Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Nữ sinh trường cảnh sát cõng người đàn ông bị tai nạn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-05 08:10
Thấy người đàn ông bị tai nạn, Ngọc Trinh vội cõng anh vào vỉa hè. Theo cô, người này và vợ đang cùng đoàn hồi hương đi từ miền Nam về quê.

Khoảng 11h ngày 3/10, Bùi Thị Ngọc Trinh (sinh năm 2001) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên tuyến đường gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ đang lưu thông thì bất ngờ vướng ổ gà và tự ngã, chảy máu vùng đầu.

Thấy tình huống cần giúp đỡ, cô nữ sinh năm 2 Đại học Cảnh sát nhân dân vội chạy đến, cõng nạn nhân vào nơi an toàn.

"Gia đình anh chị ấy đi cùng đoàn người dân di chuyển từ các tỉnh miền Nam về quê. Sau khi bị ngã, anh chảy khá nhiều máu, vợ anh khóc nghẹn vì sợ tình huống xấu. Tôi phải động viên rằng anh không sao đâu, chị mới có thể bình tĩnh trở lại", Trinh chia sẻ với PV.

nu hoc vien canh sat giup nguoi tai nan anh 1Trinh cõng người nạn nhân ngã xe vào vỉa hè.

Trinh cho biết người đàn ông khá to lớn và nặng cân so với cô. Sau khi được người vợ hỗ trợ, dìu anh lên lưng, cô phải khựng lại một nhịp để lấy đà, sau đó mới có thể cõng anh vào vỉa hè.

Khoảng 10 phút sau, nhân viên y tế đi theo đoàn CSGT dẫn đường có mặt, giúp sơ cứu cho nạn nhân. May mắn, anh không bị thương nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc đã hồi phục.

"Thấy anh bị thương, sau giây phút hoảng hốt, tôi tự trấn an mình để bình tĩnh, xử lý tình huống. Lúc cõng anh, tôi chỉ nghĩ làm cách nào để đưa anh vào vỉa hè thật nhanh, cầm máu cho kịp", Trinh nói.

Theo Trinh, sau khi được sơ cứu và dần khỏe lại, hai vợ chồng được CSGT đưa lên xe cứu trợ của địa phương, tiếp tục hành trình.

Ngay sau tai nạn, Trinh đã trực tiếp đứng trước khu vực ổ gà để ra hiệu lệnh, hướng dẫn người dân và đặt chướng ngại vật cảnh báo.

nu hoc vien canh sat giup nguoi tai nan anh 2Nạn nhân sau khi được sơ cứu, được CSGT đưa lên xe cứu trợ của địa phương, tiếp tục hành trình.

Trước đó, từ đầu tháng 8 khi được nghỉ hè, Trinh đã về huyện Đồng Phú tham gia hỗ trợ công tác chống dịch. Từ đó tới nay, cô nữ sinh chưa được về nhà với ba mẹ.

"Làm nhiệm vụ ở địa phương, mình không thấy điều gì khó khăn cả, chỉ nhớ gia đình rất nhiều. Mình mong dịch bệnh sớm ổn định để lực lượng tuyến đầu được về nhà. Mình mới xa ba mẹ 2 tháng thôi nhưng nhiều anh chị khác đã không gặp người thân trong 4-5 tháng rồi", cô chia sẻ.

Những ngày gần đây, Trinh cùng các lực lượng tham gia trực các chốt dọc tuyến đường ĐT.741 để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ cho đoàn xe bà con về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, từ từ ngày 2/9 đến nay đã thực hiện test nhanh, cung cấp nước uống, thức ăn miễn phí, hộ tống trên 20.000 người đi qua địa bàn.

Địa phương cũng bố trí ôtô loại 45 chỗ, chở hơn 500 người dân đi bộ về quê từ chốt kiểm soát ĐT.741 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú), nơi giáp ranh với tỉnh Bình Dương, về địa phận tỉnh Đắk Nông.

Ngoài ra, tại cây xăng Duy Kỳ III, thị trấn Đức Phong, lực lượng chức năng hỗ trợ hàng nghìn người dân phun khử khuẩn đồ dùng, bố trí phân luồng đổ xăng.

Huyện đoàn huyện Bù Đăng và đội xe 0 đồng của đơn vị đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nước uống, thức ăn nhanh, bánh mì cho người dân có nhu cầu.

Chị Đào Thị Quế, Bí thư Đoàn huyện Bù Đăng, cho biết đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên đứng ở điểm hỗ trợ giúp đỡ bà con đi đường.

“Mỗi ca chúng tôi chia thành 10 đoàn viên, liên tục phiên nhau với mong muốn người đi lại an toàn, đảm bảo an toàn trật tự cũng như phòng, chống dịch bệnh”, chị Quế nói.

Một ngày trước khi TP.HCM kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chiều 30/9, hàng nghìn xe máy đổ về các cửa ngõ thành phố, xếp hàng, chờ về quê.

Đây hầu hết là gia đình của người lao động nhập cư gặp khó khăn khi ở lại TP.HCM và mong muốn hồi hương.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận