Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Người đàn ông sống 5 năm trong quan tài và lý do bất ngờ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-19 09:11

Ông John Edwards đã sống trong quan tài nhiều năm nay, trừ những lúc tắm rửa và ăn cơm chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ là ông lại lập tức quay trở về trong quan tài. Những tưởng việc làm này là không may mắn nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông Edwards lại nhận được sự ủng hộ của cả gia đình.

Quan tài này được thiết kế một cách hết sức đặc biệt, nó giống như một cái hòm giữ ấm. Bên trong quan tài có một lớp chống nước, phía trên nắp quan tài có thiết kế 2 ống to nhằm giúp ông Edwards có thể hít thở bình thường kể cả khi nắp quan tài đã đóng lại.

Nhìn từ ngoài vào, khi nằm ở trong, chiếc quan tài giống như một căn phòng thu nhỏ, có đèn điện, có giường đệm. Thế nhưng tại sao ông Edwards lại ở trong quan tài suốt 5 năm nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình? Đó là câu hỏi mà khá nhiều người đang thắc mắc.

Khi biết lý do tại sao người đàn ông này ở lỳ trong quan tài suốt... 5 năm, hẳn bạn sẽ bất ngờ!

Khi biết lý do tại sao người đàn ông này ở lỳ trong quan tài suốt... 5 năm, hẳn bạn sẽ bất ngờ!

Vợ của ông John Edwards kể lại rằng 5 năm trước, mỗi một lần uống rượu say, ông Edwards như biến thành một người khác hoàn toàn. Vừa say rượu vừa hút thuốc, phá hoại mọi thứ khiến cả gia đình ông đều cảm thấy hết sức mệt mỏi. Vì thế mà người đàn ông này đã nghĩ ra một biện pháp cách li cô lập chính bản thân mình, từ đó dần dần ông cai nghiện rượu và thuốc lá.

Thế nhưng uống rượu và hút thuốc vốn là việc làm thì dễ mà bỏ thì khó, vì thế mà người ta đã hết sức kinh ngạc khi ông John Edwards có thể kiên trì ở trong chiếc quan tài đặc biệt ấy trong suốt 5 năm trời. Ông chỉ ra ngoài những lúc cần tắm rửa và ăn cơm còn lại mọi sinh hoạt của ông đều bó hẹp trong chiếc quan tài ấy.

Cuối cùng trong suốt 5 năm kiên trì ở trong quan tài, ông Edwards dần dần đã bỏ được thói quen hút thuốc và uống rượu.

Khi biết lý do tại sao người đàn ông này ở lỳ trong quan tài suốt... 5 năm, hẳn bạn sẽ bất ngờ!

Thế nhưng khi hút thuốc và uống rượu đã được từ bỏ thành công thì lại có một vấn đề tiếp tục phát sinh, đó là ông Edwards không biết từ khi nào đã quá quen và lệ thuộc vào việc sống trong chiếc quan tài này. Mỗi khi bước chân ra ngoài ông luôn cảm thấy không được thoải mái và mất tự nhiên. Chình vì thế mà có lẽ ông John Edwards lại cần thêm một khoảng thời gian nữa để "cai nghiện" sống trong quan tài.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận