Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày của mẹ: Nghe tâm sự xót xa của hotgirl làm mẹ đơn thân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-08 10:05

Ở tuổi 21 nhưng Thúy Vi đã là mẹ của cậu con trai 2 tuổi. Trong ngày đặc biệt tri ân người mẹ cô đã có những dòng tâm sự về mẹ của mình.

Những ngày đầu tháng 1/2016 câu chuyện về bi kịch hôn nhân gia đình của hotgirl 21 tuổi Thúy Vi (Đồng Tháp) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

18 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái nhẽ ra được như chúng bạn vui chơi, học tập thì cô gái này lên xe hoa, bỡ ngỡ làm vợ và làm mẹ. Thế nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ khi chồng kém Thúy Vi 2 tuổi có người mới nên cô phải chịu những trận đòn oan nghiệt từ chồng.

Không chịu nổi tính trăng hoa và thường xuyên đánh đập vợ nên Thúy Vi đã quyết định chia tay cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc mặc dù tuổi đời của cô còn rất trẻ.


Thúy Vi bên cậu con trai.

Hiện tại cô vừa là một người mẫu ảnh và nhận lời chụp hình cho các shop ảnh cưới, thời trang bên cạnh đó là một bà mẹ đơn thân. Để có được ngày hôm nay,Thúy Vi cùng gia đình mình cũng đã trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Người khiến Thúy Vi thương và cảm phục nhiều nhất đó chính là Mẹ của cô.

Nhân Ngày của mẹ (8/5) Thúy Vi cũng đã có những tâm sự về mẹ của mình với PV Báo Người Đưa Tin.

Thúy Vi cho biết mẹ của cô tên Lê Kim Loan năm nay 45 tuổi và hiện đang kinh doanh quần áo của người trung niên. Nói về tính cách của mẹ, Thúy Vi cho hay mẹ cô là người vui tính, hiền lành và chịu khó. Cô cũng thích nhất tính cần kiệm của mẹ.

Thúy Vi kể: “Quanh năm mẹ không dám mua bộ đồ mới, không dám mua một cây son cho bản thân mình vì mẹ sợ mua cho mẹ rồi không có tiền chăm lo cho các con, ăn uống mẹ cũng dành hết phần ngon cho mọi người. Em thấy mẹ nhiều khi ăn sáng bằng củ khoai…em bảo mẹ ăn những món khác thì mẹ lại nói mẹ thích ăn vậy con à!”.


Mẹ của Thúy Vi năm nay 45 tuổi là một người cần kiệm theo lời của Thúy Vi.

Nhớ lại về quãng thời gian ngày xưa, Thúy Vi rơm rớm nước mắt kể: “Ngày trước nhà mình rất nghèo, nhà nhiều lúc chẳng có tiền mua gạo ăn mẹ phải chạy mượn nhà hàng xóm rồi đi massage, làm móng dạo cho mấy dì trong chợ lo cho gia đình. Thời đó không có nhà ở nên phải thuê nhà, nay ở nhà này mai ở nhà khác. Cả tuổi thơ của mình sống trong khoảng 7,8 căn nhà trọ chật hẹp nằm trong quê xa thành thị. Mọi chi phi đều một tay mẹ gánh, ba mình cũng đi làm nhưng không có thời. Thất bại liên tục nợ nần chồng chất”.

Thúy Vi cũng cho rằng cô không biết mẹ cô đã trải qua bao nhiêu nghề nữa nhưng chỉ biết rằng mẹ không hề than vãn một câu: “Mẹ mình làm rất nhiều việc như rửa chén thuê, chạy bàn quán ăn, bán đồ ở chợ, giăng nắng dầm mưa quanh năm mà mình không hề thấy mẹ than vãn 1 câu nào. Lúc đó mình còn nhỏ không nhận thức được sau này lớn tầm 10 tuổi mình theo mẹ buôn bán tieeos. Mẹ mình suốt đời cực khổ vậy, không tiền nhưng mình và em trai luôn luôn đủ đầy không thua bạn bè đồng trang lứa. Mình luôn tự hào vì là con của mẹ”.

Vì lấy chồng sớm và lại không gặp được may mắn trong hôn nhân nên Thúy Vi càng thương mẹ nhiều hơn: “Khi lấy chồng mình cũng hay về bên nhà mẹ, tính mình ít nói lại không biết thổ lộ tình cảm nên nhiều khi không dám nói lời yêu thương với mẹ. Chỉ biết nhắn tin cho mẹ chúc mẹ qua các dòng tin nhắn. Mình hổ thẹn vì bây giờ lớn rồi chưa lo được cho mẹ đủ đầy vì cuộc sống của mình sau hôn nhân gặp khó khăn nhiều lắm”.

Bản thân cô rất buồn và khổ tâm vì điều này, thế nhưng trong lòng cô luôn đặt ra mục tiêu cố làm ăn để có tiền lo lắng quan tâm cho mẹ nhiều hơn, bù đắp cho mẹ:“Vì mẹ mình đã cực khổ hơn nửa đời người rồi!” Thúy Vi kể tiếp.


Mẹ vất vả nhiều rồi nên Thúy Vi càng thương mẹ nhiều hơn.

Là một người con, Thúy Vi cũng thường tặng cho mẹ nhiều món quà: “Nhưng mình thấy mẹ mình thích nhất là cây son màu hồng tím sen nhân dịp sinh nhật!, mẹ nói lâu lắm rồi mẹ chưa thoa son con à. Hôm nay con tặng mẹ cây son mẹ lại nhớ lúc còn trẻ ba mày tặng mẹ cũng cây son màu này mẹ vui lắm hạnh phúc không phải là được tặng quà đắt tiền mà là khi mình được nhận món quà từ người mình thật sự yêu thương”.

Cũng là một người mẹ nên Thúy Vi càng thấu hiểu được tấm lòng của mẹ dành cho con, cô cũng càng yêu mẹ hơn và càng tự trách bản thân mình bởi nhiều lần cô làm cho mẹ phải buồn, phải khóc.

Câu nói của mẹ khiến Thúy Vi nhớ nhất đó là: “Con có ra xã hội thành công, hay thất bại, con có tốt hay xấu xa, con có là chủ tịch ngân hàng hay tội phạm... con nên nhớ con vẫn là đứa con bé nhỏ trong lòng mẹ, mẹ luôn sau lưng bảo vệ yêu thương con. Khi buồn, đau khổ khi tất cả mọi người trên đời nếu có quay lưng bỏ con thì con cũng đừng sợ vì con còn có mẹ con nhé”.

Cũng nhân Ngày của mẹ, Thúy Vi muốn nhắn gửi đến mẹ của mình: “Mình mong mẹ sẽ luôn dồi dào sức khỏe, sống hạnh phúc cùng mình từ nay đến hết cuộc dời. Mình sẽ cố gắng phấn đấu, tạo dựng sự nghiệp để mẹ có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Mình cũng xin chúc cho những ai đã làm mẹ một lời chúc sức khỏe và luôn mong mọi người sẽ có được những đứa con hiếu thảo với mình”.

Cùng ngắm một số khoảnh khắc vui vẻ của hai mẹ con Thúy Vi:


Thúy Vi xinh đẹp và trẻ trung dù đã làm mẹ.


Những khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ.

Theo Người đưa tin

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận