Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Nơi phụ nữ có thể ngủ chung thoải mái với đàn ông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-07 07:05

Người đàn ông mang lại cho họ nhiều khoái lạc nhất, sẽ là người được chọn làm chồng.

Sambura là bộ lạc thiểu số quần cư ở phía bắc miền trung Kenya, là bộ tộc du mục trên các sa mạc cằn khô và vùng thảo nguyên trọc lốc.

Bộ lạc này còn bảo lưu cuộc sống nguyên thủy như hàng ngàn năm trước. Họ dường như không tiếp nhận thứ gì đến từ thế giới văn minh.

Có vô số phong tục độc đáo, kỳ dị liên quan đến bộ tộc này. Phong tục kỳ quái nhất là nghi lễ trưởng thành của người đàn ông, phải uống máu động vật, ăn thịt sống.

Và, đặc biệt hơn là chuyện các thiếu nữ thoải mái ngủ với đàn ông trước hôn nhân để chọn bạn đời.

Các cô gái Samburu đến tuổi lấy chồng có quyền mời các chàng trai về nhà ngủ chung. Các cô gái có thể mời lần lượt từng người đàn ông về nhà mình để quan hệ, hoặc có thể mời nhiều đàn ông về ở cùng trong một thời điểm.

Họ sẽ thưởng thức

Nhưng, điều kỳ cục hơn, là sau khi lấy chồng, họ phải trải qua một nghi lễ hết sức lạc hậu, cổ hủ, đó là 'cắt bì', một hủ tục làm tê liệt hứng thú tình dục của người phụ nữ.

Khi đã lấy chồng, người phụ nữ chỉ còn là công cụ sinh đẻ của người đàn ông, mà không được hưởng sự thăng hoa của tình dục.

Các nhà chức trách của Kenya đã vào cuộc tích cực, tuyên truyền để bộ lạc này bỏ các hủ tục như quan hệ trước hôn nhân và...

Mặc dù ở bộ lạc này phụ nữ được quyền chọn chồng, nhưng khi về với chồng thì họ lại mất hết quyền lực. Nếu người phụ nữ nào khác chọn chồng họ, thì họ phải chấp nhận cuộc sống chồng chung.

Đàn ông Samburu không được quyền chọn vợ, chỉ được quyền

Ông chồng xây dựng cho mỗi bà vợ một ngôi nhà. Vật liệu làm nên những ngôi nhà gồm củi, bùn trộn với phân bò. Chỉ việc đếm số ngôi nhà quần cư cạnh nhau có thể biết được người đàn ông có bao nhiêu vợ.


Phụ nữ Samburu sau khi lấy chồng đều cạo trọc đầu. Họ quấn khăn như kiểu áo ba lỗ và đeo rất nhiều chiếc vòng đính hạt cườm quanh cổ, trùm cả mặt.

Samburu là những cư dân sống du mục. Nguồn sống chính của họ phụ thuộc vào đàn gia súc chăn thả. Vật nuôi chủ yếu là bò, cừu, dê, lạc đà.

Hàng ngàn năm qua, bộ lạc này chỉ sống quẩn quanh ở khu vực rộng chừng 21.000km2 nằm trong khu bảo tồn Samburu.

Nơi sinh cư của họ là các sa mạc, vùng bán sa bạc ở độ cao từ 1.600 đến 2.400m so với mặt nước biển.

Theo VTC

 

 

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận