Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Người đàn ông “bẩn nhất châu Âu” đã về với cát bụi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-26 09:12

Người đàn ông tâm thần 60 tuổi được cho là "bẩn nhất châu Âu" đã qua đời tại nhà trong tình trạng cháy đen mà không ai hay biết. 

Theo The Sun, người đàn ông vô gia cư được cho là “bẩn nhất châu Âu”, vì gặp vấn đề về tâm lí nên đã tự tay đốt mọi thứ trong nhà rồi ngủ quên mãi mãi trong đống tro tàn.

Người đàn ông “bẩn nhất châu Âu” đã về với cát bụi

Được biết, ông Ludvik Dolezal (60 tuổi) mắc căn bệnh tâm thần, thường tự tay đốt tất cả vật dụng trong nhà từ lốp xe, đồ dùng cá nhân,…rồi ngủ ngay trên đóng tro tàn của đám cháy. Điều này khiến Ludvik Dolezal luôn trong tình trạng nhem nhuốc, bẩn thỉu vì hầu như không bao giờ tắm rửa.

Đặc biệt, chính khuôn mặt nhuốm một màu đen xám xịt chỉ để lộ đôi mắt sáng rực khiến ông Ludvik Dolezal được xem là người đàn ông “bẩn nhất châu Âu”.
Đặc biệt, chính khuôn mặt nhuốm một màu đen xám xịt chỉ để lộ đôi mắt sáng rực khiến ông Ludvik Dolezal được xem là người đàn ông “bẩn nhất châu Âu”.

Ông Ludvik Dolezal sống cô đơn trong căn nhà bỏ hoang tại ngôi làng Skrivany, phía bắc miền trung Cộng hòa Séc. Đến năm 2012, ông chuyển sang trang trại của người em trai vì bị tịch thu giấy tờ tùy thân.

Tại đây, ông thường xuyên gây ra những vụ cháy bất bình thường và nhân viên cứu hỏa ở địa phương phải liên tục xử lí.
Tại đây, ông thường xuyên gây ra những vụ cháy bất bình thường và nhân viên cứu hỏa ở địa phương phải liên tục xử lí.

Cuộc sống của ông già tâm thần này được duy trì dựa trên những đồng tiền trợ cấp ít ỏi do chính phủ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, giới chức địa phương đã giữ khoản tiền này vì lo ngại một ngày ông cũng cho nó đi theo cát bụi.
Cuộc sống của ông già tâm thần này được duy trì dựa trên những đồng tiền trợ cấp ít ỏi do chính phủ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, giới chức địa phương đã giữ khoản tiền này vì lo ngại một ngày ông cũng cho nó đi theo cát bụi.

Hằng ngày, ông Ludvik đều đến một cửa hàng gần nhà để nhận túi thức ăn. Nhưng, mới đây, người ta nhận ra điều bất ổn khi không thấy Ludvik Dolezal đến lấy thực phẩm nữa.
Hằng ngày, ông Ludvik đều đến một cửa hàng gần nhà để nhận túi thức ăn. Nhưng, mới đây, người ta nhận ra điều bất ổn khi không thấy Ludvik Dolezal đến lấy thực phẩm nữa.

Một người địa phương tìm đến nơi ở và phát hiện ông đã qua đời trong tình trạng cháy đen.
Một người địa phương tìm đến nơi ở và phát hiện ông đã qua đời trong tình trạng cháy đen.

Phát ngôn viên cảnh sát Lenka Buryskova cho biết không có dấu hiệu đáng ngờ với cái chết bất thường này, nhưng vẫn cần tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân sự việc.
Phát ngôn viên cảnh sát Lenka Buryskova cho biết không có dấu hiệu đáng ngờ với cái chết bất thường này, nhưng vẫn cần tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân sự việc.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận