Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-05 01:09

Dù đã được làm quen trường lớp trước đó một tuần nhưng các bé vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi dự lễ khai trường lần đầu tiên, có bé oà khóc nức nở.

Sáng 5/9, trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ khai giảng cả nước, các em học sinh mẫu giáo và cấp 1 cũng mang theo hành trang mới bước vào trường. Với lần đầu tiên dự lễ khai trường, các em không khỏi bỡ ngỡ, lo sợ, nhiều em thậm chí đã oà khóc nức nở. Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười vì dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong các em.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhanh chóng những hình ảnh của các cô bé, cậu bé nhỏ học lớp mẫu giáo và lớp 1 trong ngày khai giảng năm học 2017 - 2018, hình ảnh nước mắt "giọt ngắn giọt dài" đã khiến cho cộng đồng mạng thích thú vì hóa ra mình cũng từng một thời như thế.

Tại các trường mầm non, cô giáo phải rất khó khăn để thuyết phục trẻ rời tay phụ huynh vào lớp sau những cơn “khóc như mưa”. Nhiều nơi mở cửa đón học sinh từ 7 giờ sáng nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau mới ổn định được chỗ ngồi cho buổi lễ.


Các em bé khóc thét vì "phải" đi học
Các em bé khóc thét vì "phải" đi học

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về


"Mẹ ơi, con muốn về nhà!"
"Mẹ ơi, con muốn về nhà!"


"Đừng bỏ lại con nơi đây một mình"
"Đừng bỏ lại con nơi đây một mình"


"Cô đừng cố dụ dỗ em, em không nghe thấy gì hết!"
"Cô đừng cố dụ dỗ em, em không nghe thấy gì hết!"



"Người ta đang sầu mà cứ chụp hoài..."
"Người ta đang sầu mà cứ chụp hoài..."

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về

Dù các cô giáo hết lời nịnh nọt, dỗ dành, các bé vẫn cương quyết không chịu buông tay cha mẹ. Các em đều tỏ ra vô cùng quyến luyến, mặt mếu máo và liên tục khóc nức nở.


"Rời vòng tay mẹ là bão tố, cho con về nhà đi nha mẹ"
"Rời vòng tay mẹ là bão tố, cho con về nhà đi nha mẹ"


"Mẹ đừng đi"
"Mẹ đừng đi"

Dù dỗ thế nào, các em cũng không chịu nghe. Nhiều phụ huynh và các cô đã phải dùng biện pháp mạnh. Bế, xách, giằng hẳn con đưa cho cô để ra về. Nhiều bạn nhỏ càng la khóc dữ dội hơn trong bất lực.

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về


Chưa chịu theo cô giáo và khóc đòi trở lại vòng tay bà.​
Chưa chịu theo cô giáo và khóc đòi trở lại vòng tay bà.​


Cậu bé ôm chặt chiếc bàn ngoài cửa lớp, gào khóc nhất quyết không chịu vào.
Cậu bé ôm chặt chiếc bàn ngoài cửa lớp, gào khóc nhất quyết không chịu vào.


Vào lớp rồi vẫn không ngừng nước mắt
Vào lớp rồi vẫn không ngừng nước mắt

Tại các trường tiểu học trên cả nước,tình hình không khả quan hơn là bao. Không khí trở nên náo loạn vì những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của các em học sinh lớp 1 lần đầu cắp sách đến trường. 


Lễ khai giảng đã kết thúc, tân học sinh lớp 1 bắt đầu vỡ oà "tiếng khóc".
Lễ khai giảng đã kết thúc, tân học sinh lớp 1 bắt đầu vỡ oà "tiếng khóc".

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về

Ngày đầu tiên đến trường của các bé bi: Đủ cả từ khóc thét đến mếu máo đòi về


"Mình là con trai, không được khóc, chỉ được...mếu thôi"
"Mình là con trai, không được khóc, chỉ được...mếu thôi"


Em bé đáng yêu khóc nhìn thương chưa nè
Em bé đáng yêu khóc nhìn thương chưa nè


Các cô giáo vô cùng vất vả để dỗ dàng các bé chịu vào lớp học.
Các cô giáo vô cùng vất vả để dỗ dàng các bé chịu vào lớp học.


"Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi, sao thiết tha"
"Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi, sao thiết tha"

Ngay sau khi hình ảnh ngày đầu tiên đi học trong nước mắt của các bé được chia sẻ đã thu hút hơn 45 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và theo dõi từ cộng đồng. Đa số mọi người đều cảm thấy vừa thương, vừa buồn cười vì bản thân mình cũng từng "khóc cạn nước mắt" khi rời xa cha mẹ để bước chân đến một môi trường hoàn toàn mới.

Một cư dân mạng bình luận trên diễn đàn mạng xã hội chia sẻ: "Chúng ta còn những 9 tháng đi học nữa cơ mà. Mạnh mẽ lên các con, yếu đuối cho ai xem".

Nhiều bậc phụ huynh cũng chia sẻ sự lo âu khi đưa con rời xa vòng tay cha mẹ, chị Đ.H.T cho biết: "Ngày bắt đầu năm học mới là ngày khó khăn nhất của phụ huynh. Con khóc con la, gào thét, nháo nhào chạy theo hướng bố mẹ đi. Ba mẹ còn phải lén lén tìm chỗ nấp để tránh con"

Các bạn trẻ cũng hào hứng kể lại kỷ niệm về ngày khai giảng đầu tiên của mình, bạn H.K.P chia sẻ: "Ngày xưa mình cũng sợ đi học. Còn nhớ ngày vào lớp 1 cảm giác ngồi trong lớp cô độc lắm. Nhìn bố mẹ các bạn cứ núp núp ở ngoài cửa ngóng con càng sợ. Lớn lên rồi mới biết, thứ từng trải qua là thứ đẹp nhất, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chỉ ăn với học là sướng nhất. Ra trường đc 3 năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh vất vả, ko còn như ngày xưa ăn chưa no, lo chưa tới nữa..."

Đa số cộng đồng mạng bày tỏ những ngày tháng mẫu giáo, cấp 1 là quãng thời gian hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nhất. Chính vì thế hãy cứ để các em được sống đúng với những cảm xúc của mình vì "trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...