Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Nhiều nhà dân bị tốc mái trong cơn mưa đá

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-19 06:05

Mây đen cuồn cuộn kéo đến sau đó trút mưa đá khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng. Gió giật mạnh làm nhiều căn nhà bị tốc mái.

Cơn mưa đá trút xuống địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vào 15h30 ngày 19/5.

Nhieu nha dan bi toc mai trong con mua da hinh anh 1
Nhà dân bị tốc mái. Ảnh: N.Đ.N.

Thời gian này, người dân thấy mây đen giăng kín và có gió giật mạnh, trời nổi sấm chớp. Trong chốc lát, mưa lớn xuất hiện kèm những viên nước đá nhỏ trút xuống mặt đất.

Theo người dân, cơn mưa đá kéo dài khoảng 10 phút khiến nhiều cây trồng, nhà cửa bị hư hỏng. Ở xã Xuân Phú và Suối Cát (huyện Xuân Lộc), nhiều nhà dân bị gió tốc mái tôn, gây thiệt hại nặng.

Nhieu nha dan bi toc mai trong con mua da hinh anh 2
Những hạt nước đá trút xuống huyện Xuân Lộc trong cơn mưa. Ảnh: N.Đ.N.

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, trận mưa đá trút xuống huyện Xuân Lộc không phải là lần đầu tiên ở Đồng Nai.

Trước đây, mưa đá cũng trút xuống các địa bàn thị xã Long Khánh, huyện Tân Phú, TP Biên Hòa… gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Nhieu nha dan bi toc mai trong con mua da hinh anh 3
Khu vực xảy ra mưa đá. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận