Nồi cơm mốc meo sau Tết của sinh viên
Sau Tết có biết bao nhiêu nỗi sợ hãi vây kín những bạn trẻ. Tuy nhiên, đối với các bạn sinh viên ngoài nỗi sợ phải quay về lớp học thì những nồi cơm, những món ăn bị mốc meo trắng, đen lại chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhìn thấy chỉ muốn vứt đi luôn chứ không nói đến chuyện rửa sạch nó nữa.
Trước Tết chúng hăng hái sắp xếp quần áo, đồ đạc chỉ chờ ngày nghỉ đến để về quê ăn Tết với gia đình, nhưng lại quên cọ sạch những bát đũa, những nồi cơm chứa thức ăn còn sót lại. Sau những ngày nghỉ Tết dài, khi các bạn bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc và học hành thì mới tá hỏa khi thấy bãi chiến trường còn sót lại do thói hậu đậu của mình. Không chỉ mốc meo có đủ bảy màu sắc cầu vồng mà chúng còn có mùi khó chịu, nhìn thấy đã muốn vứt đi thật xa luôn chứ không muốn nói đến chuyện rửa sạch để dùng nữa.
Nồi cơm mốc meo sau Tết, chính là hậu quả của thói hậu đậu và không dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ trước khi về quê
Nếu không ai nói đây là nồi cơm, chắc mọi người nghĩ là kẹo bông có màu hồng mất
Tưởng như bọt xà phòng nước rửa bát nhỉ?
Không chỉ ám ảnh với những nồi cơm mốc meo, bốc mùi buồn nôn mà những món ăn như bánh chưng, bánh tét lại là một vấn đề nan giải với chúng ta. Phải làm sao để giải quyết những món ăn ngày Tết này một cách nhanh chóng, mặc dù bạn đã "ngầy ngụa" và ngập tràn trong Tết rồi. Chính vì điều này, nó lại có điều kiện tạo ra những màu trắng, xanh, hồng "đẹp mắt".
Thảm kịch khi để bánh chưng lâu ngày
Nếu không ăn hết thì nên cất vào tủ lạnh, để ngoài trời chỉ sau 2-3 ngày là thức ăn sẽ hỏng ngay
Thậm chí còn không nhận ra hình dáng chiếc bánh nữa
Còn nhận ra đây là món gì nữa không nè?
Khai thật đi, nhìn qua những hình ảnh trên, bạn có nhận thấy bóng dáng mình ở trong này không hay là mới nhớ ra nồi cơm điện vẫn chưa được chùi sạch trước khi về quê ăn Tết không? Nếu như thế, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt và những chiếc khẩu trang thật giày để cùng nhau rửa sạch chiếc nồi cơm thần thánh đó nhé!
Theo yan.vn
nhà trọ
sinh viên
nồi cơm điện
bị mốc