Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nữ DJ miền Tây xăm kín tay thay đồ trang sức

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-26 02:04

Tuyết Nhi từng vượt qua nhiều định kiến để đến với xăm trổ và nghề DJ. Với cô, các hình ghi dấu trên cơ thể như trang sức giúp bản thân nổi bật trước đám đông.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) gây chú ý khi sở hữu nhiều hình xăm lớn ở tay và chân. Trên trang cá nhân, cô thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Lúc quyết định theo học nghề DJ và xăm hình lên cơ thể, 9X từng vấp phải nhiều định kiến. Song cô luôn có gắng vượt qua để thể hiện bản thân.

Nữ DJ miền Tây xăm kín tay thay đồ trang sức
Nguyễn Thị Tuyết Nhi có nhiều hình xăm trên tay và chân. Ảnh: Trọng Phạm.

Năm 2011, Tuyết Nhi bắt đầu xăm một hình nhỏ trên cánh tay. Khi đó, tuy bị gia đình ngăn cản, nhưng vì quá đam mê nên cô ra sức thuyết phục bố mẹ. 9X cho biết, cô thích xăm vì nó mang lại cá tính và phong cách riêng cho mình.

Cùng với đó, năm lớp 11, Nhi bỏ ngang việc học, xin phép gia đình theo nghề DJ. Chính điều này khiến cô càng bị mọi người phản đối quyết liệt hơn.

Cô gái quê Vĩnh Long cho hay, có lần cô tình cờ nhìn thấy một nữ DJ quyến rũ, chơi nhạc sôi động dưới sự hò reo, cổ vũ của khán giả. Khoảnh khắc này khiến cô không thể rời mắt. Từ đó, 9X nhen nhóm ước mơ trở thành DJ chuyên nghiệp.

"Bố mẹ tôi chỉ biết những câu chuyện tiêu cực về DJ và xăm trổ trên mạng khiến tôi gặp khó khăn trong việc thuyết phục họ. Nhiều lúc, tôi nản lòng do chịu nhiều áp lực. Nhưng trên hết, tôi nhận ra rằng, bản thân cần chứng minh cho gia đình thấy bản lĩnh và sự chín chắn trong suy nghĩ" - Tuyết Nhi chia sẻ.

Nữ DJ miền Tây xăm kín tay thay đồ trang sức
Tuyết Nhi phải ra sức thuyết phục gia đình cho cô xăm trổ và theo nghề DJ. Ảnh: NVCC.

Dần dần, bằng niềm đam mê cháy bỏng và quyết tâm cao, Tuyết Nhi cũng nhận được sự đồng ý của bậc sinh thành. Năm 2012, cô vào Long Thành (Đồng Nai) thuê trọ và hàng ngày lên Sài Gòn vừa làm vừa học nghề DJ.

"Tôi đi làm thêm để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống và chi phí học nghề. Ba năm qua, với sự chỉ dạy của thầy cô và quá trình tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tôi phần nào có kỹ năng làm DJ" - 9X bày tỏ.

Cô gái 23 tuổi cho biết, hiện tại cô có 10 hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể, chủ yếu ở cánh tay và chân. Đôi lúc, các họa tiết trên người khiến Tuyết Nhi gặp phải nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Sau hình xăm nhỏ đầu tiên, tôi bắt đầu làm quen với các họa tiết lớn hơn. Với tôi, hình xăm như món đồ trang sức để làm đẹp và giúp bản thân nổi bật trước đám đông. Việc gì nào cũng có hai mặt, tôi chỉ biết sống tốt và trọn với đam mê của mình" - nữ DJ tâm sự.

Trong tương lai, Nhi khẳng định, cô vẫn chưa có ý định dừng lại việc ghi dấu lên cơ thể. "Mỗi khi có chuyện vui hay kỷ niệm đáng nhớ cần lưu giữ, tôi lại tìm đến xăm hình" - cô nói. 

Nữ DJ miền Tây xăm kín tay thay đồ trang sức
Nữ DJ 23 có vẻ ngoài xinh xắn. Ảnh: Trọng Phạm.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận