Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Nụ hôn của người chị đã mang đến phép màu cho em gái sắp qua đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-19 09:11

Cô bé Poppy 2 tuổi vốn được các bác sĩ thông báo sắp qua đời vậy mà bỗng nhiên em có thể mở mắt và từ từ tỉnh lại. Đó thực sự là một kỳ tích khiến bất cứ ai có mặt ở đó đều phải cảm động.

Bé Poppy 2 tuổi đến từ nước Anh do thiếu dưỡng khí đã khiến em bị tổn thương não, dẫn đến mất đi ý thức. Các bác sĩ chuẩn đoán rằng khả năng Poppy có thể tỉnh lại là rất thấp, suốt 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện chưa hề có bất cứ tiến triển gì. Chị gái của Poppy vì muốn đùa vui với em gái mình nên đã hôn lên bụng rồi thổi nhẹ hơi cố gắng chọc cho cô bé cười. Nhưng thật bất ngờ chính nụ hôn ấy đã giúp em tỉnh lại, và kỳ tích đã xảy ra.


Poppy như một đấu sĩ nhỏ bé, cố gắng chiến đấu chống lại bệnh tật và may mắn thay em đã tỉnh lại.
Poppy như một đấu sĩ nhỏ bé, cố gắng chiến đấu chống lại bệnh tật và may mắn thay em đã tỉnh lại.

Bé gái 2 tuổi hôn mê khó qua khỏi, nhưng một nụ hôn của chị gái đã thay đổi tất cả - Nụ hôn thần kỳ!

Bố mẹ của Poppy cho biết từ nhỏ mỗi khi Poppy ăn đồ ăn đều để rơi xuống đất, gia đình đã đưa em đi khám rất nhiều nơi, cuối cùng các bác sĩ phát hiện ra em mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến em bị mất kiểm soát dây thần kinh. Triệu chứng dễ thấy nhất của căn bệnh này là các cơ của cơ thể em không thể hoạt động một cách bình thường. Từ đó em đã phải nằm trong lồng kinh điều trị rất lâu.

Vì vậy mà tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng kỳ tích có thể xảy đến với em. Khi mới chào đời, Poppy chỉ nặng chưa tới 1kg, em đã được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính suốt 3 tháng. Đến khi được đưa về nhà, thể trọng của em cũng chỉ có 2kg. Ai cũng nghĩ rằng đứa trẻ đáng thương này khó lòng qua khỏi.

Bé gái 2 tuổi hôn mê khó qua khỏi, nhưng một nụ hôn của chị gái đã thay đổi tất cả - Nụ hôn thần kỳ!

Bé gái 2 tuổi hôn mê khó qua khỏi, nhưng một nụ hôn của chị gái đã thay đổi tất cả - Nụ hôn thần kỳ!

Sinh nhật 2 tuổi, trái tim của Poppy vẫn đập bình thường, thế nhưng em lại hôn mê bất tỉnh, mặc cho người khác có gọi như thế nào em cũng không tỉnh lại. Chỉ một ngày sau đó mọi thứ trở bắt đầu trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, phim chụp X-quang hiển thị em bị tràn dịch màng phổi, các bác sĩ cho biết đứa trẻ này không thể sống thêm được lâu nữa.

 

Thế nhưng người làm cha làm mẹ sao có thể bỏ mặc con của mình. Vào đúng dịp Noel, chị gái của Poppy vì muốn mang niềm vui đến cho cô em gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh nên đã thơm nhẹ vào bụng em, cố chọc cho em cười. Những tưởng đó chỉ là một hành động hết sức bình thường nhưng chính nụ hôn đó đã khiến Poppy mở mắt và dần dần tỉnh lại.

Có lẽ cô bé Poppy 2 tuổi ấy đã cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ và anh chị em của mình, cũng chính tình cảm ấy đã giúp Poppy có thêm sức mạnh chiến đấu lại với căn bệnh quái ác để giờ đây cô bé đang dần dần tập thích nghi với cuộc sống.

Hiện tại, Poppy đang bắt đầu tập nói và học bò, bố mẹ em đã xây dựng một trang web riêng để mong nhận được những tấm lòng hảo tâm giúp em có đủ kinh phí điều trị bệnh tật, hy vọng Poppy có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường giống như bao đứa trẻ khác.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận