Nắm tay nhau đi suốt 70 năm, giờ đây họ lìa trần cách nhau 4 phút
Trước tình yêu mãnh liệt ấy, định mệnh đã sắp đặt cho họ tiếp tục đồng hành với nhau trong cuộc hành trình ở thế giới bên kia...
Cụ Wilf Russell - một người hùng trong Thế chiến II - vừa qua đời ở tuổi 93 tại nhà dưỡng lão lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 3. Kì diệu thay, cách đó không xa, cụ bà Vera – người vợ 91 tuổi của ông - cũng trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện Hoàng gia Leicester chỉ sau 4 phút, tức 6 giờ 54 phút.
Được biết, cụ Wilf từng chinh chiến trên khắp các mặt trận ở Ý và Bắc Phi cùng Không quân Hoàng gia. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ vào năm ngoái, người cựu chiến binh được chuyển tới Wigston, Leicestershire.
Ông Wilf và bà Vera. (Ảnh: Telegraph)
Cả hai yêu nhau và đính hôn khi người này chỉ mới 16 và người kia 18 tuổi, hôn lễ được tổ chức sau chiến tranh vào ngày 5 tháng 9 năm 1945.
Cả hai yêu nhau và đính hôn khi người này chỉ mới 16 và người kia 18 tuổi. (Ảnh: Telegraph)
Người nhà của hai cụ cho biết sức khoẻ của cụ Vera bắt đầu xấu đi sau khi người chồng 71 năm không thể nhận ra bà trong suốt chuyến thăm. Cụ Vera vừa nhập viện hồi tháng 1 và qua đời mà không biết rằng chồng mình đã ra đi trước mình không lâu.
Người cháu Stephanie Welch, 44 tuổi, cho biết: “Ông tôi được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ cách đây một năm và ông phải vào nhà dưỡng lão vài tháng trước.” Cô cháu gái tiếp lời: “Cách đây không lâu bà tôi có tới thăm ông nhưng ông không hề nhận ra bà, sức khoẻ của bà tôi bắt đầu xấu dần kể từ ngày đó. Tôi cũng có đến thăm bà tại Bệnh viện Hoàng gia Leicester, bà mở mắt ra và hỏi tôi Wilf ở đâu".
"Điều cuối cùng bà nói với tôi là: 'Ông bà là một cặp trời sinh, phải không?'".
Và rồi, cụ Wilf tạm biệt cõi trần lúc 6 giờ 50 phút. Ngạc nhiên thay, lúc 6 giờ 54 phút cùng ngày, bà Veracũng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, trong khi vẫn chưa được thông báo về sự ra đi của người bạn đời.
"Ông bà là một cặp trời sinh, phải không?". (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
"Tôi nghĩ bà tôi chờ ông để cùng ra đi, bà đã rất đau lòng" - chị Stephanie ngậm ngùi chia sẻ.
Yêu nhau ở ngưỡng cửa đầu đời, Wilf và Vera đã gắn bó với nhau, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 70 năm. Ngay cả khi gần đất xa trời, điều duy nhất Vera nghĩ về chính là nửa kia của mình. Mặc dù ông không nhận ra bà nữa, nhưng chắc đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, ông vẫn còn chút tiềm thức về một bóng hình đã ở cạnh cùng chia ngọt sẻ bùi suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ vì vậy mà Thượng đế đã cho họ ra đi cùng nhau một cách thanh thản, để được bên nhau mãi mãi...
Họ đã nắm tay nhau đi qua bao gian khó suốt hơn 70 năm qua. Và ở giây phút cuối cùng, họ vẫn chọn tiếp tục đi cùng nhau ở một thế giới khác. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Câu chuyện của ông Wilf và bà Vera là minh chứng cho một tình yêu tuyệt vời, là nguồn cảm hứng cho những cặp đôi yêu nhau hay những người vì lí do nào đó đang đánh mất niềm tin vào tình yêu của mình.
Theo thethaovanhoa.vn
tình yêu cổ tích
chuyện tình già
cụ ông
cụ bà