Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Nơi người sống “ăn ngủ” cùng hàng trăm ngàn tử thi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-19 04:03

Tại xứ sở được coi là phiên bản thực của "vùng đất xác sống" ghê rợn trên phim, người ta vẫn có thể chứng kiến phút giây nô đùa vô tư, hồn nhiên của những đứa trẻ nơi đây.

Khu vực này là nơi chôn cất của hàng trăm ngàn tử thi mà không ít nhân vật trong số họ rất nổi tiếng, và có chức sắc. Nhiều người ví von rằng, nơi đây giống như phiên bản đời thực của bộ phim về "xác sống" nổi tiếng của Mỹ có tên "Tomb of the Living Dead" sản xuất năm 1972.

Những ngôi mộ đa phần làm bằng bê tông và nằm lộ thiên. Các tử thi khi chuyển tới sẽ được đưa vào những chiếc hầm hình hộp chữ nhật xếp chồng lên nhau. Ngay phía trên là cuộc sống của hàng ngàn người dân.


Người chết sẽ được đưa vào những chiếc hầm làm bằng bê tông xếp chồng lên nhau. Ngay phía trên những "lô cốt" này là vô số những ngôi nhà của người dân khu ổ chuột nơi đây.

Vùng đất được nhắc tới chính là "nghĩa trang phía Bắc" tại ngoại ô thủ đô Manila, Philippines. Nó được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 19, và là một trong những nơi an táng người chết lớn nhất quốc gia với diện tích lên đến 54 ha.

Đây cũng là là khu ổ chuột lớn nhất của Philippines, với hàng ngàn người dân nghèo trú ngụ. Họ sinh hoạt ở đây mỗi ngày và chung sống ngay bên cạnh người chết. Tại bất cứ khu vực nào nằm trong nghĩa trang này, cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra rất ồn ào và sôi nổi, trái ngược hẳn với sự u ám, tĩnh lặng mà mọi người thường nghĩ.


Chỉ đơn giản là cắm vài thanh gỗ phía trên những hầm mộ là đã có một túp lều tạm để sinh hoạt.

Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, sự mở rộng nhanh chóng của dân số nơi đây đã khiến nhiều ngôi nhà ổ chuột không còn đủ sức chứa nữa. Thay vào đó chỉ đơn giản là cắm trại giữa các bia mộ là những người dân bần cùng đã có một "nơi ăn chốn nghỉ" của mình.

Chính quyền sở tại nơi đây đã ra sức hạn chế sự gia tăng dân số tại khu ổ chuột này nhưng họ đành bất lực vì số người vô gia cư lén lút đến đây để định cư vẫn ngày một tăng.

Một số hình ảnh ghi lại về nơi được gọi là "vùng đất xác sống" phiên bản đời thực này:


Cuộc sống vẫn diễn ra bình dị nơi đây. Trong ảnh là một bé gái vô tư ngồi đọc sách ngay trên nóc những cỗ quan tài bằng bê tông.


Những người giàu có nhất khu ổ chuột mới được sống trong những ngôi nhà mồ như thế này


Phút giây thư giãn trên nóc những ngôi mộ.


Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi bóng rổ


Cây cầu gỗ đơn giản trở thành lối đi lại giữa những ngôi nhà ổ chuột nơi đây


Bọn trẻ vẫn nô đùa vô cùng thoải mái


Bên dưới những hành lang ngăn cách các lô cốt quan tài tràn ngập rác thải..


... lẫn trong đó có cả những bộ xương người đã an táng từ lâu


Ngay phía trên những em bé đáng yêu vẫn đang say giấc ngủ trên những chiếc võng.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận