Tin mới
2
Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong
Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong

Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong

Nữ sinh khai mang xác con ra vườn giấu chứ không vứt từ tầng 3

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-14 05:03

Làm việc với cơ quan chức năng, nữ sinh cho biết, sáng 13/3, cô sinh con ở nhà vệ sinh tầng 3 nơi ở trọ nhưng thai nhi đã tử vong trước khi chào đời. Hoảng loạn, nữ sinh này đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề và bỏ đó, không có chuyện ném từ tầng 3 xuống.

Hôm nay (14/3), 1 ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng mẹ nhẫn tâm vứt con vừa sinh vào vườn nhà dân, nhiều người xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người chứng kiến sự việc đau lòng trên không khỏi oán trách cô gái đã vứt bỏ đứa bé.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

Theo Đại tá Văn, sáng 13/3, Công an huyện nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc và ngay sau đó đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình. Theo thông tin ban đầu, tác giả sự việc là một nữ sinh trường cao đẳng y trên địa bàn Hà Nội, quê ở Hà Nam. 


Nữ sinh (áo vàng) được chủ nhà trọ và người dân xung quanh xác nhận là người vứt con khi vừa mới sinh gây xôn xao dư luận - (Ảnh: Facebook).

“Sáng ngày 14/3, gia đình nữ sinh đã có mặt tại huyện Mỹ Đức để làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự”, Đại tá Văn nói.

Qua tiếp xúc với nữ sinh này, cô cho biết khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, nữ sinh này đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì chuyển dạ. Cô gái này đã chạy lên nhà vệ sinh tầng 3 nơi mình ở trọ để sinh em bé nhưng thai nhi đã tử vong. Hoảng loạn, nữ sinh này đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề và bỏ đó, không có chuyện ném từ tầng 3 xuống. 

Tuy nhiên, người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc khẳng định nhìn thấy vệt máu dài từ tầng 3 của ngôi nhà nơi nữ sinh này thuê trọ. Bên dưới là khu vườn nơi phát hiện thấy xác bé sơ sinh.


Trưa nay (14/3) rất đông người dân tập trung quanh hiện trường nơi phát hiện xác bé sơ sinh.


Khu vườn nơi phát hiện thấy xác bé gái.

Là người đầu tiên chứng kiến, ông Dương Văn Minh (68 tuổi), nhà ngay sát nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa hết ám ảnh, xót xa. Giọng run run, ông Minh kể lại, khoảng hơn 10h trưa hôm qua (13/3), ông lên tầng 2 thì phát hiện một thứ gì đó nhìn giống con búp bê ở sân vườn nhà hàng xóm.

“Ban đầu cứ tưởng búp bê trẻ con nhà hàng xóm chơi đùa rồi vứt ra vườn. Tuy nhiên, khi bước xuống nhà, trong người tôi cảm giác có gì lạ khác thường, linh tính như mách bảo, tôi tò mò ra nhìn thì hoảng hồn khi đó là xác một bé sơ sinh bị vứt bỏ không một mảnh vải che thân”, ông Minh bàng hoàng nhớ lại.


Ông Minh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Theo ông Minh, ngay sau khi phát hiện vụ việc, ông kêu la hàng xóm xung quanh chạy ra thì thấy đó là xác một bé sơ sinh, còn nguyên dây rốn, đã chết từ trước đó, người tái nhợt.

“Tôi và nhiều người dân nhìn lên trên tường nhà hàng xóm thì thấy một vệt máu dài từ tầng 3 chảy xuống nên ngay sau đó đã nhanh chóng báo công an xã đến khám nghiệm hiện trường”, ông Minh kể tiếp.


Tầng 3 ngôi nhà, nơi người dân phát hiện có vệt máu dài chảy xuống.

Thấy nhiều điểm khả nghi nên cơ quan công an tiến hành lấy lời khai của nhiều người sống trong ngôi nhà 3 tầng cạnh nơi xảy ra vụ việc. Ngôi nhà lúc đó có nhiều nữ sinh hiện đang học trường Cao đẳng y trong địa bàn Hà Nội thuê trọ để đi thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức.

“Tuy nhiên, tất cả nữ sinh đều khai rằng mình không phải là người vứt bỏ đứa bé. Lực lượng Công an đã đưa tất cả đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đang học năm 2 chính là người vừa sinh rồi vứt bỏ đứa bé”, ông Minh kể lại.


Bà Xuân cho biết, không ngờ cô gái trẻ nhẫn tâm vứt con mình.

Sống hơn nửa đời người ở xã Phúc Lâm, bà Xuân (53 tuổi), vẫn chưa thể tin vào mắt mình. “Tôi không ngờ cô bé ấy lại nhẫn tâm vứt đi đứa con ruột máu mủ mang nặng đẻ đau suốt những tháng ngày qua. Nhà ở gần khu cô nữ sinh này ở trọ nhưng ở đây không ai biết cô gái này đang mang thai. Việc mẹ vứt bỏ con khiến ai ai trong xóm cũng ra vào bàn tán xôn xao”.

Trước đó, trưa ngày 13/3, nhiều người dân thôn 7, xã Phúc Lâm (Mỹ Đức, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện xác một thai nhi bị bỏ rơi trong vườn nhà dân.

Sáng nay, người dân đã tiến hành khâm liệm chôn cất cháu bé xấu số ở nghĩa trang xã Phúc Lâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

 Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận