Những trải nghiệm "thót tim" của chàng trai Mỹ đã đi 95 nước
Con số 95 chính là những nước chàng trai chàng 25 tuổi này đã đặt chân đến khám phá. Điều tuyệt vời nhất, Việt Nam của chúng ta chính là một trong số những nước mà anh ấy cảm thấy thú vị và muốn đến nhất.
Nếu ở những nước khác với 10 USD trong tay, bạn chỉ mua được một phần thức ăn nhanh, thì tại Việt Nam, bạn có thể làm được hơn thế rất nhiều. Và điều đó đã được kiểm chứng bởi Drew Binsky (25 tuổi) đến từ Arizona (Mỹ).
Drew đánh golf ở Đà Lạt. (Ảnh: P.Đ)
Cách đây khoảng một tuần, Drew đã đặt chân đến xứ sở sương mù Đà Lạt. Chàng trai 25 tuổi chia sẻ trong niềm thích thú, khi chỉ với 10 USD (khoảng 224 nghìn đồng),anh có thể ăn uống thả ga. Anh đã kể chi tiết về những thứ mình có thể làm được với số tiền đó như sau: ăn một tô phở 48 nghìn đồng, đi taxi khoảng 10 phút hết 54 nghìn đồng, uống 1 li cà phê 20 nghìn đồng, ăn 1 ổ bánh mì thịt 20 nghìn đồng và một chiếc bánh ngọt giá 10 nghìn đồng. Ngoài ra, vì trời mưa nên Drew còn mua thêm một cây dù giá 65 nghìn đồng. Vậy mà, tiền vẫn chưa “chịu” hết, Drew vẫn còn một ít tiền phòng thân.
Anh ghé thăm TP. HCM. (Ảnh: P.Đ)
Đây chỉ là một trong số hàng trăm trải nghiệm thú vị trong suốt 4 năm du lịch vòng quanh thế giới, được Drew viết trên blog du lịch có hơn 500 nghìn người theo dõi của mình. Với phương châm “Cuộc sống là để chia sẻ, trải nghiệm và sáng tạo chứ không chỉ để kiếm tiền”, Drew hi vọng rằng mình có thể đặt chân đến tất cả các quốc gia trên thế giới trước tuổi 30. Nghĩa là, anh sẽ có 5 năm để thực hiện mục tiêu của mình.
Trước khi xách ba lô lên và đi, Drew bắt đầu có hứng thú với việc đi du lịch từ năm 2012, khi anh đang du học tại Prague (CH Séc). Và anh từng dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc khoảng một năm rưỡi trước khi chính thức bước vào hành trình khám phá các vùng đất mới.
Chuyến du hí đến Hạ Long. (Ảnh: P.Đ)
Và đây không phải là lần đầu tiên Drew đặt chân đến Việt Nam, anh đã ghé thăm đất nước hình chữ S 5 lần. Việt Nam là đất nước Drew thích đến nhất trên thế giới, đơn giản vì anh yêu “văn hóa, con người, thức ăn và kể cả về giá cả ở đây, rất dễ sống”.
Anh rất thích được trò chuyện với mọi người. (Ảnh: P.Đ)
Tính đến hiện tại, anh đã ghé thăm Hà Nội, Hạ Long, Đà Lạt, TP. HCM. Drew chính thức muốn khám phá đến tận hang cùng ngõ hẹp của Việt Nam khi quyết định thuê một căn hộ ở Hà Nội và anh dự định sẽ đến Sa Pa, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc và nhiều nơi khác trong năm nay.
Drew cho biết, anh đã có cơ hội tham gia môn thể thao yêu thích là chơi golf tại 18 quốc gia mà mình đã đặt chân đến. Anh cũng vừa tham dự một giải cầu lông với những người bạn Việt Nam. Hay việc đến thăm khu di tích machu Picchu (Peru), lặn biển ở Fiji, di lịch bụi ở Ấn Độ suốt 3 tháng và thăm đền Taj Mahal tại đây, tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ trong hành trình qua 95 nước của Drew.
Drew dự định sẽ học thêm tiếng Việt để giao tiếp. (Ảnh: P.Đ)
Tháng 11/2016, Drew và Rodrigo Touza - một người bạn Tây Ban Nha mà anh quen cách đây 2 năm, đã may mắn được Tổ chức kỉ lục thế giới (Guiness World Records) công nhận kỷ lục đặt chân đến 12 di sản UNESCO tại châu Âu trong vòng 24 giờ.
Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, Drew và Rodrigo đã “không có 1 giây để nghỉ và thở” khi vượt 1.500 km, đón 9 chuyến tàu, 5 chuyến xe buýt, 8 chuyến taxi và 1 chuyến bay, chưa kể đi bộ và chạy khoảng 16 km trong hành trình “siêu tốc” trên.
Anh đã chơi golf ở 18 quốc gia. (Ảnh: P.Đ)
Tất nhiên, những chuyến đi không phải lúc nào cũng được an toàn, Drew đã gặp vô số những tình huống nguy hiểm, thậm chí là suýt mất mạng. Như việc gặp tai nạn xe buýt ở Ấn Độ, chiếc xe đã lăn nhiều vòng nhưng anh may mắn chi bị thương nhẹ. Hay các sự cố ngoài ý muốn như bị taxi chặt chém ở Bulgaria và trễ chuyến bay đến Bangkok khiến anh phải ngủ lại ở sân bay suốt một đêm. Ở trận động đất vào tháng 4/2015, Drew cũng may mắn thoát nạn.
Điều mà Drew rút ra được trong chuyến hành trình của mình đó là “99% con người trên thế giới đều là người tốt” vì họ tốt bụng, dễ gần và thân thiện. Riêng với con người và đất nước Việt Nam, Drew cảm nhận rằng mình rất thích giao tiếp với người Việt, thích sự trải nghiệm văn hóa và cả cái không khí mọi người tụ tập cùng bạn bè, ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ở vỉa hè. Với anh, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và chàng trai 25 tuổi rất muốn được khám phá, hiểu nhiều hơn về đất nước này.
Theo thethaovanhoa.vn
con người
đất nước
việt nam
khám phá
trải nghiệm
phượt
cư dân mạng