Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Người chụp ảnh 4 em nhỏ ăn ve sầu: Nhiều người đã liên lạc giúp các bé

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-09 11:06
Anh Lê Văn Giang đăng tải bức ảnh 4 em nhỏ ăn cơm nguội cùng với ve sầu nhằm mục đích kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu có bữa ăn tốt hơn.

Ngày 6/6, anh Lê Văn Giang - bí thư đoàn xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đăng hình ảnh 4 đứa trẻ nghèo lem luốc với bữa ăn chỉ có cơm nguội với ve sầu trên trang cá nhân. Ngay khi xuất hiện, những bức ảnh này nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Chia sẻ với Zing, anh Giang cho biết những bức ảnh trên do anh chụp được trong chuyến khảo sát để chuẩn bị tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em nhỏ tại thôn 12, xã Vụ Bổn.

"Tôi mong sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ để các em nhỏ có bữa ăn tốt hơn", anh cho biết.

4 em nho an com voi ve sau anh 1
Hình ảnh 4 em nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu ở Đắk Lắk.

Nhân vật chính trong bức ảnh là em là Giàng A Cháy (9 tuổi). Gia đình Cháy có 7 anh chị em. Hai chị lớn đã lấy chồng, chị thứ 3 cùng cha mẹ đi làm rẫy nên ở nhà chỉ có 4 em nhỏ.

Mỗi đợt, cha mẹ thường đi làm rẫy khoảng 4-5 ngày mới về. Trước khi đi, mẹ giao cho Cháy 50.000-100.000 đồng mua đồ ăn cho các em.

"Những ngày cha mẹ đi làm, Cháy không nấu ăn mà chỉ mua mỳ tôm, mấy anh em ăn tạm ngày 3 bữa. Hôm chúng tôi tới, Cháy nói bắt được rất nhiều ve sầu trên các cây muồng trong làng. Về nhà, em vặt cánh rồi bỏ vào chiên để ăn cùng với cơm nguội. Thỉnh thoảng em mới ăn ve sầu chứ không phải thường xuyên", anh Giang nói, thông tin thêm Cháy đã 9 tuổi nhưng học chung lớp 1 với em trai của mình 7 tuổi do liên tục phải học lại.

Hiện tại, sau khi bức ảnh anh chụp được chia sẻ liên tục trên mạng, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc tới tài trợ. Không chỉ gia đình Cháy, mà nhiều em nhỏ khác ở thôn 12 cũng được tìm tới, mong giúp đỡ.

Hiện tại, các bức ảnh trên trang cá nhân anh Giang đã được gỡ xuống.

"Tôi chỉ có mong muốn giúp đỡ các em, nhưng nhiều hội, nhóm lại lấy ảnh này về bịa đặt, đăng tải nội dung sai trái, tiêu cực, ảnh hưởng tới các bé mà chính tôi cũng không lường trước được", anh nói.

Trả lời Zing, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết chiều 6/6, đã lập một đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo UBND huyện, Huyện ủy, Phòng LĐTBXH, Ban Tuyên giáo đi thực địa ở xã Vụ Bổn để tìm hiểu sự việc.

Bà Trinh thông tin hình ảnh những em bé ăn cơm trộn ve sầu là có thật. Thực tế là cuộc sống của các em nhỏ người H'Mông còn khó khăn. Tuy vậy, theo bà, các em không đến mức thiếu gạo, thức ăn, phải ăn ve sầu.

"Nhiều người H'Mông thường xuyên bắt ve sầu, nhộng muồng về chế biến thành thức ăn. Món này cũng thường xuyên được cung cấp cho các nhà hàng", bà Trinh thông tin.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận