Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Người đàn ông hoảng hốt phát hiện... 200 hộp sọ ngay trong vườn nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-18 05:09

Một người đàn ông sinh sống tại Czechrynia, Ucraina chắc chắn không bao giờ có thể ngờ được những gì ông khám phá ra trên mảnh đất của mình lại là 200 chiếc hộp sọ người. 

Trong khi đang làm việc trong khu vườn, người đàn ông này có ý định đào một số rãnh nhưng khi bắt đầu tiến hành, chiếc xẻng đã đụng phải một vật có bề mặt bất thường. Khi đào dị vật này lên, ông đã chết đứng khi phát hiện ra rằng mình đã tìm thấy hộp sọ người bị chôn vùi dưới lòng đất.

Người đàn ông hoảng hốt phát hiện... 200 hộp sọ ngay trong vườn nhà

Không chỉ thế, khi nhóm chuyên gia khảo cổ học đến nơi, họ còn phát hiện ra hơn hai trăm chiếc đầu lâu tại đó. Điều ngạc nhiên là họ không thể tìm thấy những bộ xương còn lại ở bất cứ đâu.


Ngoài 200 chiếc hộp sọ này người ta không tìm thấy bất cứ bộ xương nào khác
Ngoài 200 chiếc hộp sọ này người ta không tìm thấy bất cứ bộ xương nào khác

Các nhà nghiên cứu từ Cộng hòa Séc đã đưa ra kết luận rằng các hộp sọ này thuộc về các nạn nhân của cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Nga vào thế kỷ thứ mười bảy.


Các nhà nghiên cứu đã kết luận những hộp sọ này thuộc về các nạn nhân trong cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Nga
Các nhà nghiên cứu đã kết luận những hộp sọ này thuộc về các nạn nhân trong cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Nga

Được biết Czechryń là một trong những thành phố lớn nhất của Ucraina đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao vây dưới sự chỉ huy của chư hầu vĩ đại Kara Mustafa.

Những người lính của ông thường có phong tục cắt đầu kẻ thù đã bị đánh bại. Czechryń bị mất sau một tháng vây hãm vào ngày 11/8/1678.

Cuộc chiến tranh năm 1674-1681 kết thúc bằng một cuộc ngừng bắn ở Bachczysaraj và sự phân chia lãnh thổ của Ucraina ngày nay giữa các bên chiến đấu. Trong cuộc xung đột, có khoảng 35.000 người đã chết.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận