Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Nữ sinh bị tạt axít ở Sài Gòn viết tâm thư lên mạng xã hội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-08 09:04

"Một tuần đã trôi qua, bây giờ tâm trạng của tôi đã ổn định. Cú sốc tinh thần cũng đã dịu lại", chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) viết.

Cô gái bị tạt axít khiến mù một mắt và tổn thương lớn phần mặt còn lại đã viết những dòng chia sẻ đầu tiên kể từ sau sự cố kinh hoàng xảy ra đến với mình. 

“Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa. Tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy một màu trắng đục”, nạn nhân xót xa kể cảm giác sau khi bị tạt axít.

Hơn 2 giờ cơ thể nạn nhân run rẩy vì lạnh. Cô không cảm giác được mọi thứ xung quanh. Nghe giọng anh trai, cô chỉ biết khóc.

"Phải đến khi được bác sỹ chuyển lên khoa Bỏng tâm trạng tôi mới dịu lại.

Tôi nhắm mắt lại và cố kìm nước mắt. Đêm đó đối với tôi là một đêm rất dài. Tôi không ngủ được vì suy nghĩ rằng ngày mai khi ba mẹ lên tôi không biết phải giấu những giọt nước mắt đó như thế nào", nạn nhân tâm sự.

Cảm giác bất an 

Trước đó, ngay trước khi gặp nạn, cô đã có cảm giác bất an khi chiếc xe chạy chậm bên cạnh. Trước đó nữ sinh này từng bị tạt nhớt và đạp xe trước đó gần một tuần.

Sợ hãi, bất an nhưng chưa kịp trở tay thì cô bất ngờ bị ly nước (không rõ là nước gì) tạt thẳng vào mặt. Lúc đó “tôi cảm thấy rất nóng, liền thắng xe lại, với bản năng tôi chạy nhanh vào nhà dân kêu cứu “cho con nước”, nạn nhân nhớ lại.

Nằm mơ màng trong cơn đau đớn tột cùng do bỏng axít, cô vẫn nghe thấy giọng của Quyên (tức Trương Thị Kiều Quyên 21 tuổi – cô gái đã từng hăm dọa chị trên mạng xã hội), người hãm hại nạn nhân, đang tỏ ra lo lắng cho nữ sinh.

Đến khi, Hương được người dân đưa đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu thì Quyên vẫn đi theo bên cạnh. Sau đó, các bác sĩ ở đây chuyển chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trên xe cấp cứu lúc này chị vẫn nhận ra hình dáng của Quyên và muốn gồng dậy đuổi cô ta xuống khỏi xe vì ghê sợ con người của kẻ ác.

“Khi nằm trên xe cấp cứu đến Bệnh viện Chợ Rẫy với áp lực tinh thần quá lớn, mắt tôi đã không nhìn thấy gì”, nạn nhân đau xót nhớ lại.

Vào phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 2 tiếng chị mới được bác sĩ rửa mắt. Khi đó bác sĩ nói với chị "con mắt trái không thể giữ được nữa".

Nu sinh bi tat axit o Sai Gon viet tam thu tren Facebook hinh anh 1
Nữ sinh bị tạt axít hy vọng mắt trái sẽ hồi phục trở lại để đi học. Ảnh: Khánh Trung.

Khoảng 3-4h sáng hôm đó, ba mẹ đã bên cạnh, cầm tay chị nói "ba mẹ đây nè con". Mặc dù nghe được tiếng nhưng cô gái không thể nhìn thấy người thân. “Nghe tiếng mẹ khóc thật to ở ngoài lan can, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và vờ như không nghe thấy gì”, nữ sinh viết. Cô tự động viên mình không khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt.

"Ca này thật là chua chát"

Qua 6 ngày nằm viện được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và cộng đồng Hương cảm thấy có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Nạn nhân kể trước khi bị tạt axít dù trên mặt có mụn cũng cảm thấy chị lo lắng nhưng hiện tại cô gái tự tin nghĩ rằng vẻ bên ngoài không có gì là lớn lao cả mà quan trọng là cuộc sống hiện tại như thế nào.

Nằm chờ phẫu thuật chị cũng cảm nhận được sự mỏi mệt, lo lắng cho con của người mẹ đã ngủ thiếp trên vai cha.

Trong lúc phẫu thuật cô gái nghe bác sĩ nói: "ca này thật là chua chát". Ca phẫu thuật mắt ghép màng ối đầu tiên đã thành công. Tuy nhiên, vẫn chưa đoán trước được điều gì, dù rằng mắt phải đã hồi phục hơn 80%.

Hương chia sẻ, hiện tại cô rất khó chịu khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Cô tin mình có thể vượt qua được mọi chuyện và hy vọng mắt trái có thể bình phục để đi học.

"Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", cô viết.

Dưới tâm thư nạn nhân cũng chia sẻ xuất phát từ sâu trong đáy lòng, Hương gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm cô.

Nữ sinh cũng cho biết với thị lực hiện tại cô không thể viết bài này nên nhờ một người bạn viết những cảm xúc của cô vàmong những ai đọc được bài viết này hãy chia sẻ dùm cô đến cộng đồng.

Khoảng 10h30 ngày 30/3, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) chở Trần Nguyễn Ái Duyên (quê Bình Thuận, 21 tuổi) lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung.

Khi 2 nữ sinh cách cầu Chợ Cầu (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) khoảng 100 m, thì bị Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) chở Phạm Hoàng Long (19 tuổi) chạy xe máy lao tới tạt ca axít vào mặt.

Hương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 3-4, 75% diện tích khuôn mặt. Bệnh nhân bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù.

Sau khi lấy lời khai của nạn nhân, 4 giờ sau cảnh sát xác định được Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi) từng hăm dọa nạn nhân trên mạng xã hội. Quyên đã bị cảnh sát câu lưu tại cơ quan điều tra. Sau 24 giờ đấu tranh, Quyên khai cùng Tâm thuê Long 1 triệu đồng để tạt axít đối thủ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận