Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Những ca khúc làm nên tên tuổi Modern Talking

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-26 12:10

Modern Talking có không ít ca khúc được nhiều thế hệ người Việt thuộc nằm lòng.

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức những năm 1980 với hai thành viên là Thomas Anders (ca sĩ chính, viết lời) và Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè). Sự kết hợp giữa chất liệu pop disco cùng ca từ đơn giản, dễ nghe dễ nhớ đã giúp họ trở thành hiện tượng toàn cầu khi vừa xuất hiện. 

Vào ngày 26/11 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thomas Anders - giọng ca chính Modern Talking sẽ lần đầu tiên đứng trên sân khấu Hà Nội

Tới Việt Nam lần này, Thomas Anders và ban nhạc sẽ trình diễn những ca khúc hit gắn liền với tên tuổi của nhóm Modern Talking như You’re my heart you’re my soul, Cheri Cheri Lady, You can win if you want…

“You’re My Heart, You’re My Soul” (1984)

Là đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nhạc người Đức, You’re My Heart, You’re My Soul mang giai điệu disco châu Âu đặc trưng của thập niên 1980. Ca khúc từng đứng đầu 6 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ năm 1984. 

You’re My Heart, You’re My Soul từng khuynh đảo các sàn nhảy, quán bar, quán café và được xem là giai điệu nổi tiếng nhất của Modern Talking. Đến nay, ca khúc vẫn được mở ở nhiều trung tâm thương mại và là một trong bài hát khuấy động đám cưới ở Việt Nam. 

“You Can Win If You Want” (1985)

Sau thành công vang dội với You’re My Heart, You’re My Soul, chính thành viên tóc vàng – Dieter Bohlen – đã sáng tác You Can Win If You Want. Ca khúc này được chọn là đĩa đơn thứ hai của Modern Talking, ra mắt vào tháng 3/1985.

Vẫn mang phong cách disco, synthpop đặc trưng, nhạc phẩm này tiếp tục gây sốt trên khắp châu Âu, châu Á. Thomas Anders tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát uyển chuyển và phong cách lãng tử.

“Cheri, Cheri Lady” (1985)

Là đĩa đơn thứ ba và mở màn cho album thứ hai – Let’s Talk About Love,Cheri, Cheri Lady mang về thành công vang dội cho Modern Talking với vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc Đức vào mùa thu 1985.

Ngoài ra, đĩa đơn này còn đứng nhất tại bảng xếp hạng của Áo, Phần Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Có nhiều giai thoại về “Tiểu thư anh đào” nhưng nhiều nguồn tin cho rằng tên bài hát được lấy cảm hứng từ Chery – chú chó lông xù mà Dieter Bohlen rất yêu quý.

Cheri, Cheri Lady đến nay vẫn có một sức hút mãnh liệt mỗi khi những giai điệu đầu tiên vang lên. Nhiều người thậm chí còn thích ca khúc này hơn cả đĩa đơn thành công nhất của Modern Talking. Đây cũng là một trong những ca khúc đáng nhớ nhất của âm nhạc châu Âu năm 1985.

“Brother Louie” (1986)

Với đĩa đơn đầu tiên của album thứ ba mang tên Ready for Romance, Modern Talking đã chinh phục được thị trường âm nhạc khó tính – nước Anh. Đĩa đơn này leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Anh vào đầu năm 1986. Đây tiếp tục là một sáng tác của Dieter Bohlen, được cho là lấy cảm hứng từ Luis Rodriguez – một người cộng sự cũ thân thiết của anh.

Brother Louie cũng là một trong những bài hát đặc trưng cho phong cách âm nhạc của Modern Talking và sau này được nhiều nghệ sĩ đàn em cover lại theo những phong cách khác nhau. Năm 1998, trong lần tái hợp, Modern Talking cũng phối lại Brother Louie và khi phát hành mới cũng thu được những thành công nhất định.

“Atlantis is Calling (S.O.S. for Love)” (1986)

Ca khúc thứ năm liên tiếp của Modern Talking giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở quê hương. Vẫn là một Thomas Anders tóc nâu lãng tử với giọng hát mê hồn, vẫn là một Dieter Bohlen tóc vàng đầy sức sống, Atlantis is Calling (S.O.S for Love) biến Modern Talking thành một “tượng đài” nhạc dance ở châu Âu và đưa hai chàng trai trở thành những nghệ sĩ giàu có nhất nước Đức thời bấy giờ.

Bài hát còn rất được yêu thích tại đất nước Iran – vốn là nơi mà nhiều nghệ sĩ quốc tế bị “cấm cửa” từ cuối thập niên 1970.

 “Geronimo’s Cadillac” (1986)

Sau thành công của ba album đầu tiên, Modern Talking thừa thắng xông lên với album thứ tư – In the Middle of NowhereGeronimo’s Cadillactiếp tục do Dieter Bohlen sáng tác, viết lời còn Thomas Anders là người thể hiện chính bằng chất giọng đặc biệt của mình. MV của ca khúc này được thực hiện công phu hơn nhiều MV trước, với sự xuất hiện của chiếc Cadillac cùng một số hiệu ứng kỹ xảo thời bấy giờ.

“Jet Airliner” (1987)

Là một trong những ca khúc cuối cùng trước giai đoạn tan rã lần đầu vào năm 1987, Jet Airliner nằm trong album thứ năm – Romantic Warriors. Không đạt được vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc như những đĩa đơn trước nhưng Jet Airliner vẫn chứng tỏ được phong độ ổn định trong âm nhạc của hai chàng trai người Đức.

Vẫn là giai điệu synthpop dễ nghe, dễ thuộc và dễ nhún nhảy theo, đây là bài hát đáng nhớ với nhiều thế hệ từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ sống cùng âm nhạc của Modern Talking. Tính đến lúc tan rã lần đầu vào cuối năm 1987, ban nhạc người Đức đã bán được hơn 80 triệu đĩa hát.

“You Are Not Alone” (1999)

Trong lần tái hợp vào cuối thập niên 1990, Modern Talking bắt đầu thay đổi phong cách để theo kịp xu hướng nghe nhạc của khán giả thời bấy giờ. Vẫn là phong cách Dance, Synthpop đặc trưng của nhóm nhưng các ca khúc giờ đây được phối mạnh mẽ hơn, thêm chút Hip Hop.

ou Are Not Alone nằm trong album thứ 8 – Alone – là bài hát tiêu biểu cho thời kỳ sau của Modern Talking. Ca khúc này được nhóm kết hợp với rapper Eric Singleton và đã giành được đĩa vàng tại Đức với 250.000 bản được bán ra.

“Sexy, Sexy Lover” (1999)

Vẫn pha chút Hip Hop cùng nhạc điện tử tiết tấu mạnh mẽ hơn, Modern Talking tiếp tục khuấy động các sàn nhảy năm 1999 với Sexy, Sexy Lover– đĩa đơn thứ hai từ album Alone.

Thomas Anders và Dieter Bohlen vẫn giữ vững phong độ và giọng hát nhưng ở phong cách cả hai có sự từng trải, nam tính hơn so với những năm tháng tuổi trẻ. Các MV mới của Modern Talking cũng gợi cảm, nóng bỏng hơn với hình ảnh dàn người mẫu diện bikini lắc lư trong ánh đèn neon.

 “No face, no name, no number” (2000)

Là một bài hát từ album thứ 9 Year of the Dragon của Modern Talking. No face, no name, no number được ra mắt theo dạng đĩa đơn remix, gồm bốn bản khác nhau: Latin Radio Mix, Airplay Disco Mix, Latin Club Mix, Extended Disco Mix.

Năm 2010, bản nhạc này đã gây "bão" truyền thông khi cựu Hoa hậu Hoàn vũ Oxana Fedorova ghi âm ca khúc At step one được cho là đạo nhạc của No face no name no number.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận