Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Nữ sinh 16 tuổi xây dựng dự án thiện nguyện cho 150 em nhỏ khó khăn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-08-07 06:08

Đúng như ý nghĩa của tên gọi "Ánh trăng hy vọng", dự án Espelune do Trần Trang Linh sáng lập và điều phối đã mang nghệ thuật đến với 150 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa tốt nghiệp THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và tham gia kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng, Trần Trang Linh (16 tuổi, Hà Nội) không nghỉ "xả hơi" trước khi tiếp tục đến trường học tập.

Nữ sinh quyết định dùng thời gian hè ngắn ngủi để làm từ thiện. Cô đã sáng lập, điều phối dự án thiện nguyện Espelune 2018 với sự góp sức của học sinh đến từ nhiều trường THPT ở Hà Nội và du học sinh Việt về nước nghỉ hè.

Espelune mang ý nghĩa ánh trăng hy vọng, hướng tới mục đích đẹp là mang nghệ thuật đến 150 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở chùa Đức Sơn, Huế.

Trong gần một tháng, Trang Linh cùng các bạn học sinh tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như trại hè tại Hà Nội và Huế, hoà nhạc, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật do các thành viên Espelune cùng các em nhỏ đến từ thủ đô, chùa Đức Sơn tham gia, sáng tác và trình diễn.

Ngoài ra, Espelune đã kêu gọi cộng đồng địa phương hỗ trợ các nhạc cụ như đàn tranh, violin và guitar để giúp các em thực hành trong thời gian tới. 

Nu sinh 16 tuoi xay dung du an thien nguyen cho 150 em nho kho khan hinh anh 1
Trang Linh thân thiết với em nhỏ ở chùa Đức Sơn (Huế) ở trại hè Espelune.

Trại hè ở Huế diễn ra trong 2 ngày, gồm các buổi học thuyết trình, thanh nhạc, nhiếp ảnh, vẽ, nhảy với mục đích mang nghệ thuật đến gần hơn với các em nhỏ.

Nhờ sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, các em Đức Sơn có chuyến bay đầu tiên ra Hà Nội, có 5 ngày trại hè bổ ích tại thủ đô.

Đặc biệt, trong đêm hòa nhạc L'éclipse với chủ đề "Đưa trái tim lại gần nhau hơn" vào tối 4/8 vừa qua, các em nhỏ chùa Đức Sơn lần đầu tiên được biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu hiện đại cùng những bạn học sinh thủ đô may mắn hơn mình trong cuộc sống.

Các khán giả có mặt ở đó xúc động khi các em nhỏ không chỉ hát hay, mà còn nhảy flashmob rất đẹp mắt.

Khoảnh khắc những tâm hồn đồng điệu cất cao tiếng hát, mọi rào cản gần như được xoá bỏ, đêm nhạc trở thành những kỷ niệm đáng nhớ đi theo những bạn nhỏ tại Đức Sơn cùng các em tại Hà Nội.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nhóm nhạc Da LAB và nghệ sĩ piano Nguyễn Tiến Vinh.

4 chàng trai Da LAB đã "đốt cháy" sân khấu với loạt ca khúc nổi tiếng của mình như Đừng trốn trong phòng, Luôn là mình, hay bản mashup Bài ca tuổi trẻ - Một nhà. Da LAB cũng chia sẻ câu chuyện thú vị về hành trình âm nhạc của nhóm.

"Espelune 2018 không chỉ dừng lại ở việc thắp lên ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong các em, mà còn mong muốn các em có thể khám phá năng lực và tìm kiếm ước mơ của chính mình", thành viên nhóm Da Lab xúc động chia sẻ.

Với nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thế Vinh, Espelune đã chạm đến phần hồn, phần mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người khi mang nghệ thuật đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận