Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Người đàn ông khóc nghẹn bên 3 quan tài giữa nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-06 11:05

Nghe tin vợ và 2 con bị xáng cạp đổ vào người tử vong, anh Trọng ngất lịm. Khi hàng xóm tẩm liệm xong, người cha mới gượng dậy ôm 3 quan tài khóc nghẹn.

Chiều 5/5, cơ quan chức năng thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và 2 con là Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào 7h30 cùng ngày, trên tỉnh lộ 842 (thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự), một chiếc xáng cạp đang thi công công trình do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển thì bất ngờ đổ xuống đường.

Ngay lúc này, chị Vân điều khiển xe máy chở 2 con đến trường từ hướng khóm An Tài ra khóm An Lợi (phường An Lộc) thì bị hàng chục tấn sắt của chiếc xáng cạp đè trúng. 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đau xót trước cảnh tượng mẹ con chị Vân chết thảm, thi thể mắc kẹt dưới khối sắt, chiếc xe máy bị vỡ vụn. 

Bà Huỳnh Hoa Đào, người chứng kiến vụ việc kể, 3 mẹ con Vân vừa chạy tới thì chiếc cần cẩu cũng đổ xuống trúng vào xe. "Khi tôi chạy tới với hy vọng cứu sống nạn nhân thì thấy 3 đứa đã nằm gục tại chỗ, máu chảy rất nhiều trên đường", bà nói.

Nhiều người vô cùng thương tiếc cho 3 mẹ con chị Vân
Quan tài 3 mẹ con trong ngôi nhà nhỏ.

Ông Cao Văn Liêm (cha của chị Vân) khóc nghẹn: "Họ thi công quá cẩu thả, công trình cách đường giao thông chỉ vài mét nhưng không có rào chắn. Tội nghiệp cho con, cháu tôi. Mới hôm qua, mẹ con nó còn quây quần ở nhà. Tôi hứa với 2 cháu nếu học giỏi, ông ngoại sẽ dẫn đi chơi, vậy mà tụi nó nỡ bỏ tôi mà đi".

Anh Trần Đình Trọng (chồng của chị Vân) sau khi hay tin vợ con mình gặp nạn thì ngất lịm, nằm liệt giường. Một lúc sau anh ngồi dậy đi lại quan tài của vợ và 2 con rồi khóc nghẹn, nước mắt chảy dài trên gương mặt sạm đen.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và thị xã Hồng Ngự đã đến thăm hỏi, động viên và trao 13,5 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo ma chay. Ngoài ra, đơn vị thi công là một công ty tại TP HCM hỗ trợ 50 triệu đồng.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận