Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

'Ngáo đá' và những hệ lụy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-20 03:11

Dân chơi ma túy đang coi “đập đá” là một thú vui tiêu khiển để quên sầu. Đi sâu tìm hiểu trong giới dân chơi, chúng tôi phát hiện ra nhiều sự thật kinh hoàng.

Việc một thanh niên cởi trần, mặc quần đùi leo lên cột điện số 16 trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) trưa 11/10, bị nghi là “ngáo đá” một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp bừa bãi trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Đi sâu tìm hiểu trong giới dân chơi, chúng tôi phát hiện ra nhiều sự thật kinh hoàng.

Dân chơi ma túy đang coi “đập đá” là một thú vui tiêu khiển để quên sầu. Theo cách này, người sử dụng dùng một loại dụng cụ chuyên dụng nhìn giống như bàn đèn để hơ chảy ma túy đá, sau đó hút vào bằng miệng. Bàn đèn được gọi là “nỏ”.

Thông thường, những tay mới chơi luôn có vài ba “đại ca” dẫn dắt và hướng dẫn thông qua bãi đáp là thuê một phòng khách sạn nào đó, ở vùng ven để tránh chú ý càng tốt.

Sở dĩ phải có mặt đại ca “cố vấn” (gọi là “đô chuẩn”) trong cuộc vui thâu đêm suốt sáng là để kìm nén những tay mới chơi hưng phấn quá mức mà làm bậy. Chất kìm nén đó không thể thiếu là nước ngọt và mấy lon bò húc.

Minh “sứt”, một tay “đập đá” vừa giải nghệ tại quận 11 chia sẻ với chúng tôi: “Cách đây vài thập niên, dân chơi “đen” thường hút bồ đà (một dạng ma túy nhẹ), rồi pha thuốc ngủ vào bình rum để kích thích não và làm điều xằng bậy thì bọn mới lớn hiện nay chỉ thích “đập đá”.

Một người đang say thuốc.
Một người đang say thuốc.

Khi “say đá” họ thường bị ảo giác, người chơi tưởng tượng cái gì là…ra cái đó. Chẳng hạn, có đứa thích leo cột điện (như vụ trưa 11/10 vừa qua tại quận Bình Tân), có đứa thích nhảy từ ban công xuống đất để tìm cảm giác mạnh nên phải có “đô chuẩn” kèm bên cạnh.

Từ sự chỉ dẫn của Thái, người viết đã gặp Thành (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú), là một kẻ đang nghiện ma túy tổng hợp. Thành có một gia đình trắc trở khi cha mẹ ly dị nhau. Mẹ cậu ta lao vào kinh doanh bất động sản và chi tiền cho cậu quý tử “thả ga”.

Khi màn đêm buông xuống, Thành chỉ biết cặp kè gái gú đi bar, cắn thuốc lắc. Đến lúc nghiện nặng, Thành lại kéo về nhà hay dẫn người tình kiếm nơi nào du hý và tổ chức “đập đá”. Từ 60 kg cân nặng, Thành chỉ còn 40 kg vì sức khỏe bị bào mòn, đôi mắt lúc nào cũng đờ đẫn, thở không ra hơi, nói năng lảm nhảm.

Thành ngụy biện rằng do hoàn cảnh gia đình tan nát nhưng ẩn chứa bên trong là lối sống thác loạn, sai lầm.

Không chỉ có nam thanh niên tham gia “đập đá” mà có rất nhiều cô gái cũng sa chân vào vũng lầy này. Hạnh (20 tuổi, quê Tiền Giang), cô gái mà tôi gặp ở khu cà phê Bắc Hải (quận 10) từng làm nữ nhân viên trong một tiệm bida, rồi phụ bán cà phê.

Các thanh niên sau cơn phê thuốc.
Các thanh niên sau cơn phê thuốc.

Theo bạn bè rủ rê đi tìm “cảm giác lạ”, cô dần bị nghiện “hàng đá”. Từ một cô gái có nhan sắc, cao ráo, trắng trẻo, đôi môi hồng xinh qua vài tháng “chơi đá”, cô như kẻ mất hồn. Vẻ tím tái hiện rõ trên khuôn mặt. Tối đến, cảm giác trong người rạo rực, dù không có tiền nhưng phải đi cặp kè với đám trai có tiền để đi mua “hàng đá”.

Tất nhiên trong cuộc chơi này, Hạnh trở thành gái bán dâm khi nào chẳng rõ để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. 

Từng theo chân các lực lượng công an đi đấu tranh với tệ nạn mới này, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng về các vị khách trẻ đang học đại học, thuê khách sạn để “đập đá”. Chỉ có một cô gái trẻ nhưng có rất nhiều bạn trai, thuê cùng một phòng. Trên các giường nằm của họ còn rất nhiều đĩa sex và bao cao su – biểu hiện của lối sống buông thả.

Một bác sĩ của bệnh viện Tâm Thần TP HCM cho biết, ma túy dù dạng nặng hay nhẹ đều gây nghiện. Riêng việc “đập đá” gây ra nhiều tác hại, phá hỏng thần kinh của các tay chơi trẻ. Độ tuổi của các con nghiện ma túy đã ngày càng trẻ hóa, theo số liệu nghiên cứu thì có tới hơn 70% là ở độ tuổi 18-30 tuổi, thậm chí có cả tầng lớp học sinh tham gia.

Tại bệnh viện Tâm Thần Biên Hòa (Đồng Nai), chúng tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp giới trẻ phải nhập viện vì nghiện ma túy và bất bình thường.

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (trung tâm tâm lý Rồng Vàng, TP Vũng Tàu) cho rằng, cuộc sống hiện tại quá bận rộn nên nhiều bậc cha mẹ mải mê đi kiếm tiền mà quên đi việc giáo dục con cái. Chỉ một phút nông nổi, nghe theo lời bạn bè rủ rê vì các em mới lớn thích khám phá bản thân nên gây ra nhiều hậu quả đau lòng trong xã hội.

Theo An Hòa/Công An TP HCM

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận