào tình người trong tôi", ông bố người Mỹ tâm sự.

Phillips chỉ biết luôn miệng nói cảm ơn ân nhân vì đã dành thời gian nghĩ tới mình. Anh cho hay sẽ trả ơn Jim bằng những chiếc bánh donut thơm ngon.

Cậu bé Jace Kluge (4 tuổi) - con trai Phillips - nói rằng dù bận đi làm tối ngày, cha vẫn cố gắng dành thời gian để chơi với mình. "Cháu yêu bố vì tất cả điều tốt đẹp ông ấy dành cho cháu", Jace chia sẻ.

Câu chuyện của Jim - Phillips khiến dân mạng mỉm cười vì trong cuộc sống xô bồ hiện đại, tình người vẫn luôn tồn tại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...