Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Ngồi xe lăn khám phá hơn 30 tỉnh/thành, gieo niềm tin đến người tàn tật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-01-30 01:01

Bị bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm mất khả năng đi lại, nhưng nhờ ý chí kiên cường vượt lên số phận, anh Phan Vũ Minh (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã đặt chân đến trên 30 tỉnh/thành và mong muốn gieo những ước mơ của mình đến cho người tàn tật.

Số phận nghiệt ngã của chàng trai trẻ

Sinh ra như bao đứa trẻ khác, có ngoại hình thông minh, lanh lợi, Phan Vũ Minh là con thứ hai trong một gia đình có hai anh em.

Lớn dần theo năm tháng, khi mới học đến lớp 6, Vũ Minh phát hiện bị bệnh dị dạng mạch máu tủy sống. Căn bệnh khiến cơ thể cậu học trò nhỏ chịu đau đớn từng ngày.


Anh Phan Vũ Minh cùng chiếc xe 3 bánh rong ruổi trên những cung đường. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về bệnh tình của Minh lúc đó, bà Nguyễn Thị Mười (mẹ Vũ Minh) giọng trầm lặng xuống: “Từ lúc phát bệnh, cơ thể con trai yếu đi rất nhiều. Không còn chạy nhảy, vui đùa mà thay vào đó phải chịu cảnh đau lưng, ê ẩm cả người, đôi chân yếu dần”.

Bà Mười chia sẻ thêm, bà có tìm hiểu và biết đây là căn bệnh hiếm, rất khó trị. Nghe tin ở TPHCM điều trị thành công ca bệnh dị dạng mạch máu tủy sống đầu tiên tại Việt Nam, bà cũng đưa con đến với hy vọng phép màu sẽ đến với cháu.

Phép màu đã thành hiện thực, sau một thời gian điều trị, Vũ Minh đi lại được khiến cả nhà đều mừng rỡ.


Anh Phan Vũ Minh check-in những nơi mình đã ghé thăm. Ảnh: NVCC

Nhưng không được bao lâu, phép màu ấy đã tan biến, khi 20 tuổi căn bệnh đó quay lại với chàng trai. Trải qua rất nhiều lần được phẫu thuật nhưng đôi chân của Vũ Minh bị phù nề, tủy sống không thể cứu được.

Bệnh tật không thể cứu chữa khiến tinh thần Vũ Minh suy sụp. Suốt ngày, anh bó gối trong nhà. Việc sinh hoạt bình thường nhất Vũ Minh không thể tự làm, phải nhờ người thân giúp đỡ. Không ít lần, chàng trai tuổi đôi mươi nghĩ đến cái chết.

Gieo niềm tin cho người tàn tật

Vũ Minh bồi hồi nhớ lại: “Tôi không muốn cả nhà buồn lo nên bản thân cố vực dậy tinh thần. Tôi đã học cách di chuyển bằng xe lăn, đi ra ngoài dạo chơi”.

Thời gian cứ trôi, đến năm 2017, anh tự chạy xe máy về Bạc Liêu và đây cũng là chuyến "phượt" đầu tiên của chàng trai.

Vũ Minh cho biết, ở Bạc Liêu, anh có người bạn dị dạng mạch máu tủy sống, nhưng anh ấy không bị liệt hai chân. Sau chuyến đi đó, Vũ Minh cảm thấy cuồng chân và muốn được khám phá nhiều vùng đất mới hơn. Mỗi lần dừng chân lại địa điểm nào, Vũ Minh đều thu hút ánh mắt tò mò của mọi người.


Nhiều vùng đất hoang sơ anh cũng đã ghé thăm. Ảnh: NVCC

"Đối diện với sự hiếu kỳ của mọi người, lúc đầu tôi cũng ngại ngùng nhưng họ không hề kỳ thị tôi. Họ thích thú khi nghe tôi kể về hành trình đi du lịch của mình. Và mỗi chuyến đi như vậy, tôi thường chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết rằng, mình tàn nhưng không phế” - anh Minh nói.

Chàng trai này cũng cho biết thêm, anh muốn mang lại cảm hứng đến những người tàn tật giống mình. Dù còn một ngày, anh cũng phải sống thật đẹp và vui vẻ.


Thậm chí, Vũ Minh ra cả Côn Đảo. Ảnh: NVCC

Trong 5 năm, Vũ Minh đã đặt chân đến trên 30 tỉnh/thành từ các tỉnh miền Tây ra đến tận miền Trung.

“Ấn tượng nhất với tôi phải kể đến chuyến đi ra miền Trung. Trên đường di chuyển, tôi gặp một đoàn xe chở khách đi tham quan. Khi thấy tôi chạy xe, họ mở cửa xe để vẫy tay chào và ra dấu hiệu thích. Lúc đó, tôi rất bất ngờ và vui sướng vì được mọi người chào đón như thế. Tôi nghĩ mình đã truyền cho mọi người được năng lượng tích cực, giúp chuyến đi của tôi và đoàn khách có thêm điều thú vị" - Minh vui vẻ nói. 

Và để có kinh phí thực hiện các chuyến khám phá, Vũ Minh trồng và bán nhiều loại cây kiểng độc lạ.

Theo laodong.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận