Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Người cha nghèo suốt 7 năm nhặt rác, ăn mỳ để con gái thực hiện ước mơ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-26 09:09

'Không người đàn ông nào yêu thương một cô gái nhiều hơn cha của cô ấy'' - câu nói ấy dù được nói đi nói lại suốt bao nhiêu thập kỷ qua thì vẫn luôn chính xác và vẹn nguyên ý nghĩa của nó.

Ai thương con gái bằng cha? Dứt ruột đẻ con ra, dù con lớn thế nào thì vẫn là cô công chúa bé bỏng của cha. Dù nghèo khổ hay giàu sang, những gì cha làm đều vì con. Chỉ cần con vui và thành công thì cực khổ mấy cha cũng chịu.

Đó dường như là lời tóm tắt cho câu chuyện hết sức cảm động của người cha có tên Hou Yanwei, làm nghề lao công ở TP Vũ Hán (Trung Quốc). Suốt 7 năm qua, mỗi ngày, anh chỉ ăn mỳ gói, bánh bao và chỉ dám tiêu không quá 10 NDT (cỡ 34 nghìn đồng) cho một bữa ăn. Với đồng lương 2.000 NDT (khoảng 6,8 triệu đồng) 1 tháng, anh đã dồn hết để nuôi ước mơ của cô con gái Xinxin (11 tuổi), đó chính là trở thành tuyển thủ đội thể dục dụng cụ quốc gia.


Anh Hou và con gái Xinxin của mình.
Anh Hou và con gái Xinxin của mình.

Cách đây vài năm, anh Hou đã ly hôn vợ và một mình nuôi con gái Xinxin. Cô bé vốn rất mê môn thể dục dụng cụ (TDDC), và lúc nào cũng chia sẻ những ước mơ đó của mình cho bố. Tuy nhiên, môn thể thao hoặc nghệ thuật nào cũng cần phải có tài chính vững mạnh mới theo đuổi được. Dù vậy, anh nhất quyết không bao giờ để con gái phải từ bỏ ước mơ của mình.


Anh yêu thương con gái nhất trên đời.
Anh yêu thương con gái nhất trên đời.

Chỉ với mức lương cỏn con, mà anh Hou đã lo cho Xinxin theo học TDDC tại Học viện thể thao Vũ Hán, nơi có mức học phí lên đến 17.000 NDT mỗi năm. Để làm được điều này, từ sáng sớm, anh đã phải ra đường để đi làm. Đến giờ ăn, anh chỉ ăn mỳ, hoặc bánh bao, xong rồi uống nước cho no. Anh thậm chí còn không dám mua nước bình để uống, mà phải uống nước máy. Mùa đông lạnh, anh cũng không nỡ mua áo khoác cho mình vì sợ tốn tiền. Thay vào đó, dành dụm được bao nhiêu, anh đều mua đồ ăn ngon cho con tẩm bổ, thuốc men, quần áo đẹp để con không thua kém bạn bè. Tuyệt đối không phung phí tiền bạc vào bất kỳ nhu cầu riêng nào của mình.

Rớt nước mắt câu chuyện thật: Người cha nghèo suốt 7 năm nhặt rác, ăn mỳ để con gái thực hiện ước mơ


Hằng ngày, anh đã ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng và bắt tay vào làm việc. 
Hằng ngày, anh đã ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng và bắt tay vào làm việc. 


Anh làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. 
Anh làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm.

Rớt nước mắt câu chuyện thật: Người cha nghèo suốt 7 năm nhặt rác, ăn mỳ để con gái thực hiện ước mơ


Đến trưa, anh chỉ dám ăn mỳ hoặc bánh bao. 
Đến trưa, anh chỉ dám ăn mỳ hoặc bánh bao. 


Rồi uống nước cho qua bữa. 
Rồi uống nước cho qua bữa.

Dù vậy, anh lúc nào cũng đau đáu trong lòng nhiều nỗi niềm. Nhà quá nghèo, hai cha con phải chui rúc trong một căn phòng trọ nhỏ xíu. Điều này khiến anh rất thương con. Có một lần, vào dịp Ngày quốc tế thiếu nhi năm 2014, anh dẫn con đi thăm chùa Hoàng Hạc Lâu. Tuy nhiên, khi đến nơi, hai cha con lại không thể vào cổng do vé vào cổng lên đến 80 NDT. Anh không đủ tiền. Con gái biết ý đã kéo tay cha đòi về và bảo: ''Con ngắm Hoàng Hạc Lâu như vậy là được rồi cha. Mình về nhà nha''. Nghe con gái nói xong, anh bật khóc vì đau lòng. Rồi sau đó, hai cha con đi dạo phố và ăn kẹo hồ lô cùng nhau. 


Dù khó khăn , nhưng hai cha con lúc nào cũng vui vẻ với nhau. 
Dù khó khăn , nhưng hai cha con lúc nào cũng vui vẻ với nhau. 

Dường như, ông trời không lấy hết của ai cái gì. Dù nghèo khổ, nhưng bù lại, bé Xinxin rất hiểu chuyện và yêu thương cha. Cô bé chăm chỉ học hành, tập luyện, qua đó đạt được rất nhiều thành tích cao. Mới đây, cô bé đã đạt được huy chương đầu tiên trong đời mình. Điều này đã khiến cho ông bố bật khóc vì hạnh phúc. Vậy là sự hy sinh của anh đang dần được con gái báo đáp.


Bé Xinxin giờ đây đã trở thành VĐV TDDC.
Bé Xinxin giờ đây đã trở thành VĐV TDDC.


Và đây là nụ cười hạnh phúc của người cha nghèo. 
Và đây là nụ cười hạnh phúc của người cha nghèo. 

Trên đời này, không có gì vĩ đại bằng tình yêu thương của cha mẹ. Câu chuyện trên như cổ tích trong thời hiện đại, khi bố mẹ tôn trọng và cố gắng cả đời vì ước mơ của con cái. Còn bậc làm con thì cố gắng học hành để không phụ lòng tin mà cha mẹ dành cho. Cuộc đời này còn cần gì hơn thế?

Rớt nước mắt câu chuyện thật: Người cha nghèo suốt 7 năm nhặt rác, ăn mỳ để con gái thực hiện ước mơ


Chỉ cần có cha, điều gì trong đời con cũng có thể cố gắng đạt được. 
Chỉ cần có cha, điều gì trong đời con cũng có thể cố gắng đạt được. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận