Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Người đàn ông leo chung cư như người nhện để cứu mẹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-07-28 10:07

Trong đám cháy tuần trước, do không được sử dụng thang, người đàn ông Mỹ đã leo qua các ban công để cứu mẹ đang nằm liệt giường.

Người đàn ông đó được xác định là Jermaine, 35 tuổi. Tối thứ năm tuần trước, anh nhận được điện của chị gái nói rằng tòa nhà chung cư 19 tầng nơi mẹ anh đang sống ở West Philadelphia cháy, và bà không thể thoát ra được.

Jermaine vội vã đến hiện trường. Anh đi đến cửa trước tòa nhà nhưng bị cảnh sát chặn lại không cho vào. Vì mẹ bệnh tật, đi lại khó khăn, gần như nằm suốt, nếu có hỏa hoạn bà cần được giúp đỡ nên Jermaine quyết định tự xử lý vấn đề theo cách của mình. 

Hôm đó hơi bị đau hông, nhưng Jermaine như được tiếp sức để leo lên các ban công có rào chắn y như người nhện. Jermaine từng sống cùng với mẹ ở đây, nên anh biết cách leo lên nhờ di chuyển giữa các ban công.


Jermaine leo tầng như người nhện để cứu mẹ. Ảnh: CNN.

"Khi tôi leo được lên một tầng và ở điểm cao nhất của ban công tầng đó, tôi sẽ tóm được vào rìa của tầng trên. Rồi khi tôi có thể đứng được trên phần rìa đó, tôi lại có thể leo lên tiếp", anh Jermaine giải thích.

"Tôi cần phải tới được căn hộ của bà ở tầng 15. Không gì có thể ngăn cản tôi, bởi đó là mẹ của tôi", Jermaine chia sẻ với truyền thông địa phương. Jermaine nói anh lo lắng cho sự an toàn của mẹ anh chứ không phải của anh. Khi anh tới căn hộ của mẹ, "bà không ngạc nhiên về những điều tôi làm cho bà. Bà biết tôi sẽ vượt qua tất cả vì bà", Jermaine. Do lúc đó ngọn lửa đã được khống chế, nên anh có thể yên tâm để bà ở lại nhà.

Jermaine. Ảnh: CNN.
Jermaine. Ảnh: CNN.

Jermaine lại leo xuống dễ dàng như khi anh đi lên. Anh nghĩ rằng mình sẽ bị bắt ngay khi xuống. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát chỉ nói nếu anh không rời đi, anh sẽ phải ngồi tù. "Anh ấy hiểu hoàn cảnh của tôi. Khi mẹ bạn ở đó, bạn nghĩ rằng bà sắp chết - bạn sẽ làm bất cứ điều gì có thể", anh nói.

Vụ cháy được cho là xuất phát từ một máy nén rác. Bốn người và ba lính cứu hỏa đã phải nhập viện vì hít phải khói độc.

Theo VnExpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận