Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Những khu vui chơi giải trí hoang phế nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-19 11:01

Những khu vui chơi giải trí này đã từng một thời rộn ràng náo nhiệt...

Công viên theo phong cách "Vương quốc Gulliver" (Nhật Bản):


Tượng Gulliver siêu lớn, nằm bất lực giữa trời, mặc nắng chiếu mưa rơi. Công viên này lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Gulliver's Travels" (Gulliver du ký), nằm ở gần núi Fuji, và rất gần khu rừng nổi tiếng Aoki. Nhiều truyền thuyết thần ma ở Nhật liên quan đến khu rừng này, đây còn là nơi không ít người Nhật lựa chọn để tự tử, nên có tên gọi "Rừng tự sát". 

Công viên mạo hiểm Six Flags (Đông New Orleans, Mỹ):


Từ khi bị ngập sau cơn bão Katrina năm 2005, nơi đây đã không thể phục hồi hoạt động, đành đi vào quên lãng. (Ảnh: moderndayruins.com)

Công viên ở Puri Piatt (Ukraine):


Trong ảnh là khu vui chơi xe điện nay đã hoang tàn trong công viên ở Puri Piatt, thuộc Chernobyl. Sau sự kiện Chernobyl năm 1986, khu vui chơi đã vào danh sách cấm địa.

Công viên Okpo (Hàn Quốc):


Đã từ nhiều năm nay không có người màng tới, công viên này mở cửa đón khách cách đây 20 năm, những năm 90, sau một tai nạn nghiêm trọng xảy ra, công viên phải đóng cửa, và sau đó trở thành hoang phế. (Ảnh: pinterest.com)

Công viên Camelot (Hạt Lancashire, Anh):


Sau khi kinh doanh 29 năm, công viên ít khách dần và đóng cửa vào năm 2013. Trong ảnh là đường ray xe cáp bỏ hoang.

Công viên Spreepark (Berlin, Đức):


Mô hình Tyrannosaurus Rex bị vẽ đầy, đu quay khổng lồ đã lâu không người lui tới. Trước kia, đây từng là khu vui chơi giải trí duy nhất ở Berlin, năm đông khách thu hút tới 1,5 triệu người. Năm 2011, chủ nhân của công viên bị bắt vì tội buôn lậu 180kg heroin. Công viên cũng vì thế mà bị đóng cửa.

Công viên Astroland (New York, Mỹ):


Công viên đóng cửa tháng 9/2008 sau khi hoạt động được 46 năm.

Một công viên ở Kigali (Rwanda, châu Phi):


Xe cáp đã mọc lẫn cùng cỏ, nằm chờ gió quất mưa gào.

Công viên "Miền đất mộng ước" (Nara, Nhật Bản):


Khung sắt của xe cáp phủ bụi sương mờ. Công viên xây dựng năm 1961, từng được mệnh danh là Công viên Dysney của Nhật Bản. Năm 2006, sau khi đóng cửa, công viên đã dần biến thành một đống hoang tàn. (Ảnh: lxyhuwai.com)

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận