Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nguy hại những trò chơi xốc nổi của teen dịp Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-21 07:02

Bên cạnh rượu chè liên miên khiến cơ thể suy nhược và ảnh hưởng tới an toàn giao thông, rất nhiều bạn nam say sưa với những trò chơi xốc nổi, gây ra không ít tác hại như: game cá cược, bài bạc, đua xe.

Những trò chơi xốc nổi

Không chỉ thành phố, ở các vùng nông thôn vài năm trở lại đây xuất hiện khá phổ biến các tiệm game. Kể từ mồng 2 Tết, cửa hàng ở quê Tuấn (trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) đã mở cửa phục vụ khách hàng. Sau ngày đầu tiên đi chúc Tết người thân, họ hàng, Tuấn và nhóm bạn của mình đã “đóng đô” ở tiệm game.

Tuấn cho biết: “Dịp Tết, mình đã hết hứng thú đi chơi vì không có phương tiện. Xe máy anh trai và bố mẹ mình dùng để đi chúc Tết bạn bè, người thân. Vậy nên gần như cả ngày, thậm chí cho tới khuya muộn, chúng mình đăng ký máy, ngồi trên quán  liên tục.

Bố mẹ có nhắc nhở vài lần về sớm nhưng sau khi biết chơi ở quán game thì không trách mắng nữa. So với nhiều bạn nhậu nhẹt liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời dễ dẫn đến tai nạn giao thông, mình ngồi một chỗ như vậy an toàn hơn nhiều”.


Với chút men rượu ngày Tết, không ít bạn trẻ trổ tài "anh hùng xa lộ" đầy nguy hiểm.

Nhóm của Nam (SN 1990, Hải Phòng) sau khi uống rượu vào, nhận lời khiêu khích của nhau đã nhanh chóng chuyển hóa từ phấn khích sang hành động cụ thể: chơi đua xe quy mô nhỏ.

“Hai cậu bạn ấy cùng thích một cô gái nên thường xuyên khích bác lẫn nhau. Vì muốn chứng tỏ mình, họ đưa ra quyết định đua xe máy với lộ trình 15 cây số. Ai về trước sẽ phải cam lòng chịu thua đối phương và nhún nhường cho người kia chinh phục cô gái đó.

Họ vì sĩ diện, mình vì tình bạn mà phải bất đắc dĩ phải tham gia. Ban đầu mình đã từ chối, nhưng cậu ấy thuyết phục, năn nỉ với giọng điệu nhờ vả, mình không từ chối được”, Nam nói.

Nhiều bạn trẻ, vì muốn “thể hiện” bản thân, đã không ngần ngại kẹp xe 3,4 lạng lách, đánh võng trên đường. Có lúc quá hăng hái, nhóm của Thuận (21t, Ninh Bình) còn điều khiển xe bằng chân, bốc đầu để chứng minh bản thân là “tay lái lụa”.

“Cứ uống rượu nhiều một chút là mình dễ mất kiểm soát, không làm chủ được suy nghĩ và dễ dẫn đến nhiều hành động dại dột. Hành vi của bản thân và nhóm bạn  ngày hôm đó, khiến mình giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hối hận và “sởn gai ốc”, Thuận nói.

Bên cạnh game cá cược và đua xe, biểu diễn đường phố, nhiều nam thanh niên đã không cưỡng lại sức hút đỏ đen, bị cuốn vào vòng xoáy của những trò sát phạt ngày Tết.

Cùng tiền lì xì ông bà, chú bác đã cho với khoản tiêu Tết bố mẹ chu cấp, tổng cộng là hơn 3 triệu, Hùng (trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) đã “nướng sạch” chỉ trong 1 đêm đầu tiên của năm mới.

Hùng cho biết: “Ngày Tết chơi bài mới có không khí, đi chơi hay uống rượu nhiều cũng chán. Mọi người ngồi với nhau vui vui, ấm chỗ, mình còn lười cả đứng dậy ra ngoài đi chơi. Bạn bè gọi mình suốt nhưng mình từ chối hết”.


Không ít bạn hết Tết sớm chỉ bởi bài bạc.

Hậu quả tai hại sau những màn chơi

Ban đầu chỉ là chơi game cho vui, ai thua cuộc sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cước phí ngồi máy với cửa hàng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hình thức “khá lành mạnh” này đã sớm bị nhóm Tuấn thay thế.

“Ban đầu chơi nhỏ còn được, sau đó, chúng mình đã cảm thấy tẻ nhạt và nhanh chán. Nghĩ ra cách cá cược tiền  cho mỗi trận đấu, mọi người có hứng thú hơn hẳn. Ban đầu, mình đưa ra mức 200.000 đồng cho trận đấu đầu tiên, sau đó không thỏa mãn được các bạn khác nên nâng dần lên mức 300.000 đến cả tiền triệu”, Tuấn nói.

Chưa kịp phán xét kết quả, các anh hùng xa lộ đã phải trả giá vì những cách chơi xốc nổi của mình. Vì một con chó chạy ngang qua đường, để tránh đâm nó, xe của Nam đã bị ngã văng xuống đường.

May mắn cho Nam là đoạn đường khá vắng, lúc cậu ngã xuống giữa đường không có xe tải đi lại. Gãy một tay, một chân và nằm một tháng trên giường là những gì Nam phải trải qua.

“Nhìn gương mặt lo lắng, gầy yếu của mẹ vì chăm sóc mình, bản thân cảm thấy rất hổ thẹn. Trong suốt khoảng thời gian nằm trên giường, mình suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bản thân vẫn còn may mắn, khi bị thương cũng đang còn khá nhẹ, so với nhiều người khác.

Người bạn đứng ra thực hiện giao kèo đua ngày hôm ấy đã đến và tỏ ra ân hận. Ngoài sự chăm sóc ân cần, bạn ấy còn hứa sẽ không bao giờ có những quyết định ấu trĩ, nguy hiểm như vậy nữa. Nghe lời nói của bạn ấy, mình thấy cũng yên tâm và nhẹ lòng hơn”, Nam bày tỏ.

Trường hợp của Nam vẫn còn nhẹ nhàng vì nhóm của Thuận có người bị chấn thương sọ não, phải nhập viện trong tình huống khẩn cấp. “Vì uống rượu vào, bạn ấy không xử lý tốt được chướng ngại vật và tình huống bất ngờ nên đã ngã văng xuống đoạn đường khúc khuỷu.

Vì đầu đập xuống đất nên tình trạng bạn ấy nguy hiểm và chậm hồi phục. Cảm giác lo lắng trống rỗng, sự ân hận trong lòng mình cứ đan xen lẫn nhau từ khi vào bệnh viện theo bạn ấy. Đây chính là đòn cảnh tỉnh cho mình và những người bạn khác, để không bao giờ dám tái phạm sai lầm to lớn như vậy nữa”.

Vì mất trắng số tiền, Hùng khá cay cú và muốn gỡ gạc. Mượn tiền của bạn 2 triệu cũng không giúp Hùng lấy lại số tiền đã mất, ngược lại còn lâm vào tình trạng trắng túi.

“Không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có tâm trạng duy nhất là phải gỡ cho bằng được, mình đã lên cầm đồ chiếc laptop, được 6 triệu, đặt cược vào canh bạc cuối cùng. Nhưng cuối cùng “trời không thuận lòng người”, mình tiếp tục mất luôn số tiền ấy. Chẳng dám nói với bố mẹ, mình đành xác định ra chi tiêu tiết kiệm và đi làm thêm để trả nợ, chuộc đồ. Mới sang ngày mồng 2, mình đã thấy hết Tết rồi”, Hùng cho biết.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận