Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Người phụ nữ mua trẻ em ở chùa Bồ Đề lừa nhân tình thế nào?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-20 09:03

Muốn giữ chân người tình nhưng không thể có con, Nguyệt chi hàng chục triệu đồng mua bé trai ở chùa Bồ Đề, rồi dựng "màn kịch" mang thai.

Ba lần vờ chửa đẻ, “xỏ mũi” tình nhân

Ngày 19/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Mua bán trẻ em, xảy ra tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội danh trên là Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và Phạm Thị Nguyệt (36 tuổi, ở Ninh Bình).

Trang là người quản lý nhà Mở, trông nom trẻ tại chùa Bồ Đề. Nguyệt mắc chứng hiếm muộn, được Trang giúp sức mua cháu Cù Nguyên Công - bé trai trước đó được nuôi dưỡng trong chùa.


Trang và Nguyệt. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Sau gần 7 tháng điều tra, Công an Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can.

Theo điều tra, năm 1999, Nguyệt có tình cảm với anh Phạm Văn Khanh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Họ thuê nhà ở quận Hoàng Mai, sống với nhau như vợ chồng. Người phụ nữ 36 tuổi được cho là mắc chứng vô sinh. Cô này mở một tiệm may quần áo tại nhà để kiếm sống.

Không có con chung nên tình cảm của Nguyệt và anh Khanh hay sứt mẻ. Để níu kéo người tình, chị ta nảy ý định xin con nuôi.

Tháng 3/2012, Nguyệt thấy người tình đi làm tối ngày, thuận lợi cho việc "diễn kịch" mang thai giả. Cô ta quyết định nói dối tình nhân có tin vui và anh Khanh không hề nghi ngờ.

Giữa tháng 12 năm đó, cô ta báo đã sinh con. Khi anh Khanh đến viện thấy Nguyệt bế trên tay một bé trai. Nghĩ đó là con mình, anh này đặt tên cháu là Phạm Đức Anh. Thời gian sau đó, hai người tiếp tục mâu thuẫn và quyết định ở riêng. 

Thi thoảng anh Khanh vẫn đến nhà đưa tiền nuôi cháu Đức Anh. Những lần đó, hai người đều quan hệ. Một năm sau lần giả báo có thai đứa con đầu, Nguyệt tiếp tục nói dối anh Khanh mang thai đôi với người tình.

Tháng 9/2013, cô ta báo tin đã sinh đôi một trai, một gái. Cô ta đặt tên con là Phạm Gia Bảo và Phạm Gia Hân. Đi làm ăn xa nhà, nhưng hàng tháng anh Khanh vẫn gửi tiền cho Nguyệt nuôi 3 con.

Sự thật về những đứa bé bị bỏ rơi

Quá trình điều tra vụ án, cảnh sát làm rõ cháu Phạm Đức Anh (bé trai Nguyệt vờ sinh lần đầu) tên thật là Nguyễn Thế Huy. Cháu là con một thiếu nữ trẻ ở quận Thanh Xuân.

Thời điểm Nguyệt có ý định xin con, chị ta cũng biết chuyện thiếu nữ này không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ sắp chào đời. Quyết níu giữ tình cảm của người tình, Nguyệt quyết định xin bé sơ sinh tên Huy về nuôi, rồi lên kế hoạch nói dối anh Khanh.

Cháu Phạm Gia Hân tên thật là Trần Vũ Gia Hân - con một phụ nữ quê Thái Bình. Còn bé Phạm Gia Bảo chính là Cù Nguyên Công - trẻ được Nguyệt mua của Nguyễn Thị Thanh Trang - người quản lý nhà Mở, trông nom trẻ tại chùa Bồ Đề.

Trong quá trình điều tra vụ Mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, công an còn làm rõ một “phi vụ” lừa dối khác của Nguyệt. Người đàn ông bị Nguyệt “xỏ mũi” là anh Nguyễn Văn Thành (ở quận Hoàng Mai).

Theo lời khai của Nguyệt, thời điểm chung sống với anh Khanh, cô này có quan hệ cùng lúc với anh Thành.

Giai đoạn phát sinh mâu thuẫn với anh Khanh, Nguyệt dọn ra ở với người đàn ông nhà ở quận Hoàng Mai. Thời điểm này, Nguyệt lần lượt nhận 3 đứa trẻ về nuôi. Người đàn bà vô sinh cũng bày trò dối trá anh Thành rằng những đứa trẻ đều là con chung của hai người họ.

Phanh phui án từ thông tin báo chí

Theo điều tra, năm 2012 - 2013, khi chung sống với anh Thành và duy trì quan hệ với anh Khanh, Nguyệt thường xuyên đi lễ chùa Bồ Đề. Những lần đến đây, chị ta quen bảo mẫu Trang. Nguyệt đặt vấn đề nhờ Trang tìm cho một bé trai để nhận nuôi và hứa trả công.

Tháng 10/2013, chị Trần Thị Thu Hà (24 tuổi, ở Phú Thọ) sinh con là cháu Cù Nguyên Công nhưng không có khả năng nuôi dưỡng. Hà gửi bé vào chùa Bồ Đề.

Họ cấu kết với nhau, bàn với Hà viết giấy cho con (Hà cho Nguyệt bé Công). Trang được xác định nhận của Nguyệt 35 triệu đồng để thực hiện việc "rút" cháu bé khỏi chùa hôm 1/1/2014. Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công mắc bệnh nặng, đã qua đời cuối tháng 6 năm đó.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) điều tra đầu tháng 8/2014. Khi đó, cảnh sát nhận đơn của anh Nguyễn Thành Long (ở quận Đống Đa), tố nghi án Mua bán trẻ em xảy ra ở chùa Bồ Đề.

Anh Long cho biết, cháu Cù Nguyên Công - bé trai được anh nhận đỡ đầu đột nhiên mất tích, nghi bị mua bán. Sau nhiều ngày xác minh, điều tra theo thông tin báo chí phán ánh trước đó và đơn tố giác của anh Long, Công an Hà Nội đã bắt Trang và Nguyệt.

* Tên hai người đàn ông liên quan đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận