Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Ngôi làng kì quái với phong tục để xác chết tự phân hủy dưới gốc cây

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-05 11:07

Dân làng Trunyan tin rằng cây cổ thụ thần kỳ có thể át được mùi xác chết do đó thay vì chôn cất, họ đặt người chết ngay dưới tán cây.

Nằm bên bờ hồ một miệng núi lửa thuộc vùng Đông Bắc Bali, Indonesia, Trunyan là một trong những ngôi làng của dân tộc người Bali Aga. Không giống như phương pháp hỏa táng thường thấy ở Indonesia, người dân ở làng Trunyan an táng người chết bằng cách đặt thi hài của họ ngoài trời dưới tán cây cổ thụ. Việc để thi thể tự phân hủy ngoài trời bắt nguồn từ việc dân làng sợ làm thần Brahma - thần núi lửa nổi giận.

Làng Trunyan nằm bên bờ hồ một miệng núi lửa thuộc vùng Đông Bắc Bali, Indonesia.
Làng Trunyan nằm bên bờ hồ một miệng núi lửa thuộc vùng Đông Bắc Bali, Indonesia.

Nghĩa trang làng Trunyan nằm trên hồ của một miệng núi lửa với những triền dốc bao quanh, cô lập với bên ngoài vì vậy người dân phải dùng xuồng để vận chuyển thi hài tới đây. Thực tế, làng Trunyan có hai nghĩa trang, một dành để chôn cất người chết đã kết hôn, cái còn lại họ dành cho người chết trước khi kết hôn hoặc chết vì đuối nước.

Nghĩa trang làng Trunyan nằm cô lập với bên ngoài vì vậy người dân phải dùng xuồng để vận chuyển thi hài tới đây.
Nghĩa trang làng Trunyan nằm cô lập với bên ngoài vì vậy người dân phải dùng xuồng để vận chuyển thi hài tới đây.

Đối với những người chết trước khi kết hôn hay chết vì đuối nước, thi thể của họ không được chôn cất mà sẽ được đặt vào một chiếc lồng được làm từ tre và cành cọ, được đặt dưới tán cây cổ thụ trong nghĩa trang để tự phân hủy. 

Một điều kì lạ đó là khu nghĩa trang lộ thiên lại không hề có mùi xác chết trong khi đó khu nghĩa trang được chôn cất lại bốc mùi rất nặng. Người dân trong làng tin rằng chính cây cổ thụ thần kỳ trong khu nghĩa trang đã át mùi xác chết. "Cái cây đó rất thần kỳ. Nếu để mấy thi thể đó ở nhà, chắc chắn chúng sẽ có mùi nhưng ở nghĩa trang thì không, nhờ cái cây đó đấy", anh Blen - một người dân trong làng chia sẻ.

Ngôi làng kì quái với phong tục để xác chết tự phân hủy dưới gốc cây

Thi thể được đặt vào một chiếc lồng làm từ tre và cành cọ, đặt dưới tán cây cổ thụ trong nghĩa trang để tự phân hủy. 
Thi thể được đặt vào một chiếc lồng làm từ tre và cành cọ, đặt dưới tán cây cổ thụ trong nghĩa trang để tự phân hủy. 

Cây thần kỳ của làng Trunyan nhìn bề ngoài gần giống như một cây đa cổ thụ với tán lá trải rộng ra xung quanh và thân phủ đầy rêu. Dân làng ở đây gọi cây này là Taru Menyan hay cây thơm. 

Cây thần kỳ của làng Trunyan nhìn bề ngoài gần giống như một cây đa cổ thụ.
Cây thần kỳ của làng Trunyan nhìn bề ngoài gần giống như một cây đa cổ thụ.

Theo phong tục, trước lễ mai táng người chết sẽ được mặc một bộ quần áo mà khi còn sống họ ưa thích. Sau khi đã mai táng xong, dân làng thường dùng một chiếc ô sáng màu để che mưa che nắng cho các thi thể. Nghĩa trang chỉ nhận người chết vào ngày tốt nên đôi khi những xác chết được giữ lại trong nhà vài ngày , thậm chí vài tuần bằng dung dịch formaldehyde. 

Dân làng dùng một chiếc ô sáng màu để che mưa che nắng cho các thi thể.
Dân làng dùng một chiếc ô sáng màu để che mưa che nắng cho các thi thể.

Một điều đặc biệt hơn, trong nghĩa trang ngoài trời luôn chỉ có 11 thi hài được mai táng, nếu một thi thể mới được mang tới trong khi nghĩa trang đã có đủ 11 bộ hài cốt thì dân làng sẽ chuyển bộ hài cốt cũ ra khỏi cái lồng và để ở bên ngoài. Tuy nhiên nhiều bộ xương thường biến mất trước khi được chuyển đi, nhiều người cho rằng nó đã bị lũ khỉ mang đi. 

Nếu một thi thể mới được mang tới trong khi nghĩa trang đã có đủ 11 bộ hài cốt thì dân làng sẽ chuyển bộ hài cốt cũ ra khỏi cái lồng và để ở bên ngoài.
Nếu một thi thể mới được mang tới trong khi nghĩa trang đã có đủ 11 bộ hài cốt thì dân làng sẽ chuyển bộ hài cốt cũ ra khỏi cái lồng và để ở bên ngoài.

Ngoài cách an táng người chết kỳ lạ và cây cổ thụ Taru Menyan thần kỳ, làng Trunyan còn nổi tiếng với ngôi đền lớn có 11 chiếc gương rất linh thiêng và nghi lễ Brutuk. Nghi lễ này được tổ chức vào khoảng tháng 10 hàng năm nhằm thánh hóa đền thờ của ngôi làng, giúp bảo vệ ngôi làng và người dân.

Làng Trunyan còn nổi tiếng với ngôi đền lớn có 11 chiếc gương rất linh thiêng.
Làng Trunyan còn nổi tiếng với ngôi đền lớn có 11 chiếc gương rất linh thiêng.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận