Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Ngày đoàn tụ gia đình của người phụ nữ 24 năm bị bán sang Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-07-20 01:07
"Đúng là con Lan, đứa con mà tôi mong chờ bấy lâu nay đây rồi. Mẹ cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại con", bà Liên mếu máo khi gặp lại người con gái 24 năm lưu lạc không tin tức.

Chiều 18/7, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Liên ở xóm 12, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đông người. Họ đến chúc mừng chị Lê Thị Lan (43 tuổi) trở về sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt

Khi con gái vừa bước xuống ôtô từ đầu ngõ, bà Liên òa khóc. “Đúng là con Lan, đứa con mà tôi mong chờ bấy lâu nay đây rồi. Mẹ cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại con nữa”, bà vỡ òa rồi chạy đến ôm lấy cô con gái của mình. Chứng kiến giây phút ấy, nhiều người có mặt cũng không cầm nổi nước mắt vì xúc động.

Ngay doan tu gia dinh cua nguoi phu nu 24 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 1 Giây phút trùng phùng của chị Lan sau 24 năm trở về từ Trung Quốc. Ảnh: L. Nguyễn.

Trong mắt mọi người, chị Lan vốn là một cô gái khá xinh xắn, khéo léo và tháo vát việc nhà. “Ngày xưa nó đi cấy giỏi nhất làng đó. Giờ nhìn khác xưa quá, tôi cũng không còn nhận ra”, hàng xóm của bà Liên cho hay.

Sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan chỉ nhận ra gian nhà cũ còn các cảnh vật xung quanh đều đã đổi thay. Ngày chị đi làm thuê rồi bị lừa bán, gia đình còn đông đủ, nay cha và một người anh đã mất. Gạt nước mắt lăn dài trên má, chị thắp nén nhang tạ lỗi với người quá cố.

Những người hàng xóm xưa cũ nay đều đã ngoài 60 tuổi thì chị mới nhận được. Những người em, hàng xóm thân thiết đều có mặt ngày chị trở về song chị vẫn chưa thể nhớ ra.

Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, chị Lan ngoái nhìn những người tới hỏi về quá khứ sống ở Trung Quốc với ánh mắt dè chừng. Khi được người thân động viên “chị cứ thoải mái nói chuyện đi. Giờ đã về nhà an toàn rồi, không còn ai dám ức hiếp nữa đâu”, người phụ nữ mới từ từ giãi bày về cuộc sống hơn 20 năm qua của mình.

Ngay doan tu gia dinh cua nguoi phu nu 24 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 2 Chị Lan thắp nén nhang cho người quá cố. Ảnh: L.Nguyễn.

Những năm tháng bị đày ải

Theo lời kể của chị Lan, năm 1995 khi vừa tròn 19 tuổi, chị bị một người phụ nữ lừa bán chị cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 3.000 nhân dân tệ.

Bị mua về làm vợ, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn về nước song đều bất thành. “Tôi không biết tiếng, không biết đường tìm về nên cam chịu số phận, bị bán qua tay nhiều người đàn ông khác”, chị Lan nhớ lại.

Cuộc sống tủi phận cứ như thế trôi đi, ngày này qua ngày khác, hễ chị Lan có ý định bỏ trốn chị lại bị bắt nhốt, thậm chí bỏ đói và cho uống thuốc để mất trí nhớ. Tuy nhiên, ở bên kia biên giới, nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn thôi thúc chị tìm về nơi chôn rau cắt rốn.

Cách đây 6 năm, chị được một người đàn ông 43 tuổi mua về làm vợ. Người này không còn ép uống thuốc, đối xử tốt nên chị dần nhớ lại mình quê ở Việt Nam và mong muốn về thăm quê.

2 năm trước, chị Lan xin được chồng cho tiền để làm lộ phí về nước. Tuy nhiên, khi ra đến khu vực biên giới, một lần nữa chị bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền nên đành phải quay lại. Chị bảo, từ đó chỉ ấp ủ dự định, tìm cơ hội về nước thăm mẹ và các em nhưng không dám tự mình đi nữa vì sợ lại rơi vào tay kẻ buôn người.

Ngay doan tu gia dinh cua nguoi phu nu 24 nam bi ban sang Trung Quoc hinh anh 3 Chị Lan ôm chầm lấy người thân khi trở về quê. Ảnh: L.Nguyễn.

Trở về đoàn tụ gia đình

Đầu tháng 7, chị được một người phụ nữ quê Hòa Bình sinh sống ở Trung Quốc hướng dẫn tự đăng lên mạng xã hội tìm người thân. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, dù tiếng mẹ đẻ không rành rọt nhưng chị vẫn nhớ tên mẹ, tên cha và quê quán ở xã Nghi Thịnh.

"Lần đó, tôi tình cờ biết một người phụ nữ Việt Nam cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Người này giúp tôi chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội với hy vọng tôi có thể tìm thấy gia đình”, chị Lan kể.

Từ đó, manh mối về gia đình dần sáng tỏ khi con dâu của bà Liên đọc được và biết chị Lan còn sống. Kể từ ngày nhận ra nhau, thông qua mạng xã hội gia đình kết nối với chị Lan và mong chờ ngày đoàn tụ.

Thắp nén hương trên bàn thờ bố và em trai đã khuất, chị Lan cho hay trong số những người mà chị bị bán về làm vợ, người đàn ông hiện chị đang chung sống là người tốt.

“Anh ấy cũng nói lần này tôi về thăm nhà rồi làm các giấy tờ tùy thân để tiện qua lại. Sau đó qua đưa anh ấy về Việt Nam ra mắt gia đình và sẽ tổ chức cưới hỏi luôn”, chị Lan nói.

Nghe vậy, bà Liên nở nụ cười cho hay mọi quyết định sắp tới có quay lại Trung Quốc sống hay không phụ thuộc vào con gái. Trước mắt, gia đình sẽ gắng vun đắp và đưa cô đi thăm hỏi họ hàng để nhớ lại mọi chuyện đồng thời làm lại các giấy tờ cần thiết, bổ sung tên tuổi vào hộ khẩu gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp chị Lan bị bán sang Trung Quốc nay tìm được gia đình, đơn vị đã xác minh sự việc và làm việc với cơ quan chức năng đưa chị Lan trở về quê.

Đơn vị cũng tiếp nhận thông tin tố giác của chị Lan để bổ sung cho cuộc điều tra đường dây buôn bán phụ nữ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận