Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, biển người ở các đô thị lớn reo hò, chúc cho đất nước phồn thịnh, mọi người ấm no, hạnh phúc
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Lấy cảm hứng từ phim hoạt hình "Ratatouille" và những câu chuyện kể về thế giới lạ kỳ, một nhóm thiết kế đã tạo nên nhà hàng tí hon dành cho chuột.
Nhà hàng tí hon này nằm dưới chân một tòa nhà, ở một con phố thuộc thị trấn Malmo, miền nam Thụy Điển. Ảnh: Kristina Sigunsdotter.
Nhà hàng được bài trí đẹp mắt, có đầy đủ những vật dụng thường thấy ở một nhà hàng dành cho con người: bàn ăn, đĩa, các lọ hoa trang trí... Ảnh: Kristina Sigunsdotter.
Tất cả vật dụng đều làm bằng các đồ phế liệu, như ghế cuốn từ dây thép, mặt bàn, đĩa thức ăn từ nắp lọ, vài đồ trang trí bằng sợi len. Bên trong nhà hàng treo một bức ảnh của Remy, nhân vật chính trong phim Ratatouille - chú chuột đầu bếp và một số nhân vật hoạt hình khác. Ảnh: Anonymouse.
Phía bên ngoài được gắn đèn chiếu sáng ban đêm, gắn mái che, bồn hoa nhỏ và một chiếc xe đạp. Ảnh: Anonymouse.
Thức ăn trong nhà hàng chủ yếu là phô mai và một số loại hạt khoái khẩu của loài chuột. Ảnh: Kristina Sigunsdotter.
Đây là ý tưởng của một nhóm thiết kế có tên gọi Anonymouse. Parlan Mousekewitz, một thành viên của nhóm, cho biết nhà hàng được lấy ý tưởng từ phim hoạt hình Ratatouille kể về một chú chuột có tài nấu ăn ngon, mở nhà hàng sang trọng dành cho chuột và một số câu chuyện về thế giới cổ tích của các tác giả nổi tiếng. Ảnh: Kristina Sigunsdotter.
Mặc dù chỉ với mục đích làm niềm vui cho người đi bộ, kể từ khi xuất hiện hôm 7/12 đến nay, nhà hàng tí hon này đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Trong vòng 24 giờ đã có một số tờ báo viết về nhà hàng. Du khách đi qua đều dừng lại để ngắm nhìn. Một số người dân thị trấn Malmo còn giúp đỡ tạo thêm vật dụng. Thậm chí, có người còn mang thú cưng của họ đến thăm. Ảnh: Kristina Sigunsdotter
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
nhà hàng tí hon
nhà hàng dành cho chuột
phim hoạt hình
Ratatouille