Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Những khoảnh khắc “bá đạo” nhất của 4 nhóc tì "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-01 08:06

Dù chương trình đã kết thúc, nhưng những khoảnh khắc và câu nói này vẫn lưu đậm trong tâm trí người xem vì cực kỳ hài hước và “bá đạo”.

Ngày 30/5, hành trình 31 tập của 4 cặp bố con Phan Anh - Bo, Trần Lực – Bờm, Minh Khang - Suti, Hoàng Bách –Tê Giác trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã chính thức kết thúc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Bố ơi! Mình đi đâu thế? còn là nơi bắt đầu tình bạn khăng khít của Bo, Suti, Bờm và Tê Giác. Không những vậy, trải qua bao thử thách, các bé dần trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc và câu nói “bá đạo” nhất của dàn sao nhí này trong chương trình nhé!


Bờm vô cùng thích thú và thoải mái khi được thư giãn và tắm rửa sau những thử thách khá vất vả. Cậu nhóc nở nụ cười khoái chí làm người xem không khỏi phì cười.


Suti khóc nức nở vì… “con không biết chơi với con bò”.


Ở tập 8, Bờm, Bo và Tê Giác cùng nhau chơi chọi cá. Khi con cá chọi của Bờmthắng thế, Tê Giác mếu máo và trách bố ép mình ngủ lâu nên không chăm được cá.


Bo và Suti tủm tỉm cười khi lần đầu được trải nghiệm làm diễn viên.


Bờm vô cùng hồn nhiên chạy ngay tới gốc cây khi mắc tè.


Trong tập 14 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, các bé được giao nhiệm vụ phải đi chợ và nấu bữa trưa cho bố. Tê Giác rất lém lỉnh và thông minh khi cho rằng “Tụi con chỉ biết đi chợ chứ tụi con đâu có biết nấu ăn đâu”.


Công cuộc đi chợ khá vất vả khi cả 4 bé tranh cãi nhau chí chóe về thực đơn và những món đồ cần phải mua. Lúc này, Bờm nói một câu cực kỳ bá đạo: “Đằng kia nếu không có thì đi về nhà ngủ”.


Bo sành điệu trong bộ áo tắm rực rỡ sắc màu.


Bờm toát mồ hôi hột với thử thách đọc báo.


Cậu nhóc với phong thái nghiêm túc khi được trao chức chỉ huy của tiểu đội Bố ơi.


Trong số những nhóc tỳ tham gia chương trình, Bờm luôn khiến khán giả cười lăn lộn với những pha vô cùng hài hước. Tập 21 tiết lộ ước mơ được ấp trứng và làm gà mẹ của Bờm. Sau khi quấn hai quả trứng vào áo, Bờm háo hức khoe:“Đây sẽ là con của con”.


Đứng đầu thử thách thu hoạch lạc, Tê Giác rất mừng rỡ và phấn khích.


Suti là một cô bé khá “mít ướt” khi thường xuyên rơi nước mắt. Trong một thử thách, bé bật khóc vì hoang mang và quá sợ hãi.


Vẻ mặt hoảng loạn của Suti khi phải đi vào căn hầm tối giữa khuya.


Tê Giác và Bờm “tưới” cây đu đủ theo cách độc nhất vô nhị.


Bo “ngậm ngùi” nhường bố Phan Anh cho cô em út Suti sau khi cả hai cùng chọn MC Giọng hát Việt cho một thử thách.


Hình ảnh buồn bã của bố con Phan Anh – Bo khi xem lại những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian tham gia chương trình.


Hành trình 31 tập đánh dấu sự trưởng thành của Tê Giác khi từ một cậu bé hiếu thắng, hay khóc nhè trở nên hiểu chuyện và điềm tĩnh hơn.


Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi của Suti.


Dù Bố ơi! Mình đi đâu thế đã kết thúc, nhưng chắc chắn khán giả sẽ không thể nào quên sự dí dỏm, hài hước cùng lối suy nghĩ hồn nhiên đến “kỳ cục” của Bờm.

Theo SKCĐ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận