Tin mới
2
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn

Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi

NSND Kim Cương tìm lại con gái nuôi sau 45 năm thất lạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-03-03 03:03
Nghệ sĩ gạo cội không kìm được xúc động khi đoàn tụ với Thương Thương - người con gái bà nhận nuôi từ năm 1975.

Trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly phát sóng vào tối 1/3, NSND Kim Cương gặp lại con gái nuôi Thương Thương sau nhiều năm tìm kiếm. Nữ nghệ sĩ vuốt tóc, ôm con hỏi: "Tại sao không đi tìm má?".

NSND Kim Cương cho biết bà cảm thấy hạnh phúc khi tìm được con gái nhỏ năm xưa. Thương Thương của bà hiện đã 46 tuổi, là chị Trầm Như Ngọc Oanh, sống ở quận 4, TP.HCM. Bà mừng khi con gái trưởng thành, đã có gia đình đầm ấm với chồng và hai con. Bà nói: "Cuộc đời có nhiều điều kỳ diệu, vượt ngoài sức tưởng tượng của mình".

NSND Kim Cuong doan tu con gai nuoi anh 1
Nghệ sĩ kỳ cựu gặp lại con gái nuôi sau hơn 40 năm.

Bà nắm tay con gái nuôi và động viên: "Đến giờ, con chưa biết mẹ ruột của mình nhưng con đừng buồn. Con là người hạnh phúc bởi con có tình thương của ba bà mẹ. Má Ánh đã ở một mình nuôi con nhiều năm. Má ruột chưa tìm con nhưng có thể nói đó là sự hy sinh bởi bà nghĩ con ở với má sẽ tốt hơn".

Trong khi đó, chị Oanh cho biết trước khi mẹ qua đời đã kể sự thật nhận chị từ NSND Kim Cương và chuyển công tác để cắt đứt liên lạc với nghệ sĩ kỳ cựu. Chị cho hay ngại không đến tìm NSND Kim Cương vì bản thân là lao động bình thường, còn má nuôi là nghệ sĩ nổi tiếng.

"Lần này gặp lại, tôi muốn nói lời cảm ơn cô. Cô là người đã sinh tôi ra lần thứ hai. Không có cô, tôi sẽ không có ngày hôm nay", chị Oanh nhấn mạnh.

Tháng 12/2019, NSND Kim Cương đã liên hệ với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, nhờ tìm một người con gái nuôi đã bị mất dấu suốt 46 năm. Đó là một em bé bà nhận nuôi trên đường đi hỗ trợ đồng bào tản cư ở Biên Hòa, Đồng Nai vào tháng 4/1975.

Bà đưa bé về nhà nuôi dưỡng, đặt tên là Thương Thương. Bà kể: "Khi bé hơn một tuổi, tôi đưa con vào bệnh viện Nguyễn Văn Học (Nhân dân Gia định hiện nay) để chữa bệnh. Có một cô y tá ngỏ lời đưa bé về nhà nuôi giúp. Hàng ngày, tôi gửi tiền thuốc men cho cô ấy. Khoảng 3-4 tháng sau, tôi đến thì cô y tá bế Thương Thương đi khỏi nhà. Từ đó đến giờ, tôi bặt tin về con gái nuôi".

NSND Kim Cuong doan tu con gai nuoi anh 2
NSND Kim Cương xúc động gặp lại con gái nuôi.

Khi mất con, người nhà của nữ nghệ sĩ khuyên bà báo công an. Tuy nhiên, Kim Cương không đồng ý. Bà nghĩ cô y tá phải thương bé thế nào mới dám làm chuyện như thế. Bản thân bà bận rộn với công việc, không thể chăm sóc bé Thương Thương tốt như cô y tá.

NSND Kim Cương cho hay cách đây hơn một năm, khi bà nhập viện vì bệnh tim, có một người đến thăm và ôm bà khóc. Người này tự nhận là Thương Thương, cũng đưa hình ảnh cô y tá năm xưa cho mình xem.

Người này cũng đưa cho bà địa chỉ nhà nhưng nữ nghệ sĩ nhờ người thân tới tìm thì không đúng. Không những thế, người này còn ngỏ lời mượn NSND Kim Cương 30 triệu đồng. Khi không đạt được ý định, người này biến mất.

"Tôi từng mừng hụt, rồi thất vọng nên không dám hy vọng nữa. Không ngờ, cuối cùng tôi cũng gặp lại cô bé năm xưa. Khi nhận tin từ chương trình, cả đêm đó, tôi không ngủ được", nữ nghệ sĩ nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận