Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Người đàn ông Mỹ cụt tay, chân một mình chèo thuyền khắp thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-29 11:06
Vì thuyền không được thiết kế chuyên dụng cho người khuyết tật, Dustin Reynolds (43 tuổi) thường phải dùng răng để căng buồm.

Dustin Reynolds (Hawaii, Mỹ) được ghi danh vào kỷ lục Guinness với danh hiệu người cụt tay, chân đầu tiên hoàn thành hải trình vòng quanh thế giới, theo New York Post.

Năm 2008, người đàn ông 43 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngoài tụy và phổi bị thủng, xương vai bị gãy, anh còn phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một bên tay và một bên chân.


"Thủy thủ một tay" Dustin Reynolds bắt đầu giăng buồm vào tháng 6/2014. Ảnh: Dustin Reynolds.

Viện phí tốn kém khiến Reynolds gần như rơi vào cảnh phá sản. Tài sản chỉ còn lại một công ty dọn thảm và một chiếc thuyền câu đã cũ.

"“Mất đi tay chân, nhưng điều đó lại dẫn tôi đến một hành trình lớn hơn", Reynolds nói về nguồn cảm hứng giúp anh có động lực thực hiện chuyến đi.

Trong một lần đọc về những người từng chèo thuyền vòng quanh thế giới, anh nhận ra chưa có ai cụt tay, chân có tên trong danh sách. Từ đó, anh quyết tâm trở thành người đầu tiên.

Khi đã hồi phục, Reynolds quyết định bán công ty cùng với chiếc thuyền cũ với giá 12.000 USD để mua mới một chiếc thuyền buồm. Suốt một năm sau đó, người đàn ông dành thời gian sửa thuyền và tự học cách chèo qua sách, video trên mạng.

Ngày 18/6/2014, anh bắt đầu hành trình chèo thuyền một mình, với điểm dừng chân đầu tiên nằm cách Hawaii 1.500 km.


Reynolds cho biết dù phần lớn thời gian anh thích ở một mình, suy nghĩ về nhiều thứ, người đàn ông vẫn kết được nhiều bạn mới trên đường đi. Ảnh: Dustin Reynolds.

"Tôi cố gắng sửa chữa cho con thuyền đạt điều kiện tốt nhất có thể, chuẩn bị thêm nhiều đồ đạc cần thiết, cùng rất nhiều đồ ăn và rượu rum”, Reynolds nói.

Vì thuyền không được thiết kế chuyên dụng cho người khuyết tật, người đàn ông phải dùng răng để căng buồm.

“Tôi gặp phải nhiều thử thách khi chèo thuyền một mình với chỉ một tay. Nỗi sợ lớn nhất là bị rơi khỏi thuyền, vì không có ai ở cạnh để phát hiện và kéo tôi lên cả", vị "thủy thủ một tay" nói.

Trong lúc lênh đênh trên biển, chiếc thuyền buồm bị hỏng nhiều lần, khiến Reynolds mất thời gian sửa chữa. Rơi vào cảnh cạn tiền, người đàn ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục chuyến đi.

Sau khi chèo thuyền 7 năm vòng quanh thế giới, Dustin Reynolds đã trở về nhà tại đảo Hawaii vào tháng 12/2021. Ban đầu, anh dự định hoàn thành chuyến đi trong 5 năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với những sự cố trên thuyền, hành trình kéo dài thêm 2 năm.

Reynolds đã đến được 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trong suốt hành trình của mình. Anh chia sẻ thêm rằng dự định tiếp theo là trở thành người khuyết tật đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...