Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Người chồng nghèo đi xe máy cà tàng vào shop mua váy cho vợ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-27 04:03

"Người đàn ông ấy chắc hẳn yêu vợ nhiều lắm, vì cũng muốn chị được mặc chiếc váy đẹp như bao người phụ nữ khác trên đời này", một ý kiến bày tỏ của dân mạng.

Không cầu kỳ bóng bảy cũng chẳng xa hoa lộng lẫy, nhưng bạn có tin rằng, đôi khi chỉ một món quà đơn giản có thể thay cả ngàn vạn lời muốn nói? Và còn đặc biệt hơn nếu nó chứa đựng tình yêu thương của người bạn đời bao năm gắn bó.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ đi vào cửa hàng quần áo nữ để mua chiếc váy tặng vợ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến không ít người cảm động rơi nước mắt.


Những dòng chia sẻ xúc động trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.
Những dòng chia sẻ xúc động trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.

Nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: “Anh này đi làm về, quần áo lấm lem, vào shop hỏi giá chiếc đầm treo trên ma nơ canh. Tôi bảo 240 nghìn đồng. Anh hỏi: “Vợ em nặng 41, 42kg mặc vừa không chị?“ Tôi nói được. Anh chạy ra nói với bạn đi cùng cho mượn 240 nghìn đồng mua váy cho vợ.

Tôi thấy cảm động nên bớt cho anh mấy chục nghìn. Anh cứ hỏi đi hỏi lại vì sợ vợ mặc không vừa. Tôi bảo nếu không vừa sẽ đổi cho anh bất cứ cái nào anh muốn. Đúng thật đàn ông hơn nhau không phải trong ví anh ta có bao nhiêu tiền, mà hơn nhau ở chỗ anh ta sẽ vì bạn mà tiêu bao nhiêu tiền”.

Thì ra, anh đang tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi để đi mua quà tặng vợ. Có lẽ cũng chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là anh muốn bày tỏ tình yêu mình dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình mà thôi.

Nhìn người đàn ông ấy, quần áo lấm lem, chân đi dép lê ngồi trên một chiếc xe máy cà tàng mà sao cay cay sồng mũi. Dù không đủ tiền nhưng người chồng vẫn cố gắng lo cho vợ một cuộc sống đầy đủ, được một lần mặc chiếc váy đẹp như bao người phụ nữ khác. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn vậy!


Hình ảnh người đàn ông quần áo lấm lem đi mua váy tặng vợ.
Hình ảnh người đàn ông quần áo lấm lem đi mua váy tặng vợ.

Chỉ một hành động nhỏ, người đàn ông nghèo đã chứng minh cho chúng ta hiểu rằng, đâu cần phải có những thứ xa hoa mới gọi là tình yêu. Món quà giá trị tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, bởi nó chứa đựng tất cả tình yêu của anh trong đó.

Ngay sau khi được chia sẻ câu chuyện đã nhận được sự quan tâm chú ý của động đồng mạng. Sẽ chẳng ai lướt qua mà không để lại cho anh môt “trái tim” và những dòng bình luận đầy cảm động.

- “Anh chồng quốc dân đây rồi.

- “Phụ nữ nào cũng ước có một người chồng như thế”

- “Thật ra đàn ông không ai tệ, chỉ là họ chưa gặp được người khiến họ phải hi sinh thôi”.

- “Đúng người là được. Nhiều khi phụ nữ hay trách đàn ông không tốt với mình, đơn giản vì mình chưa phải là người họ thực sự cần, chưa phải người khiến họ có thể dốc lòng”.

- “Đọc mà cay xè mắt, hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ làm nhau ấm lòng dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn”.

- “Anh ấy quần áo lấm lem, có thể chẳng bận tâm vẻ ngoài bản thân mình nhưng lại rất quan tâm đến vợ của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Mình thực sự thèm một thứ hạnh phúc giản dị thế này. Thế mà sao khó quá”.

Vậy đấy bạn ạ, giữa cuộc đời bon chen với đủ mọi điều dối trá thì đâu đó quanh ta vẫn có những con người vì ta mà hi sinh tất cả. Một khoảnh khắc giản đơn vậy thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn và có thêm niềm tin vào sức mạnh của tình yêu chân chính.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận