Những chiêu chăm con bá đạo của các ông bố Việt
Theo dõi những hình ảnh hài hước này mới thấy, cuộc sống của một người đàn ông sau khi lấy vợ có con như bước sang một trang sử mới.
Chắc cũng đã không ít lần bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh “bá đạo” của các ông bố và những đứa con nhỏ khi mẹ vắng nhà. Độc thân thì đi đâu làm gì cũng được nhưng lấy vợ rồi thì phải khác chứ, đặc biệt là khi thiên thần bé nhỏ chào đời. Hãy xem các ông bố của năm chăm con như thế nào khi không có vợ ở bên cạnh nhé.
Khoác lên người… mùi của mẹ
Bạn có biết, sợi dây liên kết giữa mẹ và em bé cực kỳ chắc chắn và mạnh mẽ. Chính bởi vậy khi bạn phải trông trẻ một mình, việc đầu tiên bạn cần làm là cho bé có cảm giác mẹ vẫn luôn ở bên cạnh. Cách nhanh nhất mà các ông bố có thể nghĩ ra đó là chơi trò… biến hình như thế này đây.
Làm gì khi con chỉ theo mẹ? Thì phải biến mình thành mẹ nó chứ sao nữa.
Những ông bố thậm chí chẳng hề ngại ngùng, xấu hổ khi làm một việc nào đó khiến con vui.
Bố cứ mặc áo của mẹ cho con có cảm giác gần gũi nhé.
Đó hẳn cũng là một sự sáng tạo và hi sinh rất lớn từ bố rồi!
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn”
Nhìn bức ảnh ông bố cùng đứa con bé bỏng ngủ ngon lành trên võng như thế này, hẳn không bà mẹ nào có thể không nở nụ cười được. Ngày xưa, mọi không gian trong nhà đều là của bố mà nay phải chia cho con rồi, vậy thì hãy cùng nhau tận hưởng nhé.
Ủa này là bố trông con hay con trông bố vậy nhỉ?
Khi bạn có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng dòng đời xô đẩy bắt bạn phải ru con ngủ.
Vậy mới nói, dù có một đứa, hai đứa hay thậm chí là ba đứa thì bố vẫn có thể “cân” được tất.
Những ông bố của năm đây rồi!
Chắc hẳn khi nhắc đến chuyện các ông bố chăm con, bạn sẽ nghĩ ngay tới một khung cảnh hỗn loạn, những căn phòng bừa bộn, con thì khuấy khóc bố lại hết cách. Ấy không, chuyện đó đã xưa lắm rồi, ngày nay cánh mày râu của chúng ta hoàn toàn có thể chăm con một cách thành thục, có khi còn khiến các bà mẹ ghen tỵ đấy nhé.
Ồ, con thích nằm trên người bố như thế này đấy.
Quá chuyên nghiệp ấy chứ!
Có ai lầy lội như ông bố của tôi không?
Chỉ cần con không khóc là bố có thể ngủ một giấc rồi.
Trông con không quên nhiệm vụ.
Quả đúng là đàn ông khi còn độc thân và đã kết hôn khác nhau một trời một vực. Xưa kia các anh rảnh lắm, muốn làm gì thì làm, nhưng nay khác rồi, đi đâu cũng có "file đính kèm". Nhưng thật xuất sắc, các ông bố siêu lầy đã nghĩ ra đủ trò để bé yêu... không con nhớ tới mẹ nữa. Bạn đã bao giờ lâm vào tình cảnh phải trông con một mình, hãy chia sẻ khoảnh khắc ấy ngay bây giờ nhé!
Theo yan.vn
Bố trông con
bố chăm con
Bố lầy lội
Ông bố của năm