Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

“Mẹ chồng quốc dân” Ngân Quỳnh từng phải hát vũ trường để nuôi niềm đam mê nghệ thuật

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-09-27 12:09

Chương trình Phụ Nữ Quyền Năng luôn mang đến cho quý khán giả những bất ngờ thú vị về nhân vật khách mời.

Trong tập phát sóng mới nhất, hai gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt là diễn viên Ngân Quỳnh và diễn viên Vũ Ngọc Anh sẽ tiếp tục mở ra những câu chuyện đời – chuyện nghề rất thật và đáng để suy ngẫm.

“Mẹ chồng quốc dân” Ngân Quỳnh từng phải hát vũ trường để nuôi niềm đam mê nghệ thuật

Giữa năm 2019, diễn viên Ngân Quỳnh đã để lại nhiều ấn tượng trong bộ phim “Về nhà đi con” và được khán giả yêu mến phong cho danh hiệu “mẹ chồng quốc dân”. Có thể nói, đây là một vai diễn phụ nhưng lại khá thành công đáng để kể đến trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Ngân Quỳnh. Từng đảm nhận nhiều vai  “phụ huynh” phản diện lẫn chính diện, nhưng đây là lần đầu tiên Ngân Quỳnh tự nhận thấy vai mẹ chồng (bà Giang) trong bộ phim gây “bão” truyền hình này hệt như mang chính Ngân Quỳnh ngoài đời thật vào phim.

“Mẹ chồng nên thông cảm rằng phụ nữ bây giờ rất hiện đại. Mẹ chồng hãy xem con dâu giống như một người bạn, người phụ nữ có thân phận giống mình thì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ dễ chịu và dễ sống hơn rất nhiều”, những chia sẻ về hình ảnh mẹ chồng thời hiện đại của diễn viên Ngân Quỳnh khiến cả MC Mai Thu Huyền và diễn viên Vũ Ngọc Anh phải trầm trồ vì quá tuyệt vời và tâm lí.

Chưa từng nghĩ mình sẽ theo con đường này, thế nhưng cái “máu” nghệ sĩ chảy trong cơ thể được truyền lại từ truyền thống gia đình đã đưa chị Ngân Quỳnh đến gần với sân khấu và yêu nghiệp diễn như hơi thở. Bén duyên với nghệ thuật đầy ngẫu nhiên, sau khi từ Sài Gòn về tỉnh cùng mẹ theo đoàn cải lương đi diễn. Chỉ cần nhìn người ta hát 1, 2 lần trên sân khấu là thuộc liền và chị Ngân Quỳnh đã dần từ diễn viên đóng thế bất đắc dĩ trở thành diễn viên chính như thế: “Cứ diễn viên trong đoàn bệnh là mình nhảy lên thế. Từ vai nhỏ cho đến vai lớn, khi Ngân Quỳnh thế là vừa tròn vai mà lại xuất sắc nữa nên mình đóng vai chính từ khi 17 tuổi. Năm 18 tuổi, Ngân Quỳnh đi phục vụ tại Hà Nội và diễn tại công viên Lê-nin là khán giả rất cuồng nhiệt. Lúc đó mình tên là Kim Hồng Hạnh chứ không phải là Ngân Quỳnh”.

Tuy nhiên, theo dòng chảy biến thiên của thời gian, nghệ thuật cải lương không còn được đón nhận như trước. Khi MC Mai Thu Huyền nhắc đến điều này, diễn viên Ngân Quỳnh trầm lặng trong ánh mắt: “Mình rất là tiếc!”. Diễn viên Ngân Quỳnh chia sẻ về thời hoàng kim khi chị tự lập đoàn cải lương cùng những thăng trầm của người nghệ sĩ. Trong 2 năm đầu tiên, khán giả vẫn đến đông đủ. Nhưng khi các bộ phim truyền hình xuất hiện nhiều, nó gần như áp đảo hoàn toàn và không còn ai đến xem cải lương nữa. Thế là coi như hết, niềm đam mê vẫn sục sôi, sự nhiệt huyết vẫn hừng hực nhưng không có khán giả thì nghệ sĩ diễn cho ai xem?

“Người ta nói đúng, 31 bước qua, 33 bước lại, năm 31 tuổi là thời điểm khủng hoảng nhất với mình. Mình dẹp đoàn luôn để về chuyển sang ca nhạc, tìm cách mưu sinh nuôi con. Hát không có doanh thu làm sao mà theo nghề đây? Mình đau lòng nhất khi phải bỏ nghề, mình bước qua con đường âm nhạc rất là nhiêu khê. Show thì như kiến tha lâu đầy tổ. Đi diễn chung với chị Thanh Hằng, Thanh Ngân hoặc các diễn viên nổi tiếng khác thì rất là tủi. Ai cũng bu lại Lam Trường, Mỹ Tâm,… không ai xin mình một tấm hình nào hết vì mình là ca sĩ lót”, diễn viên Ngân Quỳnh kể lại giai đoạn rời sân khấu cải lương để theo một con đường khác.

Trên sóng “Phụ nữ quyền năng”, diễn viên Ngân Quỳnh nhớ lại chi tiết về khoảng thời gian khủng hoảng ấy: “Khi bồng con về Huế rồi, mình rất buồn và nghĩ bây giờ phải làm sao. Mình sống nhờ nghệ thuật, không biết buôn bán. Thế là bước vào con đường ca hát nhờ người em ngày xưa cũng là nhạc công trong đoàn khi đó đã về làm bảo vệ cho một vũ trường. Người em này nói rằng: ‘Em sẽ giới thiệu chị. Tối nay chị cứ nhảy lên sân khấu hát đi. Ông chủ vũ trường thấy sẽ kêu chị hát’. Khi ấy, mình chỉ có 2 bài làm vốn và ông chủ vũ trường thấy ổn nên kêu mình hát liền. Sau đó về bắt đầu tập luyện và Ngân Quỳnh có vài chục bài trong tay lúc nào không hay”.

Đến với phim ảnh cũng là một cái duyên, cố diễn viên Thanh Phương là người đã mở lối cho Ngân Quỳnh bước vào sự nghiệp diễn xuất. Đây cũng chính là cột mốc ngã rẽ lớn nhất và diễn viên Ngân Quỳnh chuyển hẳn sang đóng phim từ đó. Có thể nói, con đường đến với nghệ thuật của diễn viên Ngân Quỳnh ngọt ngào không ít mà gian nan cũng nhiều. Phải là người có tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật thì diễn viên Ngân Quỳnh mới sống được với nghề cho đến ngày hôm nay. Cái hay của Ngân Quỳnh là biết chuyển mình đúng lúc để vượt qua khó khăn và được sống với niềm đam mê đúng như cách chị nói: “Phụ nữ đã không làm thì thôi, hễ làm là được. Phải gọi là trời ban cho phụ nữ mình có một nghị lực chịu thương chịu khó”.

Không chỉ là người phụ nữ bản lĩnh trong công việc, mà diễn viên Ngân Quỳnh cũng là người rất quyền năng trong tổ ấm nhỏ của mình. Để giữ lửa hạnh phúc, ngay từ khi bước vào hôn nhân, chị Ngân Quỳnh đã đưa ra những gia ước với người bạn đời của mình để cả hai có thể chia sẻ và hòa hợp hơn khi về chung một mái nhà. Nữ nghệ sĩ cũng là một người khá tâm lí trong việc nuôi dạy con và chiều chồng. Chị chia sẻ bí quyết tuyệt vời nhất đó là “chinh phục trái tim qua con đường dạ dày” khi nấu những món ngon cho chồng con. Hẳn đây cũng là bí quyết vàng cho nhiều cô gái đấy nhỉ!

Diễn viên Vũ Ngọc Anh làm việc bằng lí trí nhưng yêu là phải bằng con tim

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Vũ Ngọc Anh được biết đến đầu tiên là trên các đấu trường sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt. Nhưng phải đến khi thủ vai chính trong bộ phim điện ảnh “Quyên”, Vũ Ngọc Anh mới thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Sinh ra trong một gia đình tri thức ở Nam Định và đến với nghệ thuật bằng cơ duyên rất nhẹ nhàng, tự nhiên, Vũ Ngọc Anh không ngại khi nói rằng mình được “Tổ đãi” vì tất cả đều là “xảy đến” chứ không phải do bản thân “tìm kiếm”. Tất nhiên, để có được những thành công nhất định như ngày hôm nay thì may mắn thôi chưa đủ mà người đẹp này cũng cần có yếu tố nỗ lực và nghệ thuật dần trở thành niềm đam mê của Vũ Ngọc Anh.

“Tham gia thi hoa hậu vì hồi đó còn trẻ và mình muốn được thể hiện điều gì đấy của bản thân. Đọc trên một tờ báo và đăng kí thi thôi chứ Ngọc Anh không có mục đích là thi rồi sau đó sẽ như thế này thế kia. Ngọc Anh không có kế hoạch đó cho cuộc đời nghệ sĩ của mình. Dần dần khi đi thi cũng như được đứng trước sân khấu và được làm đẹp thì nó hút mình vào và Ngọc Anh cứ mãi mê cho đến khi nó trở thành niềm đam mê của mình từ lúc nào không hay”, Vũ Ngọc Anh nói về hành trình đến với nghệ thuật của mình.

Đến thời điểm hiện tại, gia tài điện ảnh của Vũ Ngọc Anh chỉ mới vỏn vẹn có hai bộ phim điện ảnh là “Quyên” và “Lôi báo” nhưng cả hai đều gây được tiếng vang lớn. Thế nhưng, ít ai biết được rằng khi đánh bay các đối thủ nặng kí là những diễn viên chuyên nghiện để vào vai Quyên, Vũ Ngọc Anh lúc ấy đang là một nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, sau một năm chăm chỉ với công việc này, Vũ Ngọc Anh vẫn chưa tìm thấy được niềm yêu thích để gắn bó lâu dài với nó. Thế nên, khi phim “Quyên” thông báo casting diễn viên, Vũ Ngọc Anh đã mạnh dạn thử sức và khi được nhận vai cô gái này đã tự thốt lên với bản thân mình: “Ồ đây rồi! Đây là con đường của mình rồi!”. Ngay lập tức, người đẹp đã bỏ ngay công việc văn phòng hiện tại và xách vali vào Sài Gòn để theo đuổi nghệ thuật.

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, Vũ Ngọc Anh đã dùng 2 chữ “nổi loạn” để miêu tả về bản thân mình: “Khi đấy mình chỉ đơn giản là ra nói với bố mẹ rằng là con sẽ chuyển vào trong Sài Gòn. Khoảng thời gian đó, Ngọc Anh đi lại giữa Sài Gòn – Hà Nội rất nhiều nên chỉ kéo đúng một chiếc vali đi và không có một kế hoạch gì hết cho công việc lẫn chỗ ở. Khi mới vào đây, Ngọc Anh không lường trước được có quá nhiều khó khăn như thế, chưa bao giờ rơi vào khủng hoảng tài chính đến mức như thế”.

Mặc dù, không được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng với Vũ Ngọc Anh, diễn xuất là niềm đam mê lớn nhất trong đời cô. Vũ Ngọc Anh chia sẻ rằng khi được đóng phim là lúc cô được sống hết mình, thoải mái và hạnh phúc nhất. Kể cả phải thức đêm hoặc vất vả đến đâu, cô cũng cảm thấy vui sướng vì được diễn.

Để có thể sống với niềm đam mê nghệ thuật trong thời gian đầu Nam tiến, Vũ Ngọc Anh cũng làm một công việc khác song hành để kiếm tiền nhưng cũng gặp khá nhiều trắc trở. Thế nhưng, Vũ Ngọc Anh lại chưa bao giờ ân hận với quyết định của mình. Hiện tại, người đẹp đang là phó giám đốc kinh doanh cho một công ty bất động sản. 

Qua những gì Vũ Ngọc Anh chia sẻ đủ để thấy trong công việc, đây là một cô gái đầy bản lĩnh, kiên định, một khi đã quyết là sẽ làm chứ không chần chừ, hối tiếc. Thế nhưng trong tình yêu, người đẹp lại tự nhận thấy mình sống thiên về cảm xúc. Cũng như con đường sự nghiệp, Vũ Ngọc Anh tin rằng tình yêu cũng cần có chữ duyên và cô không đặt ra một hình mẫu lí tưởng nào cho người đàn ông của mình. Người đẹp dám khẳng định một khi yêu ai thì sẽ yêu bằng trọn con tim. Ở Vũ Ngọc Anh luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực của một người phụ nữ hiện đại dám làm và dám chịu trách nhiệm với con đường mình đi.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận