Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Nghệ sỹ tràn ngập cảm xúc trong ngày Giáng Sinh

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-12-23 09:12

Cứ mỗi khi thấy cái lạnh chợt tràn về vào một sớm mai tỉnh giấc thì đó chính là những dấu hiệu của một mùa Giáng Sinh sắp đến! Noel bao giờ cũng gợi lên những kỷ niệm buồn vui đáng nhớ trong mỗi chúng ta. Nghệ sỹ cũng vậy, cũng ao ước, cũng khác khao có được những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh gia đình, người yêu và bạn bè. Hãy nghe những chia sẻ của các nghệ sỹ về những kỷ niệm đã qua và kế hoạch đón Giáng Sinh năm nay!

Ca sỹ Hồ Lệ Thu:

Cứ đầu tháng 12 năm nào cũng vậy, mình và con gái bày cây thông ra trang trí để thấy không khí trong nhà được vui hơn, ấm cúng hơn trong tiết trời giá lạnh mùa đông cuối năm. Rồi hai mẹ con cùng dắt nhau đi chơi để ngắm đèn trang trí và chụp hình lưu niệm. Nhưng Noel mà mình vui nhất trong đời là Noel năm 2014. Ước nguyện Mẹ được sang Mỹ dù chỉ một lần, và mẹ mình đã đến Mỹ đúng ngay ngày Noel. Thật hạnh phúc khi được một bữa tối có cả Mẹ và con gái bên cạnh. Sau bữa tối cả nhà mở quà Noel ra, nhìn Mẹ mặt cười tươi rói không thua gì một “em bé”, mình và con gái đã khóc vì hạnh phúc. Hồ Lệ Thu thương chúc tất cả mọi người trên khắp thế giới một mùa Noel an lành và hạnh phúc.

Ca sỹ Uyên Trang:

Việc “đau khổ” nhất của Trang là làm sao sắp xếp thời gian chạy show trong đêm Noel mỗi năm thật chính xác vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nên Trang quyết định nhờ bạn bè chở đi xe máy cho nhanh thay vì xe hơi nhưng đôi khi cũng phải xuống “cuốc bộ” để chen vào cửa sân khấu. Phải cố gắng đến đúng giờ để không làm ảnh hưởng tới giờ giấc của các nghệ sỹ khác. Nhiều lúc nghĩ lại thấy buồn vì nghệ sỹ ai cũng phải chen lấn trong dòng người và xe tấp nập mà không ai chịu nhường cho ai trong khi mình thì tóc tai, váy áo “hoành tráng” rồi còn đôi giày cao gót nữa chứ! Vậy mới thấy lòng “hy sinh” vì nghệ thuật và tình cảm mà khán giả dành cho mình cao quý như thế nào. Năm nay mình phải cố gắng thu xếp thời gian rộng rãi hơn một chút để phục vụ mọi người một đêm Noel vui vẻ và thành công.

Danh hài Thúy Nga:

Nhớ lại ngày xưa Nga rất thích nhưng cũng rất…sợ khi nhận show ngày Noel ở Tp HCM vì nạn kẹt xe và đông người. Nhớ lại ngày đó cũng chỉ có 7 sân khấu và quán bar mà đa số lại tập trung tại các quận 1 và 3 nên Nga luôn “huy động” thêm nhiều bạn bè thân của mình đi theo để làm nhiệm vụ “cản đường mở lối” cho mình vào cửa sân khấu. Nhớ một lần Nga vào đến nơi thì bị….rớt mất 1 chiếc dép nên đành phóng lên sân khấu bằng chân trần luôn. Có sân khấu như 126 khi tới nơi thì đã gần 1g sáng nhưng khán giả vẫn ngồi nán lại. Bây giờ nghe tin sân khấu 126 sẽ đóng cửa để làm nhà ga Metro nên Nga cũng buồn vì năm nay không còn được diễn tại sân khấu này nữa!

Ca sỹ Đoan Trường:

Giáng sinh cách đây 30 năm khi mình và Ba Mẹ vừa từ Cần Thơ lên Sài Gòn sinh sống nên rất nghèo nên không có tiền mua đồ trang trí cây Noel nói chi đến bánh kem. Mẹ mình phải đi làm thêm trong một nhà hàng lúc đó! Thấy thương tình nên một người bạn làm chung với Mẹ đã “tặng” lại 1/3 con vịt quay vừa mới mua. Ba mình thì nói đã ăn no để nhường phần. Hai mẹ con vừa ăn mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Nhưng nhờ như vậy mà mình càng biết yêu thương gia đình mình hơn và càng cố gắng học thật giỏi thành tài để báo hiếu cho Mẹ Cha. Bây giờ khi có tương đối đủ điều kiện thì mình luôn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp cho các trẻ em nghèo và mồ côi.

DVĐA Phi Thanh Vân:

Giáng sinh cách đây 20 năm nhưng tôi vẫn nhớ mãi vì năm ấy nhà tôi nghèo lắm và nằm trong một con hẻm nhỏ xíu ở quận 5. Tôi không may mắn được gia đình mua quần áo hay được ông già Noel “tặng quà”. Nhưng Mẹ tôi vẫn cố gắng nấu một nồi phở Bắc ngon thật là ngon và cả nhà quây quần “liên hoan” trong căn nhà vỏn vẹn có 20m vuông mà không dám ra đường đi chơi và mua sắm. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã đầy đủ tới mức chỉ cần gọi  là có cả một bàn tiệc thịnh soạn được mang tới tận nhà, một cây Noel 3m thật cao với nhiều dịch vụ trang trí, một ông già Noel tới phát quà đúng “hợp đồng”. Thật hạnh phúc biết bao khi mình vẫn còn là một đứa trẻ con mãi mãi trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ! Dù cuộc sống bây giờ mọi thứ điều có dịch vụ nhanh gọn tiện ích nhưng tôi vẫn yêu mãi khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình như ngày xưa... Ước gì thời gian quay trở lại, ước gì mái tóc của Mẹ vẫn còn xanh và nụ cười trẻ trung rạng rỡ của Ba. Bởi tôi yêu họ hơn tất cả mọi thứ trên đời!

Ca sỹ-DVĐA Minh Thư:

Noel năm nay lần đầu mình đưa con gái về Việt Nam chơi cho biết không khí đón Giáng Sinh tại quê nhà sau 3 năm ở Mỹ. Mình cũng tranh thủ quay trở lại sân khấu và tham gia làm giám khảo đêm chung kết sếp hạng cho một cuộc thi tuyển gương mặt DVĐA. Mình cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ các bạn bè, đồng nghiệp và đưa con đi khắp các con đường của thành phố và ngắm nhìn những ngọn đèn trang trí nhấp nháy nhiều màu sắc. Minh Thư xin chúc cho mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!

DVĐA Mã Hiểu Đông:

Đông không phải là người theo Chúa nhưng rất yêu thích mùa Noel vì đó là một dịp những một dịp đặc biệt để ủ ấm những yêu thương và trao nhau những lời hẹn ước.. Noel năm nay Đông bận rộn trên phim trường với bộ phim hình sự đang quay “Tội ác không dung thứ” với các cảnh quay tại các vùng biên giới như Tây Ninh, An Giang, Bình Phước.. Đông đang lo lắng không biết các đạo diễn có sếp lịch quay đúng đêm Noel này không nhưng nghĩ lại có Noel hay không thì Đông cũng vẫn…một mình. Biết đâu quay đúng đêm Noel thì ít ra Đông cũng có thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời này!

Á Hậu Kim Nguyên:

Từ nhỏ Nguyên đã đi học xa nhà, khi lớn lên thì cũng bôn ba xa nhà nên vào mỗi dịp lễ lòng Nguyên cảm thấy rất buồn, buồn không phải vì không được quà, không được đi chơi mà buồn vì chưa bao giờ cả gia đình đón Noel cùng nhau. Chính vì vậy Noel năm nay Nguyên đã quyết định không nhận sô để về quê ở Long An. Năm nay sẽ là năm đón Noel đầu tiên cùng gia đình nên  chắc chắn sẽ rất vui và ấm áp tình yêu thương. Nguyên nhớ lại một kỷ niệm lúc nhỏ gia đình ở quê rất khó khăn, Mẹ Nguyên phải đóng vai “Bà Già Noel” phát kẹo cho mấy anh chị em Nguyên. Lúc đó thấy mình vô tư quá cứ lo cười đùa. Bây giờ nghĩ lại Nguyên thấy mình thương Mẹ nhiều hơn.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận