Người con hiếu thảo chở tro cốt cha vượt 4.000 km về quê ăn Tết
Ngày Tết đang tới gần, ai ai cũng muốn được trở về để đoàn tụ cùng những người thân của mình. Một chàng trai ở Trung Quốc cũng đã cố gắng đưa được tro cốt của cha về quê nhà trong dịp Tết ý nghĩa này.
Theo đó, ngày 27/1, sau 13 ngày khởi hành từ Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc, đi qua 9 tỉnh, thành phố với quãng đường dài tổng cộng 4.000 km, chàng trai Trương Ngọc Kỳ đã đưa được tro cốt của cha mình trở về quê nhà ở huyện Long Lý, tỉnh Quý Châu bằng xe máy.
Người con trai hiếu thảo chở tro cốt cha mình bằng xe máy về quê
Cuộc hành trình của người con trai hiếu thảo diễn ra trong 13 ngày và đi qua 9 tỉnh, thành phố
Được biết, cha của anh Trương không may qua đời vì gặp nạn khi đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Với sự giúp đỡ của những người bạn ở tỉnh Quý Châu, Trương đã tìm được thi thể của người cha xấu số trên núi. Cảnh sát sau đó cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác nhận được rằng cha của Trương đã bị kẻ xấu sát hại. Sau khi kẻ thủ ác bị đưa ra xét xử vào năm 2017, Trương đã quyết định đưa tro cốt của cha mình về được quê nhà.
Sở dĩ chọn xe máy làm phương tiện di chuyển bởi khi còn sống người cha rất thích đi du lịch
Mỗi khi đi qua nơi có cảnh đẹp, người con trai sẽ dừng lại để cha được "ngắm nhìn"
Giải thích cho việc chọn xe máy để đưa tro cốt của cha về quê, anh Trương cho biết anh muốn tránh đi phiền phức nếu đi tàu. Ngoài ra, khi còn sống cha của anh cũng rất thích đi du lịch, bởi vậy dùng xe máy chở tro cốt cha cũng chính là cách mà người con trai hiếu thảo có thể hoàn thành tâm nguyện của ông.
Trong suốt quá trình di chuyển về quê, anh Trương luôn cố gắng đi thật cẩn thận để tránh ổ gà cũng như hạn chế việc nước vào ảnh hưởng tới hộp đựng tro cốt của cha. Mỗi lần gặp cảnh đẹp trên đường, anh Trương sẽ dừng lại để cho cha được "ngắm nhìn" và chụp ảnh lại.
Trong quá trình di chuyển, anh Trương luôn cố gắng đi thật cẩn thận
Cuối cùng, cuộc hành trình của hai cha con đã hoàn thành ngay khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề
Chia sẻ về hành trình đưa được tro cốt của cha về quê nhà sau suốt 7 năm trời ở một vùng đất xa lạ, anh Trương cho hay: "Dù có phải đi bộ, tôi cũng sẽ cố gắng đưa được cha về quê nhà. Cha tôi đã lang thang ở vùng đất xa lạ hơn 2.000 ngày, và giờ là lúc để tôi về nhà với cha".
Được biết, cuộc hành trình của anh Trương đã đi qua các tỉnh như Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và rất may mắn đã hoàn thành ngay khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.
Theo yan.vn
người con hiếu thảo
tro cốt cha
về quê