Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

"Ông bà anh" có tình yêu đẹp, chúng mình bây giờ cũng thế!

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-22 05:11

"Ông bà anh" một đời bên nhau hạnh phúc và tình yêu mạnh mẽ, độc lập của chúng mình cũng khiến nhiều người lớn ngưỡng mộ.

Cả ngày hôm nay, em thấy nhiều người trẻ nghe "Ông bà anh" - ca khúc của thí sinh Lê Thiên Hiếu tại "Sing my song" tập 1 vừa phát sóng. Giai điệu vui vẻ, dễ nghe, lời bài hát gần gũi, giản dị, câu từ đáng yêu của bài hát cứ âm vang mãi trong em. 

"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có iPhone. Ông bà anh yêu nhau từ những lá thư tay. Ông bà anh yêu nhau cho đến mãi sau này".

'Ong ba anh' co tinh yeu dep, chung minh bay gio cung the! hinh anh 1
"Và đó là những lời ông nói với anh, ông có 1 tình yêu xanh ngát xanh. Ảnh: Lê Hải Cao.

Tình yêu giản dị thời ông bà chúng mình

Ông của em, sinh năm 1928, năm nay đã gần 90 tuổi. Bà em mất cách đây 5 năm. Hai người yêu nhau say đắm và lãng mạn tới tận cuối đời.

Tất cả con cháu, gia đình, người thân và cả hàng xóm từng chứng kiến cuộc tình của hai người đều không thể quên hình ảnh 2 ông bà lúc nào cũng nắm tay nhau đi dạo trên đường. Ngoài 80 tuổi, hai người vẫn viết thư tình và gọi nhau bằng anh em trìu mến.

Mỗi lần đi vắng, ông đều viết lời nhắn với lời lẽ đáng yêu, tình cảm dành cho bà và đặc biệt cuối mỗi bức thư, ông hay ký tên kèm những từ "Hôn em", "Thương em", "Thương em nhiều".

"Em, như thường lệ cho anh đi uống cà phê một chút, đồ để đó anh về phơi nhé. Cám ơn em nhiều. Thương em lắm", "Em, anh đã tưới rễ cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5h chiều chở em đi chơi có chịu không? Hôn em".

Bao nhiều năm chiến tranh ông đi xa biền biệt, một năm chỉ có đôi cánh thư đưa về. Trong thiếu thốn trăm bề, bà tự chăm sóc đàn con đang tuổi lớn, phụng dưỡng cha mẹ hai bên, lặn lội đưa cả nhà chạy sơ tán... mà chẳng một lời kêu ca.

Chiến tranh vô tình nhưng chưa bao giờ bà hết hy vọng. Hết cuộc đời chinh chiến, ông nghỉ hưu về với bà và các con.

Ông từng làm đại biểu quốc hội, mấy chục năm tham gia chiến trận chỉ huy từ cấp dưới cho đến cấp quân khu, chưa ai dám mắng một lời. Tính ông khí khái, ngang tàng, quyết liệt, nhưng trước bà nội của em lại trở thành người khác hẳn.

Ông để bà quy định mấy giờ phải uống thuốc, mấy giờ ăn nhẹ, mấy giờ tập thể dục, mấy giờ đọc báo. Mỗi lần cần, ông phải “ngồi nghiêm” để bà thắt cà vạt, chải tóc, dặn dò. Bà không cần ông chăm sóc cho mình, mà chỉ yêu cầu chồng để yên cho mình chăm sóc.

'Ong ba anh' co tinh yeu dep, chung minh bay gio cung the! hinh anh 2
Tình yêu thời ông bà giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy ắp những ân tình. Tranh: Thành Phong. Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Ở bên nhau suốt 60 năm cuộc đời, cuối năm 2011, bà em nhẹ gót đi trước sang thế giới bên kia, bỏ ông lại một mình với sự suy sụp, khiến người thân ứa nước mắt.

Trong cuốn nhật ký cũ mèm của mình, ông em viết: "Cuộc đời hạnh phúc lứa đôi của chúng tôi chấm dứt ở đây. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với nhau hai vạn hai nghìn hai trăm mười sáu ngày.

Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này. Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt sáu mươi năm, nay lại xa tới mức không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Thương em! Em về đón anh đi với em ơi!".

Từ sau ngày bà mất, sáng nào ông cũng mua một chiếc bánh giò - món bà thích nhất - đặt lên bàn thờ mời bà dùng trước, hết tuần nhang mới tới lượt mình. Dường như, trái tim của ông đã đi theo bà từ rất lâu, chỉ dành những ngày cuối cùng ở lại bên con cháu.

Tình yêu hiện đại 

Tình yêu của ông bà đáng ngưỡng mộ quá phải không anh? Em cũng nhiều lần sợ, như trong "Ông bà anh" đã nói đấy thôi: "Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau. Ta chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu".

Người ta vẫn thường nói tình yêu thời hiện đại chóng hợp, chóng tan. Phải chăng tình cảm của người trẻ cũng "ảo" như những lời tỏ tình biến thể bằng nút like hình trái tim và những đoạn inbox khô khan của Facebook?

Nhưng tình yêu ngày này đâu chỉ có thế.

Em ngưỡng mộ tình yêu của người trẻ. Khi họ đi bên nhau, cả hai luôn tỏa sáng, cùng giải quyết những khó khăn trong công việc, cuộc sống, cùng xây dựng ước mơ.

Thứ mà họ nói hàng ngày không phải dăm ba câu chuyện yêu đương, không phải những lời có cánh, cũng chẳng phải trách nhiệm phải yêu thương.

Họ học hỏi nhau những kinh nghiệm sống, kể cho nhau về lý tưởng của riêng mình, về tương lai, về cuộc sống, về những ngày tháng có thể nắm tay nhau bước đi giông gió chẳng sợ hãi điều gì.

Một ngày em có thể tự hào mà nói với rất nhiều người rằng: “Thành công của tôi bây giờ có hình bóng của anh ấy”. Anh cũng có thể ngẩng cao đầu mà thốt lên: “Tôi đã học được của bạn gái mình rất nhiều điều đáng quý”.

'Ong ba anh' co tinh yeu dep, chung minh bay gio cung the! hinh anh 3
Tình yêu tuổi trẻ là khi cả hai luôn sánh bước bên nhau những vẫn là hai cá thể mạnh mẽ, độc lập. Ảnh: Kim Ơi.

Tình yêu thời smartphone, Facebook, Zalo cho phép chúng mình thoải mái yêu xa vì biết rằng mỗi ngày vẫn được biết tin của một nửa kia mà không phải chờ bức thư tay hàng năm trời không tới.

Thời đại mà cả anh và em cùng bận rộn, nhưng nhờ công nghệ, em có thể gọi điện thoại, nhắn tin, hay một câu chúc anh ngủ ngon. Đổi lại, em cũng chỉ cần mỗi lần nhớ em, anh inbox một câu nói rằng: "Giờ chúng ta đang cách xa hàng nghìn km, nhưng chưa một giây phút nào anh ngừng nghĩ tới em". Chỉ cần một chút thôi, nhưng đối với người nhận, đó là cả niềm hạnh phúc.

Vì yêu nhau, em cũng không cần anh trả hết tiền mỗi lần đi chơi mà chúng mình sẽ chia đều. Anh cũng không yêu cầu em cầm - kỳ - thi - họa, nấu nướng, thêu thùa, mà sẽ cùng em vào bếp, nếu em nấu ăn thì anh rửa bát và ngược lại.

Đối với người trẻ bây giờ, tình yêu đẹp không nhất thiết phải đi đến tận cuối đâu, vì biết đâu là cuối?

Người trẻ bây giờ được thoải mái lựa chọn. Họ được quyền kén chọn, chờ đợi một người tương xứng về cả ngoại hình, gia đình, tính cách, học vấn. Nếu yêu sai, họ có thể khóc, u buồn, nhưng sẽ thật nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm tình yêu.

Tình yêu ngày nay chẳng yêu cầu em và anh phải sống chết vì nhau, hay hứa hẹn thề nguyền chung thủy. Chúng ta đi cùng nhau đến khi có thể, và để lại cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp dù sau này mỗi người có hướng rẽ khác nhau.

Sau hôm nay, sẽ lại có nhiều người so sánh tình yêu thời ông bà chúng mình với tình yêu hiện đại. Chắc chắn không ít người cho rằng ngày nay, người trẻ nhanh chóng yêu, nhưng cũng nhanh chóng tan vì những cảm xúc "mỳ ăn liền".

Nhưng anh biết không? Tình yêu mang cho chúng mình những cảm xúc tuyệt vời nhất. Đã yêu nhau thì không phân biệt tuổi tác, thời đại.

Nếu tình yêu đơn giản, không âu lo của thời ông bà khiến thổn thức trái tim của đám trẻ chúng mình thì tình yêu mạnh mẽ, độc lập của chúng mình cũng khiến nhiều người lớn ngưỡng mộ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận