Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Những bộ tộc ăn thịt người man rợ nhất trong lịch sử

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-14 01:04

Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của con người, một số bộ tộc tồn tại tục ăn thịt người đáng sợ.

1. Tộc người Korowai

Đây là bộ tộc hoang dã và nguyên thủy nhất thế giới, hiện còn khoảng 3000 người sinh sống ở đảo Papua của Indonesia. Bộ tộc này mới chỉ được phát hiện vào khoảng năm 1970 và không mấy mặn mà với việc đón tiếp những người ở thế giới bên ngoài.

Bộ tộc này từng tồn tại tục ăn thịt người, săn dầu người. Theo đó, những người trong gia đình bị trù ếm sẽ có quyền giết và ăn thịt những người được cho là phù thủy đã ám hại họ. 

Tuy vậy, họ không bừa bãi ăn thịt người khác mà chỉ trong trường hợp người này làm những điều ác, gây ảnh hưởng đến bộ lạc.

2. Bộ tộc Aghori

Đây là bộ tộc đặc biệt sinh sống ở Ấn Độ. Họ thường chọn ở những nơi gần lò hỏa táng và coi việc ăn thịt người như một nghi lễ. 

Họ còn dùng sọ người làm cốc và ngồi thiền trên xác chết để được khai sáng. Họ còn cho rằng việc thực hiện những điều người khác cho là cấm kị sẽ đạt đến đỉnh cao của sự khai sáng ấy.

Họ thường thu nhặt thịt người từ những xác chết được thả trôi sông và xây dựng đền thờ từ những thi thể này.

3. Người Aztec

Là một trong những tộc người bản địa nổi tiếng của châu Mỹ, người Aztec cũng tồn tại tục ăn thịt người man rợ được thực hiện trong các buổi lễ quan trọng, nhất là lễ tế thần.

Trong quan niệm của người Aztec, khi hiện tượng nhật thực xảy ra là lúc mặt trời hết năng lượng để tồn tại. Vì vậy họ hiến tế người sống để thỏa mãn thần mặt trời. Sau khi hiến tế, thi thể người chết trở thành bữa ăn cho những người trong bộ tộc.

Người Aztec rất tôn sùng thần thánh và những nghi lễ này diễn ra thường xuyên. Thậm chí số người bị giết có thể lên tới con số hàng ngàn mỗi năm. Đối tượng bị hiến tế nhiều nhất vẫn là trẻ em vì họ cho rằng sự ngây thơ, thuần khiết của chúng sẽ mang lại nhiều may mắn hơn.

4. Tộc người Xiximes

Đây là bộ tộc ăn thịt người man rợ nhất hành tinh sống ở các khu vực thuộc Mexico. Hầu hết những bộ xương người rải rác từ năm 1425 đến nay được tìm thấy ở khu vực từng có người Xiximes sinh sống đều cho thấy những vết tích của việc nấu chín hoặc chặt, cắt bằng đá.

Họ săn bắt, giết và ăn thịt kẻ thù, sau đó mang xương rải khắp các hòn đảo, khu vực sinh sống. Họ cũng sử dụng xương người vào các nghi lễ để cầu mùa màng bội thu. 

Tộc Xiximes chỉ sử dụng thịt của kẻ thù, nghiêm cấm ăn thịt của các thành viên cùng bộ tộc khi họ còn sống. Những người đàn ông phụ trách mang các xác chết về, sau đó được xử lí và nấu chín để những người tham dự các nghi lễ cùng "thưởng thức". Những người cùng bộ tộc sau khi chết không được chôn cất mà cũng bị đem ra và ăn thịt. Với người Xiximes thì đây là một niềm tin cho rằng thịt người chết được chia cho nhiều người để cùng chia sẻ sự mất mát và sức mạnh của người quá cố sẽ được chia đều cho tất cả mọi người.

Theo Thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận