Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Người đàn ông cụt hai tay một mình chăm mẹ già yếu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-27 10:08

Ông Chen Xingyin khiến nhiều người khâm phục và xúc động khi một mình chăm mẹ già yếu và tự làm hết các công việc trong nhà dù bị cụt cả hai cánh tay.


Chen Xingyin, 48 tuổi, trở thành tâm điểm của báo chí nước này khi câu chuyện về sự kiên trì và lòng hiếu thảo của ông lay động trái tim cộng đồng.


Chen sinh ra ở làng Tongxin, thành phố Trùng Khánh. Một tai nạn về điện đã cướp đi hai cánh tay của ông khi Chen mới 7 tuổi.


Chen là con út trong một gia đình sáu người. Kể từ năm 2014, một mình ông chăm sóc người mẹ già 88 tuổi nằm liệt giường. Bà bị viêm phế quản từ cách đây 5 năm. Hàng ngày, ông đều đặn nấu ăn ba bữa ăn và bón cho bà. 


Vượt qua thách thức khi mất đi cả hai cánh tay, ông Chen đã tự mình xoay sở để lo cho bản thân và mẹ một cách tốt nhất. Giờ đây, ông có thể tự làm hầu hết công việc, kể cả những công việc nặng nhọc như trồng trọt, tưới tiêu. 


Người đàn ông khuyết tật cũng học được cách sử dụng đôi bàn chân để rửa, cắt gọt thức ăn và nấu nướng một cách thành thạo. Dường như chẳng có công việc gì là quá khó khăn với đôi bàn chân khéo léo của ông. 


Chen nuôi một đàn dê gồm 20 con. Mỗi buổi chiều vào lúc 3 giờ, ông lại lùa đàn dê của mình đi ăn cỏ.


Lòng hiếu thảo với mẹ và nghị lực phi thường của Chen khiến người dân trong làng rất khâm phục. Nhiều bậc cha mẹ coi ông như một tấm gương mẫu mực cho con em của họ. 

"Dù không có hai tay, ông ấy vẫn làm việc nhanh hơn hầu hết mọi người", một cùng làng cho biết. 


"Ở một phương diện nào đó, đôi chân của ông ấy thậm chí còn có ích hơn đôi tay của tôi. Tôi cảm thấy khâm phục vì những nỗ lực cải thiện cuộc sống của ông ấy mà không phải dựa vào ai khác", một người bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. 

"Người như ông ấy xứng đáng được quan tâm nhiều hơn và là tấm gương cho tất cả chúng ta. Tôi cầu chúc cho ông ấy sẽ luôn hạnh phúc", một người khác viết. 

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận