Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Một miền hoài niệm với đêm nhạc "Riêng một góc trời"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-07 02:12

Những mái đầu muối tiêu khẽ lắc lư và hát, họ không chỉ đi nghe hát mà còn để hoài niệm quá khứ qua các bài tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Ngô Thụy Miên diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 6/12 chật kín chỗ ngồi. Đa số khán giả đi xem đều là những người hâm mộ trung tuổi, lác đác có vài khán giả trẻ đến nghe những bản tình ca của nhạc sĩ Khúc thu qua những giọng ca gắn liền với tên tuổi ông như Tuấn Ngọc, Lệ Thu và các ca sĩ trẻ khác.

Một miền hoài niệm với đêm nhạc 'Riêng một góc trời'
Ca sĩ Tuấn Ngọc.

Đêm nhạc gồm 2 phần nối tiếp nhau cùng kể câu chuyện tình mà tác giả Dáng ngọc đã viết, từ khi chớm nụ cho đến những cảm xúc buồn vương về mối tình không trọn vẹn. Và dù đó là những danh ca gắn liền với tên tuổi Ngô Thụy Miên hay những giọng ca trẻ ít hát nhạc của ông đều biết cách kể chuyện khiến khán giả xúc động.

Những ca khúc do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ thơ từ của tác giả Nguyên Sa như Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em, Tình khúc tháng 6... lần lượt xuất hiện trong phần đầu của chương trình. Qua giọng hát của những ca sĩ trẻ như Hồng Mơ, Ngọc Châm, Tuấn Hiệp, Phương Anh, Lê Hiếu, các bài hát trở về đúng với lửa tuổi trẻ rất đắm say, cũng nhiều dự định, ước mơ.

Sân khấu Riêng một góc trời được thiết kế rộng vừa đủ mang lại gần gũi cho người nghe. Những ánh đèn vàng mờ biến sân khấu như bục biểu diễn của một quán bar nhỏ. Ở đó, người ca sĩ chỉ hát chứ không cần diễn. Xung quanh, tiếng piano lảnh lót và saxophone mềm mượt, rải vãi tiếng guitar mộc mạc đưa khán giả đến với sự chân tình gần gụi.

Một miền hoài niệm với đêm nhạc 'Riêng một góc trời'
Hai danh ca Lệ Thu và Tuấn Ngọc song ca trong đêm nhạc.

Chính điều này khiến cho những tiết mục biểu diễn của hai danh ca Tuấn Ngọc và Lệ thu mang lại không khí xưa cũ rõ rệt nhất. Có lẽ khán giả “mê” và mong mỏi chính là những hình ảnh và âm nhạc như vậy.

Tuấn Ngọc là người xuất hiện ở cuối mỗi phần trong đêm nhạc, là nghệ sĩ đặt dấu “cảm thán” sau những cung bậc cảm xúc mà các ca sĩ trẻ mang đến cho khán giả. Dù không còn trẻ và giọng hát không còn thực sự phong độ như thời kỳ đỉnh cao nhưng Tuấn Ngọc có biệt tài trong việc dẫn dụ cảm xúc của người nghe. Chỉ cần anh cất tiếng hát, khán giả sẽ lặng thinh và rơi vào trạng thái hoài niệm miên man.

Anh hát lại những ca khúc vốn là "của riêng" ca sĩ Duy Quang như Chiều nay không có emTình khúc buồn rất cảm xúc và có nét gì đó tươi vui hơn trong ca khúc Áo lụa Hà Đông. Danh ca cũng thể hiện những bài tủ mà mọi khán giả đếu muốn nghe anh hát như Niệm khúc cuối, Dốc mơ và đặc biệt là Riêng một góc trời. Ở đó, khán giả bắt gặp sự nồng nàn "Dù cho mưa tôi xin đưa em đi đến cuối cuộc đời" hay những tâm tư riêng mang "Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời".

Danh ca Lệ Thu có lẽ là nghệ sĩ tạo nên nhiều cảm xúc nhất trong đêm nhạc. Cô hát Dáng ngọc đầy thướt tha với những nốt treo rất đẹp và đẩy cảm xúc lên cao hơn với Dấu tình sầu, Mùa thua cho em (hát cùng Lê Hiếu). Lệ Thu hát rất tình và trò chuyện cũng rất ý nhị. Giọng nói từ tốn pha lẫn những câu bông đùa của nữ danh ca khiến khán giả thấy nhẹ nhõm với những tiếng cười cho khán giả.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng chia sẻ, với ông, tình yêu là vĩnh cửu. Những tình khúc ông viết dù buồn nhưng không sầu não càng không hiển hiện chất hiện sinh với những dằn vặt, mất mát. Vì thế, lớp kế cận sau những danh ca như Lệ Thu, Tuấn Ngọc vẫn có thể truyền tải được âm nhạc và ca từ của ông.

Một miền hoài niệm với đêm nhạc 'Riêng một góc trời'
Phương Anh đằm thắm hơn khi hát của Ngô Thụy Miên.

Bất ngờ trong đêm nhạc, là phần trình diễn của hai ca sĩ Tuấn Hiệp và Phương Anh. Sự lớp lang với những khoảng lên tông hay bỏ nhỏ, kết hợp với cái tình đẹp mà buồn trở thành điểm sáng thực sự.

Tuấn Hiêp hát Paris có gì lạ không emNỗi đau từ đây ấm áp khiến người nghe cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trong khi đó, Phương Anh sau một thời gian ở ẩn đã đằm thắm hơn với Một cõi tình phai và Trong nỗi nhớ muộn màng. Những người hâm mộ Ngô Thụy Miên vẫn thấy được sự rung cảm và đồng điệu thực sự.

Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nôi, khán phòng vang lên những giọng nói mang đủ phương ngữ Bắc bộ, Nam bộ đưa theo tiếng nhạc. Họ lắng nghe, khẽ lắc lư và hát theo và vui vẻ trò chuyện. Có thể, trong số những khán giả có mặt trong đêm nhạc đã tìm lại được điều gì đó họ từng đánh mất nhờ những nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên, nhờ giọng hát của Tuấn Ngọc, Lệ Thu…

Một miền hoài niệm với đêm nhạc 'Riêng một góc trời'
Ca sĩ Ngọc Trâm, người tổ chức đêm nhạc Riêng một góc trời trò chuyện với bà Ngô Mai Hà, em gái nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Những ca khúc xuất hiện trong đêm nhạc, dù được trình diễn bởi danh ca vang bóng hay những giọng ca trẻ vẫn mang lại cho khán giả những chộn rộn một thời tưởng đã quên. Em gái của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Ngô Mai Hà xúc động khi có mặt trong đêm nhạc. Bà chia sẻ rằng khán giả có mặt trong đêm nhạc có thể đồng điệu như chính bà trong đêm nhạc riêng của anh trai mình. Và có lẽ đó còn là sự đồng điệu chung của những con tim yêu, của một thế hệ đã từng yêu mến âm nhạc Ngô Thụy Miên.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận