Tin mới
1
Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 9 ngày trên biển
Ngư dân Dương Thái Bình (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc đi câu mực đã nhìn thấy thi thể trôi dạt biển nên đã trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm vớt thi thể này
3
Cháy bãi cỏ ở TP HCM, bụi than lan xa 10 km
Bãi cỏ, lau sậy rộng hơn 5.000 m2 ở khu công nghệ cao TP Thủ Đức bốc cháy, bụi than phát tán đến nhiều chung cư, làng đại học cách đó khoảng 10 km,
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 9 ngày trên biển

Ngư dân Dương Thái Bình (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc đi câu mực đã nhìn thấy thi thể trôi dạt biển nên đã trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm vớt thi thể này
Cháy bãi cỏ ở TP HCM, bụi than lan xa 10 km

Bãi cỏ, lau sậy rộng hơn 5.000 m2 ở khu công nghệ cao TP Thủ Đức bốc cháy, bụi than phát tán đến nhiều chung cư, làng đại học cách đó khoảng 10 km,

Người nghiện tái xuất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-23 01:03

Sau chiến dịch dẹp nạn ma túy, người nghiện lại hoạt động rầm rộ khiến người dân vùng ven TP HCM sống trong lo sợ.

Cuối năm 2014, TP HCM đã đồng loạt ra quân thu gom người nghiện ở 322 phường/xã thuộc 24 quận/huyện trên địa bàn để đưa vào trung tâm cai nghiện nhằm kéo giảm tệ nạn xã hội. Để tránh sự truy quét của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng nghiện ma túy đã dạt về các địa phương khác rồi sau đó quay lại tành phố hoạt động.

Bất an ở vùng ven

Theo chân một người nghiện giả dạng xin ăn để chích ma túy ở quận 8, chúng tôi phát hiện rất nhiều con hẻm trên đường Cao Xuân Dục đang buôn bán “hàng trắng”, trong đó không ít người nghiện giao dịch xong thì lẩn trốn sang các hẻm kế bên cử người cảnh giới để phê thuốc. 

Sau lưng khu biệt thự Thạnh Xuân (quận 12) về đêm có trên dưới 10 người nghiện tìm về đây ngủ và chích thuốc. Mỗi buổi sáng, người dân nơi đây thu gom hàng tá ống kim tiêm.

Kim tiêm vứt đầy rẫy tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12).
Người nghiện sau khi phê thuốc nằm vật vờ tại ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Trong khi đó, ngã tư An Sương (quận 12) cùng địa bàn giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP HCM) và tỉnh Bình Dương cũng đang là 2 điểm “nóng” về tình trạng mua bán, sử dụng ma túy… 

Trưa 21/3, trước cổng Bến xe An Sương (quận 12), 7 thanh niên ngồi vạ vật trên vỉa hè. Ít phút sau, một thanh niên khác chạy xe máy đến đậu phía trước, nhanh chóng chuyền tay cho nhóm này một gói thuốc lá. Khi khách kiểm tra hàng và giao tiền, thanh niên này lập tức phóng xe về hướng quốc lộ 22. 

Nhóm thanh niên trên công khai chia nhau những gói bột màu trắng được đựng trong gói thuốc, sau đó đi bộ vào một con hẻm nhỏ tại khu vực rồi mất hút.

Anh Triệu Văn Tùng, người dân sống tại khu vực này, cho biết: “Tôi chở hàng qua đây mỗi ngày và không lạ gì cảnh hút chích của những người nghiện. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tình trạng này trở nên phức tạp hơn. Buổi đêm còn có hàng chục người nghiện tụ tập, công khai hút chích”.

Kim tiêm vứt đầy rẫy tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12).
Kim tiêm vứt đầy rẫy tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12).

Tại khu vực ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), người dân phản ánh nhiều người nghiện sau khi hút chích nằm vạ vật luôn dưới gầm cầu. Họ còn xin “đểu”, thậm chí khống chế người qua đường để cướp tài sản khiến không ít người đi qua khu vực này lo sợ.

Gần 6h ngày 22/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng vật vờ dưới chân cầu vượt Thủ Đức. Khoảng 30 phút sau, 2 phụ nữ bịt khẩu trang đi bộ đến, đứng nói chuyện chớp nhoáng cùng người đàn ông này rồi lập tức bỏ đi. 

Một trong 2 phụ nữ trên tiếp tục đi bộ về hướng Suối Tiên, lách vào hàng cây phía dưới đường, ngồi khuất sau dải phân cách và ngang nhiên lấy kim tiêm ra chích mặc kệ người đi đường trông thấy.

Ở nghĩa trang Tân Thành (tiếp giáp giữa xã Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), chúng tôi nhìn thấy vô số kim tiêm nằm rải rác khắp nơi.  Một số người cầm bó hương đi vào nghĩa trang giả người viếng mộ nhưng rồi xúm lại hút chích. 

“Giờ nó canh me công an dữ lắm, không chỉ hút chích mà còn trộm nữa. Hễ nhà nào hở ra là chúng lấy, nuôi con gì chúng cũng bắt”, ông N.V.R có nhà ở gần nghĩa trang nói.

Thủ đoạn tinh vi

Để trốn tránh cơ quan chức năng, những người nghiện mua bán, sử dụng ma túy hết sức tinh vi. Theo nhiều người dân ở khu vực ngã tư An Sương, người nghiện thường xuyên thay đổi địa điểm hút chích.

Anh L.T.T (32 tuổi), một người hành nghề xe ôm tại khu vực này, tiết lộ: “Ngày nào cũng chạy xe ôm ở đây nhưng tôi không thấy quen mặt những người nghiện do họ thường xuyên thay đổi địa điểm hút chích. Có thể hôm nay ở đây nhưng ngày mai lại chuyển qua nơi khác và một nhóm mới lại dạt về”.

Theo anh T., người nghiện thường xuyên tụ tập ở đầu quốc lộ 22 và trước cổng Bến xe An Sương. Họ thường đi theo nhóm từ 5 - 6 người, trong đó có cả phụ nữ và thường tập trung hút chích vào buổi trưa hoặc rạng sáng khi ít người qua lại.

“Tuy công khai nhưng chúng hết sức cảnh giác, luôn luôn có người đứng ngoài cảnh giới nhằm đề phòng công an. Bọn bán cũng hoạt động bí mật, việc mua cũng như địa điểm nhận hàng đều thông qua điện thoại”, anh T. kể.

Nhiều ngày có mặt ở  một con hẻm cạnh Bến xe An Sương, chúng tôi nhận thấy cứ 20 - 40 phút có một số dân phòng chạy xe máy tuần tra nhưng việc mua, bán và chích ma túy vẫn diễn ra như thường. Dân ở đây mỗi khi thấy người ngồi chích ma túy đều giả lơ, giả điếc như không thấy. Có nhiều người nhắc nhở, chúng dùng đá chọi vào nhà rồi la ó, hăm dọa.

Riêng khu vực xã Bà Điểm (Hóc Môn), nhiều người có ý định bán nhà, bán đất hoặc đóng cửa để đi thuê trọ nơi khác, tránh bị ảnh hưởng. Bà M. (37 tuổi) sống cạnh các căn hộ có dân nghiện thuê trọ, lắc đầu: “Mấy tháng qua, đoạn đường phía sau nhà tôi bị bọn buôn ma túy phong tỏa. Chúng không cho người dân, người lạ vãng lai vào, canh gác rất nghiêm ngặt. Để qua nhà bà con, tui phải đi đường vòng. Có hôm đánh nhau, la ó, chúng tôi cũng chỉ biết im ru”.

Bà M. tỏ ra bức xúc vì hôm trước đưa 5.000 đồng cho con trai đang học lớp 4 đi ăn sáng nhưng khi đến gần trường, con bà đã bị người nghiện trấn lột. Cả gia đình bà cũng chẳng biết làm gì, đành ngậm ngùi bỏ qua.

Theo người dân ở hẻm Cao Xuân Dục (quận 8), dù người nghiện có phần giảm đi so với 1 năm trước nhưng vẫn còn phức tạp. Sau 17h, người nghiện ở các quận, huyện khác qua đây mua rồi hút chích tại chỗ. Ngày nào đi làm về người dân cũng khóa kín cửa, đêm ngủ phải dựng giường, mang ống sắt để ngay cửa ra vào, phòng thân khi người nghiện đột nhập vào nhà trộm đồ.

“Trùm” ma túy Mười “đen”

Một thanh niên đang cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) tiết lộ, dân chơi ma túy ở khu An Sương hẳn không ai không biết đến Mười “đen” - một đầu nậu chuyên phân phối, buôn bán ma túy lớn nhất nhì khu vực này.

Sau đợt truy quét gắt gao, Mười “đen” lẩn trốn sang Long An. Kể từ sau Tết, gã cùng đồng bọn quay lại hoạt động kín kẽ hơn. Hiện Mười “đen” thuê nhà trọ cùng nhiều người nghiện ở khu lao động nghèo thuộc ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Hằng ngày, Mười “đen” cắt cử đàn em đứng gần cầu vượt An Sương từ sáng đến chiều để rao hàng bán lẻ kiếm lời. Dấu hiệu nhận biết những gã buôn ma túy ở khu vực này là thường mang ba lô giống như khách vãng lai đang chờ người thân nhưng thực chất chờ người nghiện đến giao dịch.

Một người nghiện mua ma túy ở gần Bến xe An Sương (quận 12) chiều 17/3.
Một người nghiện mua ma túy ở gần Bến xe An Sương (quận 12) chiều 17/3.

Chiều 17/3, một người nghiện đứng ở dải phân cách giữa các làn xe máy giả vờ ưỡn người, giơ tay lên trời để làm ám hiệu muốn mua “hàng”. Ngay sau đó, 2 gã buôn ma túy tiến đến gần, một người cảnh giới, một người vội đưa chiếc điện thoại cho người nghiện có nhét tép ma túy nhỏ bên trong. 

Sau khi bán xong ma túy, những người bán khuyên: “Khu vực này bị để ý, không “ke” ở đây được. Qua bên Bà Điểm hoặc gần cầu Võng mà phê”.

Sau khi bán gần hết ma túy, 2 gã bỏ về lại “trụ sở” để găm thêm hàng. Lúc này, một phụ nữ khác túc trực. Mỗi lần giao dịch ma túy, người đàn bà này kéo khách vào con hẻm bên hông Bến xe An Sương bán. Theo quan sát của phóng viên, ma túy được người phụ nữ cất giấu trong vùng kín.

Khách hỏi mua, chị ta thò tay vào bên trong quần để lấy. Dân địa phương kể lại thời điểm người nghiện mua ma túy nhiều nhất vào khoảng 11 - 18h. Người nghiện bủa vây khắp Bến xe An Sương, khi có lực lượng chức năng chúng di tản tạm thời ra nơi khác, sau đó đâu lại vào đấy.

Lần theo các người nghiện, chúng tôi tìm đến sào huyệt của Mười “đen” cùng với một số ổ ma túy khác nằm phía sau lưng trường Tiểu học Tây Bắc Lân (Hóc Môn). Lối vào nơi này là một con đường mòn quanh co, 2 bên đầy kim tiêm, chai lọ nằm ngổn ngang.

Trong khu vực này có 3 căn nhà. Các đối tượng đa phần là dân miền Bắc vào đây thuê trọ, vừa là người nghiện vừa là người bán ma túy để kiếm lời. Khách mua ma túy phải là dân quen, nếu lạ đều bị đuổi xuống khu An Sương lấy hàng. Nhiều người nghiện tiết lộ nếu mua khu vực này, mỗi tép giá bán chỉ 110.000 đồng, thấp hơn các khu vực khác từ 10.000 - 25.000 đồng.

Chiều 21/3, chỉ trong vòng 1 giờ, chúng tôi chứng kiến trên 20 người nghiện đổ về đây để mua ma túy với đủ độ tuổi, thành phần. Không ít người vẻ bề ngoài sang trọng, giàu có, chạy xe SH vào mua chích ngay bên trong một căn nhà xộc xệch, chắp vá bằng các tấm tôn cũ.

Theo Người lao động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận