Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Người phụ nữ liên lạc với gia đình sau 23 năm bị bán sang Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-07-16 10:07
Bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 19 tuổi, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị đánh, nhốt và bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ” nên không thể trở về nhà.

Sáng 15/7, căn nhà nhỏ đầu xóm của xóm 12, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) người dân đến chật cứng. Mọi người đến hỏi thăm, gửi lời chúc mừng khi biết tin chị Lê Thị Lan (43 tuổi) mất tích nay liên lạc với gia đình.

Nguoi phu nu lien lac voi gia dinh sau 23 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 1
Mẹ và em dâu chị Lan kể về giây phút liên lạc được với con gái sau 23 năm mất tích. Ảnh: P. Hòa.

23 năm trước, người quen đưa chị Lan đi làm thuê ở xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa). 10 ngày sau, người phụ nữ này mất tích bí ẩn, không liên lạc về gia đình.

Đầu tháng này, chị Đặng Thị Thảo (em dâu chị Lan) thông qua mạng xã hội đọc được thông tin người phụ nữ sinh sống ở Trung Quốc đi tìm gia đình ở Việt Nam.

“Lúc đầu nhìn qua ảnh, tôi cũng không biết, nhưng khi nghe chị ấy nói địa chỉ nhà, tên cha mẹ và các em thì tôi biết đó là chị dâu của mình rồi”, chị Thảo nói. Chị Lan và gia đình bắt được liên lạc từ đó.

Thông qua mạng xã hội, chị Lan đã trò chuyện với mẹ và các em dù không còn nói lưu loát tiếng Việt.

Qua lời kể, người phụ nữ 43 tuổi này cho hay bản thân bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 19 tuổi và làm vợ một người đàn ông 65 tuổi ở Quảng Tây. Chị nhiều lần tìm cách bỏ trốn, tìm đường về nước song bất thành. Chị bị bắt, nhốt và bị cho uống thuốc khiến chị "mất trí nhớ".

Nguoi phu nu lien lac voi gia dinh sau 23 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 2
Chị Lê Thị Lan (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Facebook chị Lê Thị Lan.

Trải qua nhiều đời chồng, chị Lan sinh được 5 người con. Cách đây 6 năm, chị được một người đàn ông 43 tuổi mua về làm vợ. Người này không còn ép uống thuốc, đối xử tốt nên chị dần nhớ lại mình quê ở Việt Nam và mong muốn về thăm quê.

2 năm trước, chị Lan xin được chồng cho tiền để làm lộ phí về nước. Tuy nhiên, khi ra đến khu vực biên giới, một lần nữa chị bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền nên đành phải quay lại. Chị bảo, từ đó chỉ ấp ủ dự định sẽ tìm cơ hội về nước thăm mẹ và các em nhưng không dám tự mình đi nữa vì sợ lại rơi vào tay kẻ buôn người.

Nguoi phu nu lien lac voi gia dinh sau 23 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 3
Bà Liên mong ngóng con gái trở về đoàn tụ. Ảnh: P. Hòa.

Mới đây, chị Lan được một người phụ nữ tỉnh Hòa Bình đang sinh sống ở Trung Quốc hướng dẫn tự đăng lên mạng xã hội tìm người thân. Vô tình, chị Thảo đọc được và thông báo với gia đình.

Công an huyện Nghi Lộc xác nhận sự việc và cho biết đã liên lạc với gia đình để tìm cách đưa người phụ nữ này trở về đoàn tụ trong thời gian sớm nhất.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận