Tin mới
1
Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn
Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học
Ảnh

sunwin | sunwin

Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn

Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học

Nhật ký của cô bé lớp 5 cô đơn đến mức bỏ nhà ra đi làm cha mẹ sững sờ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-08 11:07

Công việc mỏi mệt, cuộc sống bao nỗi lo đã khiến các ông bố bà mẹ từ nhẹ nhàng, thấu hiểu trở thành người gắt gỏng với con cái.

Đôi khi sự vô tâm của bố mẹ đã khiến con trẻ tổn thương rất nhiều. Và cô bé trong câu chuyện dưới đây đã tự viết ra những cảm xúc thầm kín vào cuốn nhật ký, như là cách để em tự xoa dịu nỗi cô đơn của mình để khi người lớn đọc được lại cảm thấy xót xa, ân hận.

Không ít bạn trẻ thảng thốt nhận ra mình trong những dòng nhật ký của bé gái lớp 5 vì quá giống mình thuở bé. Cuộc sống bây giờ, mở mắt ra là bị cuốn vào nhịp sống xô bồ, với công việc, các mối quan hệ và đủ mọi vấn đề “người lớn” khác khiến cho những ông bố bà mẹ buộc phải đẩy con mình vào 2 chữ “tự lập” quá sớm.

Các bé nhỏ vốn nhạy cảm, lại không được bố mẹ quan tâm nên tủi thân, cô đơn, tự đẩy mình vào một góc, trói buộc mình lại. Các em thật ra không cố ý làm thế nhưng vì không có người bên cạnh những lúc buồn nhất mà từ đó cũng hình thành những suy nghĩ không hay trong các em. Rất nhiều những bạn trẻ cũng đã từng như thế, cũng đã từng thiếu sự quan tâm yêu thương của ba mẹ nên đã rất xót xa, đau lòng khi nhìn thấy bài viết này. 

Dưới đây là nội dung câu chuyện do facebook G.B viết:



Câu chuyện rất buồn phía sau cuốn nhật ký của một em bé đang được cư dân mạng quan tâm



Câu chuyện rất buồn phía sau cuốn nhật ký của một em bé đang được cư dân mạng quan tâm

Câu chuyện rất buồn phía sau cuốn nhật ký của một em bé đang được cư dân mạng quan tâm

Đi kèm chính là những bức hình chụp lại nhật ký của cô bé. Trong đó là đầy sự thất vọng, buồn bã và chán nả của cô bé về gia đình, bố mẹ khiến cho người đọc cảm thấy xót xa, đau lòng không tả xiết

“Hôm nay con được cô giáo khen mẹ ạ, con vui lắm lúc về con muốn khoe với mẹ. Nhưng lúc về nhà bố mẹ lại cãi nhau. Nghĩ là con khoe mẹ cũng sẽ mắng con."

“Không ai tin con, mẹ còn đánh con nữa”, “Con muốn chuyển trường” rồi “Con ghét bố mẹ, ghét tất cả”.

Trong những dòng chữ đó có khá nhiều câu chuyện rất buồn phía sau cuốn nhật ký của cô bé, thể hiện sự ghét bố mẹ, sợ hãi. Thậm chí, cô bé còn không dám tặng mẹ quà 8/3 vì buổi sáng bị túm tay lôi xềnh xệch khỏi nhà. Những dòng chữ thi thoảng bị nhòe đi, không biết đó là nước mắt của cô bé lúc viết hay của bà mẹ lúc đọc được tâm sự của con gái.Rất nhiều những bình luận mà cư dân mạng để lại bày tỏ sự đồng cảm cùng niềm xót xa khó tả.

"Ngày trước tớ cũng từng như con bé, tớ cũng thấy ghét ba mẹ, nhưng lại chẳng đủ can đảm hay ngốc nghếch để chạy ra khỏi chính căn nhà của mình. Bù lại tớ đã tự cô lập mình, đến giờ tớ vẫn không thân được với bố mẹ mà còn thấy khoảng cách xa hơn." - Bạn V.T ngậm ngùi kể lại.

"Thương em! Thương cho tuổi thơ thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của ba mẹ. Hy vọng ba mẹ nào đang có con thì hãy yêu thương và thể hiện tình yêu với các bé bởi một người cũng từng thiếu thốn tình cảm gia đình như mình hiểu được đó là một nỗi đau khó phai nhòa." - Bạn P.M.A đã bày tỏ. 

CĐM ngẩn người khi thấy mình đâu đó trong quyển nhật ký của em gái lớp 5 cô đơn đến mức bỏ nhà đi

CĐM ngẩn người khi thấy mình đâu đó trong quyển nhật ký của em gái lớp 5 cô đơn đến mức bỏ nhà đi

CĐM ngẩn người khi thấy mình đâu đó trong quyển nhật ký của em gái lớp 5 cô đơn đến mức bỏ nhà đi


Những dòng nhật ký đang được cư dân mạng quan tâm 
Những dòng nhật ký đang được cư dân mạng quan tâm 

Trẻ con thích những bữa cơm gia đình ấm cúng, thứ chúng mới khám phá ra xung quanh, nịnh mẹ dăm ba câu rằng “mẹ nấu là ngon nhất”, được bố mắng khi chúng quá nghịch, bày bừa thức ăn. Chứ không phải là những mâm cơm nguội tanh nguội ngắt, với bố mẹ cáu kỉnh bắt con nuốt thật nhanh để về phòng học bài...

Để rồi kết quả, bé gái lớp 5 đã chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình. Nơi ấm áp an toàn nhất với mọi đứa trẻ lại trở thành nơi khủng khiếp nhất! May mắn cho người mẹ của cô bé là đã phát hiện ra cuốn nhật ký trước khi quá muộn. Trang nhật ký cuối cùng với dòng chứ to đùng “Con ghét tất cả!” đã làm cho người mẹ sụp đổ, ai nhìn thấy cũng phải lặng người. Vụ tai nạn chẳng ai mong muốn, nhưng nó đã trở thành cú sốc khiến bố mẹ cô bé thức tỉnh.

Trường hợp của bé gái ở trên, chẳng biết thật hay là ai đó dàn dựng nên để đánh động chính ta, nhưng nó đại diện cho một điều có thật: bi kịch bị cô lập bản thân của những đứa trẻ thời hiện đại. Chúng biết rõ mình cần gì, muốn gì, nhưng người chúng mong chờ nhất là bố mẹ thì lại chẳng bao giờ hiểu chúng.

Đây rõ ràng là một bài học cho những bậc làm cha làm mẹ. Họ cần lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm con cái nhiều hơn. Đừng để vấn đề của người lớn ảnh hưởng đến con trẻ. Đó sẽ là một sự tổn thương lớn không dễ gì bù đắp.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận