Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nghịch dại với cái “ngàn vàng”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-10 11:01

Không ít bạn gái nghịch dại, tự thám hiểm “vùng cấm địa” mà không biết sẽ có nguy cơ mất cái “ngàn vàng”. Đây cũng là sự tò mò với cảm giác lạ của cơ thể tuổi mới lớn, có khi để lại hậu quả khiến khổ chủ… mất ăn mất ngủ khi lớn lên.

Bác sĩ ơi, hồi nhỏ em lỡ làm một chuyện dại dột là… chọc tay vào âm đạo. Đến nay tình cờ em có đọc một bài báo nói như vậy sẽ bị rách màng trinh, nhưng lúc đó em chưa có kinh. Vậy như thế em có bị mất trinh không ạ? Em sợ sau này người yêu sẽ hiểu lầm nghĩ con không còn trong trắng, phải làm sao bây giờ ạ? (Ngoc, 16 tuổi)

Màng trinh là màn chắn ở cửa ngoài âm đạo, kinh nguyệt là dịch thải từ tử cung và âm đạo, hai bên “nước sông không phạm nước giếng” (trừ trường hợp oái oăm màng trinh bị bít kín bẩm sinh khiến nguyệt san không ra ngoài được). Nghĩa là việc có kinh hay chưa chẳng liên can gì đến còn mất của màng trinh.

Trường hợp của em, tính mệnh “cái ngàn vàng” hoàn toàn trông chờ vào may rủi, bởi màng trinh nằm tương đối sát cửa mình, nên chỉ một chút quá bước của ngoại vật là đủ gây họa.

Tuy vậy,cũng có vài dấu hiệu cho biết tình hình có khả quan không: có chảy máu không? Có cảm giác đau buốt kiểu ngoại vật chọc vào không? Ngón tay có dính chút máu không? Nếu toàn là “không” thì nhiều khả năng màng trinh của em thoát hiểm trong gang tấc.

Cảnh giác chung cho các bạn gái là không nên tự thám hiểm vùng cấm đại này, cũng như không để cho các “đối tương” khác tò mò mà có ngày ôm mối nuối tiếc vì nghịch dại. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

Em lần đầu tiên yêu một người, trước đây 2 đứa cùng chơi chung một nhóm. Anh ấy đã từng tỏ tình với em mà bị em từ chối vì lúc đó em nghĩ mình còn quá trẻ với yêu đương và phải lo cho chuyện học nữa. Khi người đó chờ em quá lâu và không chờ được nữa thì quen người khác (nhưng giờ 2 người đã chia tay vì cô ta không thật lòng). Bây giờ em mới nhận ra rằng em đã yêu người đó mất rồi. Hiện tại cũng có người khác yêu em và em cũng có chút ít tình cảm với người đó, em muốn quen anh chàng này để tìm hạnh phúc mới và cố quên người cũ, có nên không ạ?

Nếu em quen một người chỉ để quên đi một người khác thì liệu em có thật sự hạnh phúc với mối quan hệ mới khi nó không xuất phát từ rung động yêu thương thật sự?

Ngoài ra, việc quên một người không đơn giản như trò chơi ”điền vào chỗ trống”, em sẽ có thể làm tổn thương anh chàng mà em lấy điền vào và thậm chí làm cho trái tim em tổn thương thêm một lần nữa nếu lỡ người ta phát hiện ra mình chỉ là vật thế thân và có thể sóng gió sẽ thêm một lần nổi dậy.

Tình cảm của em khá…thất thường, không yêu rồi lại yêu, bây giờ thì yêu để không yêu. Do đó em phải tìm hiểu đối phương kỹ lưỡng rồi hẵng quyết định có nên chính thức quen nhau hay không.

Em vẫn hoàn toàn có thể quen anh chàng mới, nhưng phải dẹp qua mục đích quen để thay thế, để quên đi người cũ, mà hãy quen với một thái độ trân trọng đối phương. (Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Khoa tâm lí - giáo dục ĐH Sư phạm)

Em năm nay 16 tuổi không biết tâm lí của em như thế nào nhưng mỗi lần đi đâu chơi hay bất cứ nơi nào em gặp được người thanh niên nào vừa đẹp trai và có thân hình cân đối, em đều cảm thấy thích họ và nhìn họ một cách trìu mến và tràn đầy tình cảm! Đối với con gái thì em thấy nếu bạn gái nào xấu em không có cảm giác nhưng con gái đẹp em lại có cảm giác! Vậy em có phải là người đồng tính không ạ? (Trần Gia Bảo, TP.HCM, 16 tuổi)

Chỉ xét về mặt tâm lý như bạn cho biết từ chưa thể nào kết luận được bạn có phải đồng tính hay không. Nếu bạn thích bạn trai đến mức “muốn sống chung” thì đấy là biểu hiện của đồng tính.

Ở bạn khi thấy bạn trai “vừa đẹp trai và có thân hình tuyệt đối đều cảm thấy thích thì cũng là bình thường do sự “ngưỡng mộ”, nhưng nếu thích đến mức “có cảm xúc giới tính” thì có thể “đồng tính”.

Trong trường hợp thấy “con gái xấu” bạn “không có cảm giác”cũng là việc bình thường về tâm lý, thấy “đẹp lại có cảm giác” cũng là bình thường. Bạn phân biệt khi thấy “con trai đẹp” và “con gái đẹp” thì cảm xúc nào mạnh hơn? Nếu thấy con trai đẹp có cảm xúc mạnh hơn khi thấy con gái đẹp thì cũng có thể “đồng tính”. (GS -TS Vũ Gia Hiền tư vấn)

Nếu người yêu dẫn về ra mắt mà cha mẹ không thích thì phải làm sao ạ? Mình cảm thấy là gánh nặng của anh ấy, vì mình mà anh ấy to tiếng với ba mẹ. Nhưng mình cũng không dám tự chia tay anh ấy, để anh ấy về với gia đình vì bọn mình còn rất yêu nhau. (Phạm Hồng Anh, Đà Nẵng)

Hồng Anh thân mến, trước tiên, bạn và bạn trai phải hết sức bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc và cư xử với ba mẹ mềm mỏng, khéo léo hơn. Bạn quên suy nghĩ chia tay đi vì điều đó làm bạn trai bạn bị áp lực, căng thẳng và khó kiềm chế.

Bạn và bạn trai nên tìm hiểu xem vì sao ba mẹ anh ấy không thích bạn. Nếu thấy hợp lý, các bạn nên cố gắng thay đổi bản thân một cách kiên trì để hài lòng phụ huynh. Đồng thời bạn cần kết thân với những thành viên khác trong gia đình anh ấy, tìm hiểu xem ai là người có uy tín có thể giúp các bạn thuyết phục ba mẹ anh ấy.

Điều quan trọng là “mưa dầm thấm lâu”, không nên nôn nóng, không vội vàng. Cuối cùng, nếu các bạn đã đủ tuổi kết hôn và hội đủ những điều kiện cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà vẫn chưa thuyết phục được ba mẹ thì các bạn vẫn có thể đưa nhau ra phường để đăng ký kết hôn.

Pháp luật sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân của các bạn. Hy vọng các bạn không phải thực hiện bước cuối cùng mà không có sự đồng ý của ba mẹ. (Cô Nguyễn Thị Ngọc, bộ môn tâm lí - ĐH Sài Gòn tư vấn)

Em năm nay 16 tuổi chỉ cao 1m65 và em đã cố gắng cải thiện bằng các môn thể thao như hít xà, bơi, uống nhiều sữa (khoảng 6 hộp/ ngày)… Ban đầu, em thấy đã cao lên gần gần 0.5 cm nhưng tiếp tục làm như vậy trong các tuần tiếp theo thì không còn cao lên nữa, đổi lại chỉ thấy tay dài ra. Có phải em tập sai hay chế độ dinh dưỡng của em sai?(Thiên Lý, TP. HCM,Q7, 16 tuổi)

Những biện pháp em vừa kể chỉ có tác dụng hỗ trợ, và mức trợ lực cũng rất phải chăng, thêm chút nào hay chút ấy mà thôi. Nghĩa là cú nhảy vọt thần sầu: 2 tuần tập mà tăng 0,5 cm đúng nghĩa là không tưởng. 0,5 cm ấy thật ra chỉ là biên độ co giãn tự nhiên của giàn xương, vốn có cấu tạo phân khúc (khớp nối).

Do vậy, hằng ngày, không cần hít xà gì thì chỉ cần ngả lưng mỗi đêm (nằm khiến trọng lực theo phương thẳng đứng đè xướng giàn xương giảm đáng kể, khiến “phần cứng” của chúng ta được dịp giãn ra, sau đó, chỉ cần thức dậy bước xuống giường thì… đâu lại hoàn đó).

Tuy làm em thất vọng, nhưng lời khuyên là em nên tiếp tục những môn thể thao trên, nhất là bơi, bởi nếu kiên trì , em có thể duy trì vĩnh viễn thành quả 0,5 cm hoặc hơn nữa.

Thêm lời khuyên, gắng đa dạng hóa dinh dưỡng đạm, bột, béo như thịt ,cá , rau quả, dầu chứ đừng chăm mỗi món sữa, chưa nói uống sữa kiểu “không bổ dọc cũng bổ ngang” như cách của em cũng chẳng tốt đâu. Chiều cao không chỉ cần mỗi can-xi để lớn lên, giống như tòa cao ốc không chỉ cần mỗi xi-măng. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

Theo Mực Tím

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận