Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Người phụ nữ viết đơn xin giữ lại cây xanh trên phố

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-27 02:03

Trước việc đốn hạ cây xanh một cách vội vã của nhóm công nhân, bà Ngà đã nhiều lần van nài, tự tay viết đơn mong giữ lại cây cổ thụ trước nhà.

Người dân trên phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều ngày nay vẫn chưa hết hụt hẫng khi hàng loạt cây xanh ở vỉa hè này bị đốn hạ trong đêm.

Bà Phạm Thị Ngà, trú tại số 31 Quang Trung cho biết, khoảng 10 ngày trước khi bà mở cửa dọn hàng ăn sáng thì chứng kiến hàng cây bên tuyến đường bị đốn hạ gần hết. Thân cây bị cắt từng khúc, ngổn ngang trên vỉa hè. 

Cả tuyến phố bỗng trở nên trống hoác. Buổi chiều cùng ngày, đơn vị đốn hạ dùng thuổng, xà beng đào từng gốc cho lên xe thùng chuyển đi khiến vỉa hè bị xới tung. 

Người phụ nữ viết đơn xin giữ lại cây xanh trên phố
Bà Phạm Thị Ngà phải viết đơn, hai lần van nài mới giữ được cây xanh trước cửa nhà.Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Khi nhóm công nhân tiếp tục đưa dụng cụ tới chặt hạ cây chẹo số 139 ngay trước cửa nhà, bà Ngà chạy ra ngăn, xin giữ lại. Đây là cây cổ thụ với thân cây khá lớn.

Ban đầu, nhóm công nhân phản ứng với hành động của bà. Tuy nhiên, họ cũng không thể đốn hạ này do dưới gốc cây có chiếc ôtô khóa cửa vắng chủ. 

Hôm sau, công nhân lại tới. Bà Ngà chạy ra ôm lấy cây và van nài lần thứ hai. 

“Nhóm công nhân đã yêu cầu tôi phải làm đơn xin giữ lại cây nộp lên phường. Nếu được chấp thuận thì họ mới không chặt”, bà Ngà cho biết. Sau đó, người phụ nữ tự tay viết đơn gửi lên UBND phường.

Tuy nhiên, khi chưa có phản hồi thì UBND Hà Nội đã có ý kiến ngừng việc đốn hạ cây xanh trên toàn thành phố liên quan tới đề án thay thế 6.700 cây.

Người phụ nữ viết đơn xin giữ lại cây xanh trên phố
Cây chẹo 139 được giữ lại thành công. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Lý giải cho hành động của mình, bà Ngà cho hay, cây chẹo trước cửa nhà thuộc nhóm cây rễ cọc, khỏe mạnh không bị cong vênh. Cây đã có hàng chục năm tuổi, mang lại bóng mát cho tổ dân phố. Cây cũng gắn với nhiều kỷ niệm khi bà còn nhỏ.

Nói về hàng cây bị đốn hạ vội vàng trước đó, bà khẳng định, đa số là những cây xà cừ còn xanh tốt, đường kính thân lớn, tán rộng. Chỉ một số trong số đó cong vênh, sâu mọt

"Thành phố chủ trương chặt những cây sâu mọt, cong vênh là hợp lý. Tôi ủng hộ nhưng những cây xanh tốt, có bóng mát và không nguy hại tới người dân thì nên giữ lại để bảo vệ môi trường đô thị", bà Nga bày tỏ quan điểm.

Người phụ nữ viết đơn xin giữ lại cây xanh trên phố
Hàng cây được gọi là vàng tâm được trồng thay thế trên đường Quang Trung. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Quang Trung, hiện chỉ còn lại một số cây bằng lăng, chẹo và xà cừ nhỏ. Hàng chục cây mới (chưa xác định tên) được trồng thay thế. Vị trí những cây được trồng mới ngổn ngang gạch đá, bùn đất.

Bà Ngô Thị Thảo, Tổ trưởng dân phố 26 phường Trần Hưng Đạo cho biết, trên tuyến đường Quang Trung có hơn 20 cây xanh đã bị đốn hạ. Đa số là xà cừ có niên đại hàng chục năm tuổi. 

"Chỉ một số ít bị sâu, mọt, cong vênh. Đơn vị thực hiện chặt cây vào ban đêm nhưng không hề có thông báo cho người dân, tổ dân phố. Sau khi đốn hạ, họ cho trồng lại những cây gọi là vàng tâm thay thế", bà Thảo cho hay.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận