Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Người vô gia cư và giấc ngủ không còn cô đơn bên phong bao lì xì của người Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-13 11:02

Khi mọi người trong gia đình trao cho nhau những phong bao lì xì với lời chúc ấm no, hạnh phúc, thì trên những ngả đường ở Sài Gòn, người vô gia cư cũng nhận được những lời chúc và bao lì xì đỏ thắm đỏ, trong những ngày đầu năm mới...

Những ngày đầu năm mới, khi trẻ nhỏ xúng xính áo mới, tay cầm những phong bao lì xì đỏ được người lớn mừng tuổi, thì ở những góc phố le lói đèn đường, một đứa bé khác cũng được nhóm bạn trẻ Sài Gòn đặt ngay ngắn một phong bao lì xì ngay chỗ em nằm ngủ.

Bé gái đó là Nguyễn Trà My, 4 tuổi, quê em ở Chợ Mới, An Giang nhưng trong những ngày đầu năm mới này, em phải theo ba lên Bệnh viện Ung bướu ở Sài Gòn để điều trị. Chiều mùng 3 Tết, do hai bố con bắt chuyến xe muộn nên đến Bệnh viện trễ, phải chờ đến sáng hôm sau mới được vào khám nên em và ba trải tấm cạc tông tại trạm xe buýt trước cổng Bệnh viện để ngủ.


Bé My ngủ ngon lành bên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, trước cổng bệnh viện.

Anh Thanh, 31 tuổi, ba của bé My cho biết vợ mình đã mất từ lâu nên anh một thân làm thuê, làm mướn nuôi con gái. Cách đây một tháng, anh phát hiện con bị nổi hạch nên đến bệnh viện khám, sau đó bác sĩ chuẩn đoán bé bị u ác tính, phải chuyển lên Bệnh viện Ung bướu điều trị, từ đó đến nay anh và con cứ đi đi về về để khám chữa bệnh.


Anh Thanh lấy áo khoác của mình để đắp cho con đỡ lạnh khi đêm về.

Nhìn cảnh bé gái nhỏ nhắn mắc bệnh ung thư phải ngủ ngoài đường trong những ngày đầu xuân, một nhóm bạn trẻ Sài Gòn đã đến thăm hỏi, động viên và lì xì cho bé. Dù anh Thanh ngồi bên cạnh nhưng anh vẫn để bao bên cạnh con gái, anh nói anh không cất đi mà cứ để đó, sáng thức dậy con gái thấy có bao lì xì năm mới, bé sẽ vui hơn.

Hai bố con anh Thanh và bé My không phải là trường hợp duy nhất nhận được sự quan tâm của người Sài Gòn trong những ngày này. Khắp mọi nẻo đường, từ huyện xa đến các quận trung tâm, nhiều nhóm từ thiện, nhóm bạn trẻ... đã cùng nhau bỏ tiền vào những chiếc bao lì xì để tặng cho các hoàn cảnh nghèo khó phải ngủ vạ vật ngoài đường trong đêm lạnh. Có người cho họ hộp cơm, người cho lì xì, người cho bánh, và lúc nào cũng đi kèm với câu chúc năm mới, để họ biết rằng mình không cô đơn khi xuân về.


Cụ ông nhặt ve chai năm nay gần 90 tuổi, phải mưu sinh để nuôi vợ bệnh tâm thần, ông cũng được một bạn trẻ đến lì xì đầu năm.


Một nhóm từ thiện tặng cơm tối cho những cụ già là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh.


Những phong bao lì xì đỏ tươi và lời chúc của người Sài Gòn khiến người vô gia cư cảm thấy ấm lòng.


Nhận được lì xì đầu năm, ai cũng vui vẻ hớn hở hơn.


Một thanh niên lì xì và lắng nghe tâm sự của người dân, một trong số họ là những người đến nuôi bệnh nhưng không có tiền thuê trọ nên ngủ ngoài đường, chờ sáng sẽ vào chăm người thân trong phòng bệnh.


Cụ ông mệt mỏi ngủ thiếp đi, một cô gái nhét phong bao lì xì vào túi cho ông.


Không chỉ có bao lì xì, một số nhóm từ thiện còn tặng phần quà bánh đầy ắp không khí Tết.

Chia sẻ một cách chân thật, bà Hoa, 65 tuổi, làm nghề nhặt ve chai trên đường Lê Quang Định cho biết, những ngày qua thỉnh thoảng bà vẫn được vài người cho lì xì, có người cho 10 nghìn, 20 nghìn, có người tặng cái bánh, hộp cơm và chúc bà năm mới, như thế cũng khiến bà cảm thấy vui lắm rồi.


Bà Hoa nhận lì xì từ người dân.


Sớm mai thức dậy, những cảnh đời không nhà, không được sum vầy ngày Tết với người thân, sẽ có niềm an ủi khi nhìn thấy phong bao lì xì đặt bên cạnh mình.


Và đó là cách người Sài Gòn chia sẻ niềm vui với những người đang phải vất vả mưu sinh ở chốn phồn hoa này.

Bởi vì người Sài Gòn hào sảng và tình nghĩa, họ không để một ai ở thành phố mình cảm thấy cô đơn đâu!

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận