Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Mẹ nhốt con trai vào chuồng gà 13 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-16 08:03

Tang Shuangqiang trở nên trầm cảm và bạo lực từ sau khi bị bạn gái bỏ rơi. Lo lắng cho sự an toàn của con trai, mẹ Tang quyết định nhốt anh lại. 


Tang Shuangqiang đứng bên trong chuồng gà. Ảnh: CEN

Bà Cheng, mẹ của Tang Shuangqiang, 46 tuổi, cho biết con trai bà trở nên trầm cảm khi bị bạn gái bỏ rơi từ 13 năm trước. Anh bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, chỉ một thời gian ngắn sau khi bố anh qua đời. 

Bà Cheng nói với Xinhua: "Thằng bé buồn chán và có hành vi bạo lực với một người hàng xóm. Vì không có tiền chạy chữa thuốc thang nên tôi đành nhốt nó lại". 

Mặc dù người dân ở làng Yangliu, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, biết việc Tang bị nhốt trong chuồng gà, không một ai có động thái gì cho tới gần đây, khi các bạn học cũ của anh quyết định họp lớp nhưng chỉ mỗi Tang vắng mặt. 

Vì lý do này, một vài người bạn đã đến nhà Tang và phát hiện ra việc anh đã sống trong chuồng gà 13 năm nay. 

"Chúng tôi không gặp cậu ấy đã 28 năm nhưng vẫn muốn biết hiện cuộc sống của cậu ấy ra sao. Thật sốc khi biết Tang bị nhốt trong chuồng gà. Cậu ấy phải sống trong diện tích chỉ 6m2. Mẹ Tang nghĩ cậu ấy bị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng sự thực là Tang chưa bao giờ được giúp đỡ", Guo Hsiung, một trong số các bạn học cũ của Tang, nói.

Sau khi chụp ảnh Tang, những người này bèn đăng chúng lên mạng với hy vọng sẽ tìm được cách nào đó giúp đỡ anh. 

Nhưng bà Cheng, hiện 66 tuổi, thì nói rằng bây giờ bà đã quá già để ngăn Tang nếu anh trở nên bạo lực. 

"Chồng tôi đã mất mà tôi thì không có cách nào khác ngoài việc nhốt nó lại. Tất nhiên, còn gì tốt hơn nếu có biện pháp nào khác để thay thế. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể chi trả được gì vì vài đồng lương là số tiền duy nhất mà tôi có", Mirror dẫn lời bà Cheng nói. 

Người phụ nữ đã gần 70 cũng cho biết đôi khi bà tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra với Tang nếu bà không còn trên cõi đời này nữa. Đến lúc đó, sẽ chẳng con ai chăm sóc cho con trai bà cả. 

Theo Ngoisao.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận